Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh nữ tú nói lời tạm biệt trước thời khắc chia xa

Vân Anh - Ảnh: Trịnh Quân | 01-06-2023 - 00:12 AM

(Tổ Quốc) - Ngày hôm nay cũng nắng vàng, trời xanh nhưng lại là ngày cuối cùng của những năm tháng học trò đầy mơ mộng của rất nhiều người.

Hàng năm cứ đến mùa tri ân bế giảng, chúng ta lại được bắt gặp vô vàn khoảnh khắc xúc động của học trò trước ngày rời xa mái trường. Đó là những giọt nước mắt tiếc nuối vì ba năm thanh xuân trôi qua quá nhanh. Đó là đôi lời tâm sự chưa kịp nói hết với thầy cô, bạn bè. Đó cũng là nụ cười nở tươi trên môi vì biết nay mình đã lớn.

Bồi hồi, xúc động, có tiếng cười vang nhưng cũng xen lẫn chút thở dài tiếc nuối.... là những biểu cảm mà ai cũng có thể thấy trên gương mặt của mỗi học sinh lớp 12 trong ngày bế giảng mới đây tại trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hoá). Thời khắc tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc các cô cậu học trò phải nói lời tạm biệt nhau. Biết bao kỉ niệm tuổi học trò đành gửi lại nhờ mái trường lưu giữ.

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 1.

Giây phút tiếng trống trường vang lên, quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của học sinh lớp 12 cũng dần khép lại.

Với học trò lớp 12, đây là lễ bế giảng cuối cùng của thời học sinh 

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 3.

Từ nay, các bạn sẽ không còn phải mặc đồng phục áo trắng, ngồi dưới sân trường nghe tiết Chào cờ vào mỗi sáng thứ hai... Thế nhưng, tin chắc sẽ có nhiều người nhớ mãi về những "đặc quyền" chỉ có ở thời học sinh này

Nhớ lại ngày bế giảng, bạn Lê Nguyễn Hà Thư (12 Sử) chia sẻ: "Đôi khi chúng mình mong muốn lớn thật nhanh để trải nghiệm thế giới rộng lớn bên ngoài nhưng đến giờ phút chia tay lại bồi hồi không nỡ xa nhau. Ngày bế giảng sắc trời vẫn một màu thiên thanh quen thuộc, những chiếc áo chúng mình truyền tay nhau kí còn đọng lại vài giọt nước mắt làm nhoè đi nét chữ. 

Những lời chúc, lời tạm biệt ngắn ngủi không đủ để nói ra hết những điều sâu trong lòng từng người. Chúng mình kí lên từng chiếc áo, đánh dấu cột mốc của tuổi hoa niên đang rực rỡ với mong ước nguyện vọng của nhau sẽ thành hiện thực. Chúng mình chụp bức ảnh cuối cùng với cô chủ nhiệm, lưu giữ lại lần cuối khoảnh khắc đáng quý này, một lần nữa ôm nhau trong vòng tay mà cười thật tươi". 

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 4.

Thưa thầy cô, chúng em nay đã lớn!

Viết văn có thế ngắn nhưng viết lưu bút lên áo nhau thì nhất định phải dài

Cảm ơn cô đã dìu dắt chúng em nên người

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 7.

Làm 1 kiểu selfie trước thời khắc xa nhau nhé

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 8.

"Đôi khi chúng mình mong muốn lớn thật nhanh để trải nghiệm thế giới rộng lớn bên ngoài nhưng cho đến giờ phút chia tay lại bồi hồi không nỡ xa nhau"

Hà Thư cũng không quên gửi lời nhắn nhủ đến lớp 12 Sử: "Còn vài ngày đếm ngược là chúng mình sẽ bước vào kỳ thi đại học. Mình mong các bạn sẽ thật bình tĩnh, tự tin làm bài, luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và đừng lo lắng quá nhiều. Rồi những điều mong ước sẽ thành hiện thực thôi".

Nữ sinh nào cũng rạng ngời theo cách riêng

Những tấm hình mang đậm hơi thở thanh xuân

Không quên tạo dáng đủ kiểu với hội bạn thân

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 12.

Đang ăn bánh thì phát hiện có người chụp trộm

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 13.

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 14.

"Mình mong các bạn sẽ thật bình tĩnh, tự tin làm bài, luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và đừng lo lắng quá nhiều. Rồi những điều mong ước sẽ thành hiện thực thôi".

Một đôi nét về trường THPT chuyên Lam Sơn, đây là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo hàng đầu tỉnh Thanh Hóa, và nằm trong top đầu của cả nước. Hiện nay, trường đào tạo nhiều lớp chuyên gồm chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học.

Hơn 90 năm hình thành và phát triển, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, làm rạng danh đất học miền Trung, như đã có 1.805 học sinh đoạt giải quốc gia, trong đó có 87 giải Nhất; đoạt 56 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, trong đó có 12 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 24 Huy chương Đồng; 1 Á quân cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia...

Lễ bế giảng tại ngôi trường hàng đầu miền Trung: Dàn nam thanh, nữ tú khoe sắc, nói lời tạm biệt trước thời khắc phải chia xa - Ảnh 16.

Hơn 90 năm hình thành và phát triển, trường THPT chuyên Lam Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy học

Dù đi xa bao lâu, THPT chuyên Lam Sơn vẫn mãi là nhà

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM