Lê Dương Bảo Lâm: Vừa lên sân khấu, chưa kịp mở miệng tôi đã bị đuổi thẳng cổ xuống

Tùng Ninh | 03-03-2021 - 10:20 AM

(Tổ Quốc) - "Tôi vừa bước lên sân khấu, chưa kịp mở miệng diễn hài thì người ta đã đuổi thẳng cổ xuống. Tôi không có nổi một cơ hội để ngoi lên..." – Lê Dương Bảo Lâm nói.

Tuần này, chương trình Cơ hội đổi đời tiếp tục lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm.

Tại chương trình, khi chứng kiến các mảnh đời bất hạnh, Lê Dương Bảo Lâm bất chợt nhớ lại quãng thời gian khó khăn ngày đầu đi diễn. Anh nghẹn ngào chia sẻ:

Lê Dương Bảo Lâm: Vừa lên sân khấu, chưa kịp mở miệng tôi đã bị đuổi thẳng cổ xuống - Ảnh 1.

"Để có được một Dương Lâm đa năng, nổi tiếng như hiện tại, tôi đã trải qua rất nhiều công việc để kiếm tiền, gian khổ gì tôi cũng chịu, khó khăn mấy tôi cũng làm.Múa lửa, diễn đám ma, đám cưới, cà phê,… chỗ nào có sân khấu là tôi làm hết.

Mỗi lần đi múa lửa cho mấy hội chợ ở các tỉnh xa xôi như Chư Prông, Chư Sê… tôi cực khổ thật sự. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy thương cho chính mình vô cùng.

Đàn ông con trai chẳng ai lại đi múa lửa, nên tôi bị chế giễu, chê cười suốt. Nhưng tôi phải gạt sĩ diện đi để kiếm sống, có tiền nuôi bản thân, gia đình.

Nhưng có lẽ nhờ những ngày tháng khó khăn, làm đủ mọi nghề đó mà đến giờ tôi biết nhiều thứ, có nhiều tài lẻ để cống hiến cho khán giả và giúp tôi làm nghề suôn sẻ hơn".

Tiếp đó, nam diễn viên kể thêm: "Sau khi theo học ở trường Sân khấu Điện ảnh ba năm, tôi không có bất kỳ một cơ hội nào để đứng trên sân khấu vì quá xấu.

Lê Dương Bảo Lâm: Vừa lên sân khấu, chưa kịp mở miệng tôi đã bị đuổi thẳng cổ xuống - Ảnh 3.

Ngày ấy, tôi vừa bước lên sân khấu, chưa kịp mở miệng diễn hài thì người ta đã đuổi thẳng cổ xuống. Tôi không có nổi một cơ hội để ngoi lên làm diễn viên dù đó là khát khao, đam mê của tôi.

Tôi cố gắng đi casting khắp nơi, nhưng chỉ mới qua được vòng 1 là bị đánh rớt.

Mọi người nên biết, diễn hài là cần phải có tính huống, phải từ từ khán giả mới cười được. Chẳng ai vừa bước lên sân khấu đã khiến khán giả cười.

Nhưng tôi chưa kịp diễn tới đoạn gây cười là đã bị người ta đuổi xuống. Suốt quãng thời gian học diễn viên xong, tôi không có việc nên phải đi múa lửa. Đó thật sự là thời điểm khó khăn nhất trong đời tôi.

Lê Dương Bảo Lâm: Vừa lên sân khấu, chưa kịp mở miệng tôi đã bị đuổi thẳng cổ xuống - Ảnh 4.

Chính cái ngoại hình không được nổi bật cũng là một trong những lý do khiến tôi  không ngại đầu tư tiền bạc, thời gian, chịu nhiều đau đớn để phẫu thuật thẩm mỹ.

Người ta cứ nói tôi nghiện thẩm mỹ nhưng đâu phải thế. Nếu không thẩm mỹ, tôi không thể thay đổi cuộc đời mình được. Bởi vậy nên dù có đau đớn, tốn kém đến đâu tôi vẫn cắn răng chịu để thẩm mỹ".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM