Lâm Khánh Chi: Thời điểm Phương Thanh, Lam Trường đi Dream, tôi đã có xe hơi rồi!

Mochi | 28-06-2020 - 13:03 PM

(Tổ Quốc) - "Bước khởi đầu của tôi may mắn, thuận tiện hơn vì gia đình tôi có tiền nên tôi không phải lo bất cứ điều gì hết, đam mê là hát thôi", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Mới đây, trong chương trình Bí mật hạnh phúc, Lâm Khánh Chi đã có nhiều tiết lộ về gia thế giàu có của mình cùng những khó khăn cô phải trải qua trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật.

Thời điểm Phương Thanh, Lam Trường đi Dream, tôi đã có xe hơi đi rồi

Khi nghe khách mời là nữ ca sĩ/diễn viên trẻ tên Thành Nhàn tâm sự đã từng trải qua nhiều cuộc thi nhưng vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho sự nghiệp, Lâm Khánh Chi chia sẻ, cô may mắn hơn nhiều người vì có bước đệm khá thuận lợi để theo đuổi nghệ thuật.

"Ngày xưa chú thím tôi làm ca sĩ, dù không nổi tiếng nhưng hát rất hay, tôi hay đi theo xem chú thím hát. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ theo nghề ca hát mà chỉ thích thôi, nhưng càng ngày tôi càng đam mê và được các anh chị giới thiệu cho đi hát đám cưới. 

Đi học thì tôi hay hát trong các ngày lễ của trường, tôi chỉ thi và đoạt giải trong trường thôi chứ không thi ở ngoài. 

Có lẽ tôi không có duyên với các cuộc thi và hay bị tâm lý, cũng có thể là bước khởi đầu của tôi thuận tiện quá nên tôi không cần tham gia cuộc thi nào cũng nổi tiếng", Lâm Khánh Chi nói.

Lâm Khánh Chi: Thời điểm Phương Thanh, Lam Trường đi Dream, tôi đã có xe hơi rồi! - Ảnh 1.

Không những gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lâm Khánh Chi còn có điểm tựa kinh tế vững chắc từ bố mẹ. Cô tiết lộ: 

"Ngày xưa gia đình tôi giàu có, bắt đầu đi hát với vai trò ca sĩ trẻ, thời điểm đó Phương Thanh, Lam Trường vẫn đi Dream là tôi đã có xe hơi đi rồi. Bước khởi đầu của tôi may mắn, thuận tiện hơn vì gia đình tôi có tiền nên tôi không phải lo bất cứ điều gì hết, đam mê là hát thôi.

Nhiều khi đổ xăng hết 500 ngàn mà hát có 200 ngàn. Ba mẹ thương nên cho lấy xe hơi ở nhà đi, nhưng làm gì có tiền đổ xăng đâu. Rồi làm ca sĩ trẻ nhiều khi chờ đến cuối chương trình cũng đâu có được hát. 

Đi hát 3 năm trời, tôi có tổ chức một liveshow rất lớn, tốn rất nhiều tiền thì mới nổi tiếng chứ đâu có đơn giản đi hát là nổi tiếng. Có lẽ tôi khó khăn so với nghề này thôi chứ so với nhiều ca sĩ, tôi vẫn là ca sĩ may mắn nhất".

Có lúc tôi khó khăn, khổ đến mức phải thuê nhà ở

Trước chia sẻ của Lâm Khánh Chi, Thanh Nhàn bày tỏ, cô không may mắn như nữ ca sĩ vì gia đình nợ nần, đi hát không chỉ vì đam mê mà còn vì mưu sinh. Lâm Khánh Chi nghe vậy mới giải thích, ai cũng có những khó khăn riêng, bản thân cô cũng từng trải qua nhiều thăng trầm tưởng chừng như phải từ giã nghệ thuật.

"Ai cũng phải mưu sinh, cả người giàu có cũng phải mưu sinh. Thuyền lớn là sóng lớn, nhà tôi giàu nhưng còn gặp sóng lớn hơn. Tôi làm nhiều tiền thì phải có nhiều cái chi tiêu lớn hơn, nó cũng vậy thôi.

Tôi nghĩ sống hạnh phúc nhất là khi mình có sức khỏe, có ý chí, có suy nghĩ theo chiều hướng tốt thì mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ. Đâu có ai khổ mãi đâu. Có lúc tôi cũng khó khăn, khổ đến mức phải thuê nhà ở nhưng tôi vẫn vượt qua được. Đó là do ý chí của tôi, ngã là tôi phải đứng dậy bằng được.

Lâm Khánh Chi: Thời điểm Phương Thanh, Lam Trường đi Dream, tôi đã có xe hơi rồi! - Ảnh 2.

Có năm tam tai, 4-5 năm trời tôi vô cùng khó khăn, tôi tưởng không bao giờ mình vực lại được bởi một người đang ở đỉnh cao mà rớt xuống vực thẳm thì khó mà đứng dậy được.

Nhưng tôi vẫn đứng dậy được nhờ ý chí và cái tâm. Khi mình sống tốt thì sẽ có người tốt giúp mình. Tôi sống trước giờ chưa bao giờ hại ai, nên tôi có hậu, dù có ngã cũng có người giúp đỡ.

20 năm nổi tiếng, từ năm 2000 đến giờ rất dài rồi, tôi thăng trầm nhiều lắm nhưng lên truyền hình tôi không muốn kể về những điều khó khăn mà muốn đưa đến những hướng tích cực cho cộng đồng LGBT".

Nữ ca sĩ sinh năm 1977 cũng động viên đàn em hãy tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để xác định rõ con đường nghệ thuật. Cô cho rằng, cộng đồng LGBT đang nhận được sự ủng hộ của khán giả nhiều hơn những năm về trước, vậy nên hãy cứ tự tin thể hiện bản thân và làm những điều tích cực, chân thật.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM