Maya: Tôi vô danh nhưng lại quen được nhiều anh chị nổi tiếng trong đài truyền hình

(Tổ Quốc) - "Ngày đó, tôi mới chỉ là một người mẫu vô danh, hoạt động tại Hà Nội, có chương trình nào mời thì đi diễn" – Maya nói.

Maya hiện được biết đến là một ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng và từng trải qua nhiều scandal tình ái với các đại gia lớn. Ít ai biết rằng, cách đây nhiều năm, Maya từng làm người mẫu cho chương trình Hãy chọn giá đúng.

Tại chương trình Hot Trend mới đây, Maya đã chia sẻ về thời gian làm người mẫu vô danh của mình. Cô nói:

Maya: Tôi vô danh nhưng lại quen được nhiều anh chị nổi tiếng trong đài truyền hình - Ảnh 1.

"Mới đây, tôi vừa đọc được thông tin chương trình Hãy chọn giá đúng dừng phát sóng sau 17 năm và cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Hồi xưa, tôi từng làm người mẫu đứng cầm sản phẩm cho chương trình này. Đã từ lâu rồi tôi không còn làm người mẫu cho chương trình nữa nhưng tôi vẫn biết rằng chương trình đang còn phát sóng. Điều đó có nghĩa kỷ niệm của một thời của tôi vẫn còn.

Ngày đó, tôi mới chỉ là một người mẫu vô danh, hoạt động tại Hà Nội, có chương trình nào mời thì đi diễn.

Tình cờ trong một chương trình, tôi được đài truyền hình chú ý, mời tôi đến làm người mẫu cho chương trình Hãy chọn giá đúng và tôi quay hình cho chương trình này được mấy năm liền. Nói chung, tôi vô danh nhưng may mắn làm người mẫu cầm đồ cho Hãy chọn giá đúng.

Thời đó tôi có quay chung với hoa hậu biển Vũ Ngọc Diệp và nhiều người mẫu khác.

Maya: Tôi vô danh nhưng lại quen được nhiều anh chị nổi tiếng trong đài truyền hình - Ảnh 3.

Chương trình ấy thời của tôi rất vui, đem lại nhiều phần thưởng cho khán giả. Mỗi đợt quay, tôi phải quay đến 2, 3 ngày liên tục, cứ ở trường quay từ sáng đến khuya muộn, quay tầm 9, 10 số một lúc.

Vì thế nên tôi có thời gian giao lưu, trò chuyện với nhiều biên tập viên như chú Lại Văn Sâm, anh Chu Minh Vũ, anh Trần Quang Minh… Nói chung, tôi vô danh nhưng lại quen được nhiều anh chị nổi tiếng trong đài truyền hình nhờ chương trình đó.

Sau này nổi tiếng rồi và chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực ca hát, phim ảnh chứ không còn làm người mẫu, nhưng tôi vẫn nhớ về thời gian đó và được gặp lại các anh các chị trong chương trình. Đó là những kỷ niệm rất vui với tôi".

Trước đây, Maya cũng từng chia sẻ về quá khứ của mình: "Thời đó, tôi trẻ và có hình thể đẹp. Nhưng tôi không nắm bắt hết được những ưu điểm đó. Bản thân tôi chỉ nghĩ đi làm mẫu vì dáng cao và gầy. Tôi đi làm với mong muốn kiếm tiền, giúp đỡ gia đình về kinh tế.

Maya: Tôi vô danh nhưng lại quen được nhiều anh chị nổi tiếng trong đài truyền hình - Ảnh 4.

Lúc ấy, tôi sống thoải mái với công việc của mình. Cát-xê diễn ở quán cà phê là 100 nghìn đồng, còn chương trình lớn có thể dao động 300-500 nghìn đồng. Thời ấy, với số tiền đó, tôi sống được rồi.

Tôi chưa bao giờ ngại với những gì mình đã làm. Bởi vì tôi cống hiến thực sự và đó là công việc chân chính. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số không.

Phải trải qua những ngày đó, mình mới có được sự vững vàng như bây giờ. Tôi cảm thấy vui khi mọi người vẫn nhớ, dù quá lâu rồi".

Tùng Ninh

Tin mới