Lê Giang: "Những chỗ nào lồi lõm trên cơ thể thì tôi đi tiêm, chích"

Tùng Ninh | 27-02-2021 - 13:35 PM

(Tổ Quốc) - "Tôi đã thẩm mỹ quá nhiều rồi, sửa có, chích có, tôi làm hết mọi thứ" – Lê Giang nói.

Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói, diễn viên Lê Giang đã chia sẻ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Những chỗ nào lồi lõm trên cơ thể thì tôi đi tiêm, chích thôi

Tôi đã thẩm mỹ quá nhiều rồi, sửa có, chích có, tôi làm hết mọi thứ. Đến bây giờ cứ nói tới Lê Giang là người ta nghĩ ngay tới phẫu thuật thẩm mỹ.

Lê Giang: Những chỗ nào lồi lõm trên cơ thể thì tôi đi tiêm, chích - Ảnh 1.

Nhưng tôi phải nói thật là trong hai năm trở lại đây, tôi không sửa bất cứ thứ gì nữa. Những nét trên mặt tôi đã hoàn chỉnh rồi. Chỉ có những chỗ nào lồi lõm trên cơ thể thì tôi đi tiêm, chích thôi.

Tôi biết có những loại máy giúp nâng cơ mặt mà không cần phải phẫu thuật và tôi cũng vừa làm xong. Lâu lâu mặt tôi bị chảy xệ hai bên nên tôi tới thẩm mỹ viện dùng máy đó để săn lại. Tôi thấy rõ hiệu quả rõ rệt, nhìn được sự khác biệt giữa lúc trước và sau khi làm.

Nhiều người phụ nữ sợ phẫu thuật thì có thể tìm đến những loại thủ thuật không cần dùng dao kéo như vậy.

Tôi làm ngực để mặc đồ đẹp hơn, săn chắc lại, không cần mặc áo ngực luôn

Tất nhiên, vẫn có những người bị ám ảnh bởi chuyện phẫu thuật nên cứ làm mãi. Tôi thì không như thế. Tôi làm ngực để mặc đồ đẹp hơn, săn chắc lại, không cần mặc áo ngực luôn.

Lê Giang: Những chỗ nào lồi lõm trên cơ thể thì tôi đi tiêm, chích - Ảnh 3.

Tôi từng sinh ba đứa con nên ngực bị chảy xệ, tôi phải đặt túi ngực vào, định hình lại để tự tin hơn. Tôi có mục đích rõ ràng để phẫu thuật thẩm mỹ, chứ không bị ám ảnh như một số người.

Nhiều người đẹp rồi vẫn cứ thẩm mỹ nhưng tôi thì phẫu thuật để đẹp hơn, hoàn thiện hơn.

Chẳng qua tôi nổi tiếng nên khán giả cứ nghĩ tôi sửa nhiều, chứ ở ngoài bây giờ nhiều người sửa nhiều hơn cả tôi. Khán giả bị ăn sâu tiềm thức rằng tôi phẫu thuật nhiều nên họ mới nghĩ vậy.

Có những cái, tôi chỉ sửa nhẹ để phù hợp với bản thân, chứ không có chuyện tôi đã đẹp rồi mà vẫn cố tình sửa tiếp.

Tôi khuyên mọi người nếu thấy mình đã vừa rồi thì đừng cố sửa nữa rồi hư hỏng, mất đi cái đẹp của mình.

Tôi khuyên mọi người nếu đã làm đẹp rồi thì thôi đừng cố quá không tới lúc làm bị lố là đi luôn cả cái mặt

Bệnh viện thẩm mỹ bây giờ cũng rất nhiều, mọi người phải tìm hiểu, xin tư vấn kĩ càng, thấy chỗ nào yên tâm rồi hẵng làm. Bản thân tôi phẫu thuật ở chỗ nào cũng phải nghiên cứu kĩ chứ không phải đùng một cái chỗ đó mời tôi tới PR thì tôi làm.

Lê Giang: Những chỗ nào lồi lõm trên cơ thể thì tôi đi tiêm, chích - Ảnh 4.

Thẩm mỹ cũng hên xui lắm, phụ thuộc vào tay nghề. Người nào may mắn làm trúng hôm bác sĩ ổn định thì không bị vấn đề gì. Ai xui xẻo tới đúng hôm bác sĩ mệt mỏi, chỉ cần nhích cặp mắt lên một chút thôi là đi luôn cả cá mặt rồi.

Bởi vậy nên tôi khuyên mọi người nếu đã làm đẹp rồi thì thôi đừng cố quá không tới lúc làm bị lố là đi luôn cả cái mặt tiền đấy.

Trong quá trình thẩm mỹ, người ta cũng đo huyết áp, máu các kiểu nên ít trường hợp nào chết trên bản mổ lắm. Chỉ có điều, một số trường hợp bị sốc thuốc hay đột nhiên tụt huyết áp vì tâm lý hoàn toàn là nằm ngoài kiểm soát.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM