Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Trước sự chiêm ngưỡng của hàng vạn khán giả có mặt ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 20-4, hai chiếc "mãnh thú" F1 của đội đua Aston Martin Red Bull do huyền thoại David Coulthard và một đồng đội điều khiển, đã khiến tất cả phấn khích và bị mê hoặc bởi những tiếng nẹt pô, lao như tên bắn rồi đốt lốp trong màn drift cuộn trào cảm xúc.
Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 1.

Tối 20-4 tại sự kiện Khởi động Giải đua công thức 1 Việt Nam, người dân thủ đô đã lần đầu được chứng kiến màn biểu diễn mãn nhãn của những chiếc xe đua F1 tại khu vực quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình. Chiếc RB7 do cựu tay đua David Coulthard điều khiển gầm rú trước sự reo hò của hàng chục nghìn khán giả.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 2.

Màn chạy xe công thức 1 nằm trong sự kiện Khởi động cuộc đua xe công thức 1 Việt Nam Grand Prix.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 3.

Hàng vạn người hâm mộ đã có mặt để chiêm ngưỡng những con mãnh thú F1 khủng nhất thế giới.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên chiếc xe F1 chạy trên đường Hà Nội, trước khi chặng đua chính thức dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 4-2020

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 5.

Chương trình "Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix" nằm trong chuỗi sự kiện giới thiệu xe đua F1 đến người hâm mộ Việt Nam, được tổ chức tại khu vực quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình. Đây chính là địa điểm được xây dựng để phục vụ chặng đua GP Việt Nam

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 6.

Một trong hai người điều khiển chiếc xe là cựu tay đua lừng danh David Coulthard - người từng khoác áo đội McLaren và hiện tại là đại sứ của F1

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 7. 

Được sử dụng cho buổi biểu diễn lần này là chiếc RB7, từng cùng Sebastian Vettel vô địch thế giới năm 2011. Theo chân những chiếc xe này là đội ngũ kỹ thuật của Aston Martin Red Bull. Họ phải bảo dưỡng và theo dõi quá trình vận hành của những chiếc xe theo tiêu chuẩn đặc biệt của F1

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 8.

Người dẫn thủ đô đã được chứng kiến màn đốt lốp đỉnh cao của quái thủ F1

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 9.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 10.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 11.

Một chiếc RB7 có trọng lượng 640 kg, chỉ cần 2,4 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và đạt tốc độ tối đa lên tới 360 km/h

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 12.

Theo ban tổ chức, đường đua Hà Nội có nét độc đáo vì kết hợp giữa đường đua thành phố (city race) và đường đua đường phố (street race).

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 13.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí, Giám đốc F1 lẫn chủ tịch FIA Jean Todt đều nhấn mạnh rằng các tay đua nóng lòng chờ đường đua Hà Nội ra mắt cũng như hy vọng đường đua này sẽ đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ môn thể thao tốc độ.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 14.

Sự kiện "Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix" được tổ chức bởi Công ty Việt Nam Grand Prix cùng với nhãn hiệu Heineken® Silver.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 15.

Hai chiếc F1 hoành tráng của đội RedBull khiến tất cả mọi người trầm trồ.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 16.

Hai chiếc xe chạy ở tốc độ rất cao tạo ra tiếng gầm rú rất lớn, đồng thời bánh xe ma sát với mặt đường bốc khói mù mịt.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 17.

Hai chiếc F1 tạo nên màn rượt đuổi ngoạn mục đầy tốc độ trên cung đường chạy thử.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 18.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 19.

Hai chiếc RB7 nối đuôi nhau.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 20.

Đám đông phấn khích với màn biểu diễn chưa từng có tại Hà Nội

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 21.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 22.

Khi chuẩn bị cán đích, cả hai chiếc F1 của đội RedBull không quên trình diễn siêu phẩm drift "cháy lốp" đầy ngoạn mục như những gì khán giả hay thấy trên các bộ phim về đua ô tô tốc độ như Fast & Furious.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 23.

Chiếc xe thực hiện khoảng gần 20 vòng drift điệu nghệ trong tiếng vỗ tay đầy phấn khích từ đông đảo người xem.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 24.

Tại sự kiện, Công ty Việt Nam Grand Prix cũng đã công bố mở bán bán lần đầu với số lượng giới hạn chỉ 5.565 vé xem Giải F1® Việt Nam Grand Prix 2020 - đúng bằng chiều dài đường đua công thức 1 Hà Nội là 5.565m.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 25.

Số lượng vé chia thành 3 nhóm: Vé doanh nghiệp (Hospitality); Vé khán đài (Grandstand) và Vé phổ thông (Admission), được phân phối tới công chúng trên website chính thức của Công ty (www.f1vietnamgp.com) và sau đó sẽ thông qua kênh các đại lý.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 26.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 27.

David Coulthard, người Scotland, từng 13 lần chiến thắng chặng và tổng cộng 62 lần đứng trên bục podium. Tháng 5-2018, Coulthard từng lái chiếc RB7 tại TP HCM

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 28.

Tại sự kiện, huyền thoại David Coulthard - 13 lần chiến thắng Grand Prix đã tặng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chiếc mũ bảo hiểm và chữ ký sau khi thực hiện trình diễn các lượt chạy xe đua công thức 1

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 29.

Những tay đua sau màn biểu diễn đã vẫy tay chào khán giả với lá cờ Việt Nam.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 30.

Mãn nhãn với mãnh thú F1 gầm rú và đốt lốp trên đường Hà Nội - Ảnh 31.

Tay đua kỳ cựu David Couthard cùng đội Red Bull thực hiện những màn đua xe, drift mãn nhãn trên đường phố Hà Nội. "Đây là lần thứ hai đến Việt Nam, tôi đã được tận mắt chứng kiến sự hào hứng và cuồng nhiệt của người hâm mộ nơi đây dành cho F1", ông chia sẻ. "Tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một trong những chặng đua hấp dẫn nhất thế giới và được yêu mến bởi đông đảo các tay đua và đội đua F1"

Nam Nguyễn