Mạc Hồng Quân nói về sân An Giang: "Đó là nơi vực dậy sự nghiệp của tôi"

(Tổ Quốc) - Với Mạc Hồng Quân, sân vận động An Giang là nơi chứa nhiều kỷ niệm đẹp dù anh chỉ gắn bó với mảnh đất miền Tây nửa mùa giải.

Năm 2014 là quãng thời gian nhiều biến động trong sự nghiệp của Mạc Hồng Quân. Anh gặp muôn vàn khó khăn khi thanh lý hợp đồng với Thanh Hóa. Khi đó, CLB An Giang đã xuất hiện và giúp đỡ Mạc Hồng Quân có cơ hội thi đấu. Sân vận động An Giang vì thế trở thành nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp với cầu thủ Việt kiều này. 

"Thời gian ấy tôi cũng gặp nhiều khó khăn ở Thanh Hóa. Sau đó tôi về An Giang được nửa mùa, kỷ niệm thì không nhiều nhưng CLB An Giang đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vực dậy lại sự nghiệp của mình.

Sau nửa mùa không được thi đấu, tôi được vào sân ở trận đấu với HAGL. Ngay pha chạm bóng đầu tiên đã ghi bàn, mọi người chúc mừng rất nhiều, sự tự tin cũng quay trở lại. Thời điểm đó sân An Giang không quá đông khán giả đâu nhưng họ rất tâm huyết, cuồng nhiệt", Mạc Hồng Quân kể lại. 

Mạc Hồng Quân nói về sân An Giang: "Đó là nơi vực dậy sự nghiệp của tôi"  - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân có những kỷ niệm rất đẹp với An Giang.

Nói về việc sân An Giang sắp được tháo dỡ và dự kiến xây mới ở địa điểm khác, Mạc Hồng Quân nói: "Sân An Giang cũng xuống cấp từ lâu rồi, nếu được xây một SVĐ mới cho thành phố thì đó cũng là điều đáng mừng cho bóng đá An Giang, hy vọng CLB An Giang sẽ sớm quay lại V.League.

Quân luôn có những kỷ niệm đẹp với CLB An Giang, với thành phố Long Xuyên. Mình vẫn có những người bạn nói chuyện với nhau ở đó. Nếu có một lời đề nghị thích hợp, vào một thời điểm thích hợp, Quân luôn sẵn sàng trở lại". 

Mạc Hồng Quân nói về sân An Giang: "Đó là nơi vực dậy sự nghiệp của tôi"  - Ảnh 2.

An Giang là nơi hiusp Mạc Hồng Quân "hồi sinh" sau giai đoạn khó khăn. Ảnh: Đức Đồng/VNE

 

GG

Tin mới