Mẹ Bằng Kiều: Tôi đang từ diễn viên ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà phải đi buôn bán

(Tổ Quốc) - "Con dâu tôi là Trizzie Phương Trinh vẫn luôn lo lắng cho tôi. Mẹ con tôi lúc nào cũng như thế. Từ xưa đến nay tôi vẫn thương Trizzie Phương Trinh" – mẹ Bằng Kiều nói.

Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, danh hài Thúy Nga tiếp tục đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi chơi xuân cùng mẹ ruột ca sĩ Bằng Kiều là nghệ sĩ chèo Lưu Nga tại Mỹ.

Tôi đang từ một người diễn viên chân giày chân dép, ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà cuối cùng phải đi buôn bán

Mẹ Bằng Kiều: Tôi đang từ diễn viên ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà phải đi buôn bán - Ảnh 1.

Trong buổi đi chơi, Thúy Nga có hỏi mẹ Bằng Kiều về tính cách, con người anh thì được tiết lộ: 

"Tối nào Bằng Kiều cũng gọi về cho tôi. Nó sống rất có trách nhiệm với mẹ. Từ xưa tôi đã dạy dỗ con cái phải biết sống có trách nhiệm với mình rồi đến gia đình để cha mẹ đỡ phải mệt mỏi, con trai hay con gái cũng vậy.

Bằng Kiều mới 7 tuổi đã biết nấu cơm, làm đồ ăn và phụ mẹ buôn bán rồi. Tôi tuy là nghệ sĩ nhưng nhà đông con quá, thời bao cấp mà không buôn bán thì cả nhà chết đói, nên tôi phải xoay sang bán hàng ăn.

Tôi đang từ một người diễn viên chân giày chân dép, ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà cuối cùng phải đi buôn bán. Con tôi đông quá, không làm không được, không làm thì con tôi đói rồi sinh hư. Vì thế nên tôi phải làm".

Mẹ Bằng Kiều: Tôi đang từ diễn viên ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà phải đi buôn bán - Ảnh 3.

Dù hai đứa li hôn nhưng tôi vẫn thương Trizzie Phương Trinh, thương từ đáy lòng

Không chỉ tâm sự về con trai mình, mẹ Bằng Kiều còn chia sẻ thêm về cô con dâu nổi tiếng là Trizzie Phương Trinh.

Dù Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đã li hôn, nhưng nghệ sĩ Lưu Nga vẫn coi cô là con dâu và dành nhiều tình cảm cho cô. Nhờ đó, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn rất tốt đẹp, yêu thương nhau. Nghệ sĩ Lưu Nga nói:

"Tuy rằng vợ chồng Bằng Kiều hiện không sống với nhau nữa nhưng vẫn còn phận, còn nghĩa còn tình với nhau.

Mẹ Bằng Kiều: Tôi đang từ diễn viên ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà phải đi buôn bán - Ảnh 4.

Bởi vậy nên con dâu tôi là Trizzie Phương Trinh vẫn luôn lo lắng cho tôi. Mẹ con tôi lúc nào cũng như thế. Từ xưa đến nay tôi vẫn thương Trizzie Phương Trinh.

Tôi có nói với Bằng Kiều rằng, trong mọi cuộc chia tay thì người đau khổ nhất vẫn là phụ nữ, thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ. Dù có lỗi hay không có lỗi thì phụ nữ vẫn là người khổ nhất.

Vì thế nên dù hai đứa nó li hôn hôn nhưng tôi vẫn thương Trizzie Phương Trinh lắm, thương từ tận đáy lòng.

Mẹ Bằng Kiều: Tôi đang từ diễn viên ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà phải đi buôn bán - Ảnh 5.

Cái gì cũng phải có đi có lại, mình có thương người thực lòng thì người mới thương mình thực lòng. Mình muốn người ta ôm lấy mình thì mình phải giơ tay ra trước. Đấy là nguyên tắc sống.

Nếu tôi không thương Trizzie Phương Trinh thật lòng thì làm sao nó thương tôi, vẫn chạy qua chạy lại lo cho tôi được. Tôi già rồi nên buông bỏ mọi thứ".

Tùng Ninh

Tin mới