Mẹ chồng bỗng giới thiệu "con gái nuôi", tôi tưởng chị em tốt trong nhà nào ngờ ẩn sau là loạt câu chuyện ghê gớm

(Tổ Quốc) - Tôi không ngờ bà ấy lại có thể làm chuyện vô cùng quá đáng sau lưng con dâu.

Tôi và chồng lấy nhau sau khoảng thời gian không quá dài tìm hiểu, yêu đương. Bình thường các mối quan hệ tình cảm thường duy trì từ 3 - 4 năm trở lên, thậm chí nhiều đôi yêu nhau 10 năm mới cưới. Song tôi và chồng chỉ quen nhau khoảng 8 tháng là quyết định về chung một nhà rồi. Anh ấy đích thị là một người đàn ông tôi vẫn tìm kiếm bao lâu nay, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để kiểm chứng. Kể cả khi tình cảm cũng chưa thực sự gắn bó song tôi nghĩ lấy nhau về rồi dần dần vun đắp mối quan hệ cũng được.

Nội ngoại đôi bên đều đồng ý tác thành cho hai người, thậm chí còn mua hẳn cho một căn chung cư cao cấp để ở. Sau đám cưới của tôi, bạn bè nào cũng khen tôi tốt số, may mắn mới thuận lợi đường tình duyên như vậy. Thật ra bên nhà nội cũng khá giả, chồng tôi còn là con trai trưởng, dưới anh có một em trai nữa. Chính vì vậy, tôi đi làm rất vui vẻ, không bị áp lực về tiền bạc.

Mẹ chồng bỗng giới thiệu

Ảnh minh họa.

Nếu có một điều gì đó chưa hài lòng lắm ở cuộc hôn nhân này thì là chuyện tôi không hợp nói chuyện với mẹ chồng. Tính cách của tôi và bà ấy không hẳn là đối lập, xung khắc, song cũng rất khó ngồi xuống nói chuyện lâu. Tôi thích những thứ trẻ trung, hiện đại, tươi mới, trong khi mẹ chồng thì chỉ mê những điều cổ điển, xưa cũ. Nói chung đây cũng là một minh chứng cho khoảng cách thế hệ. Mấy lần mẹ chồng rủ tôi đi uống trà, tôi cũng đành phải từ chối vì hội bạn của mẹ toàn người lớn, tôi đi cùng rất ngại.

Và rồi không ngờ, mẹ chồng còn giấu tôi một bí mật lớn. Chuyện này có liên quan tới cả chồng tôi, vậy mà anh cũng không nói cho tôi. Tất cả bắt nguồn từ một ngày mẹ chồng gọi vợ chồng tôi tới nhà bà ấy để ăn lẩu. Trong bữa ăn còn một vị khách đặc biệt xuất hiện.

Một cô nàng kém tôi 3 tuổi xuất hiện. Ban đầu, tôi tưởng là họ hàng xa của nhà chồng. Tới khi tất cả ngồi xuống mâm, tôi mới được mẹ chồng giới thiệu. Cô gái ấy chính là con nuôi của bố mẹ chồng tôi. Thực ra tôi mới về làm dâu gần 1 năm nên chưa có cơ hội biết hết những mối quan hệ kiểu này.

Trong bữa ăn, tôi có hỏi vì sao cô gái ấy lại là con nuôi của bố mẹ chồng thì mẹ chồng lên tiếng, bảo cô ấy là bạn khóa dưới của chồng tôi. Ngày xưa chồng tôi có một nhóm chơi thân với nhau, bà ấy nhận tất cả là con nuôi. Trong đó cô gái này là người thường xuyên ghé qua thăm mẹ chồng tôi nhất.

Nhìn người phụ nữ này cũng trẻ trung, xinh đẹp, tôi nghĩ hẳn đây sẽ là chị em tốt trong nhà. Tôi chủ động xin số điện thoại và liên lạc của cô gái kia, đối phương cũng vui vẻ không phàn nàn gì.

Mẹ chồng bỗng giới thiệu

Ảnh minh họa.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới buổi tối cuối tuần, tôi tò mò nên vào trang cá nhân của con gái nuôi của mẹ chồng. Tính tôi nhiều lúc hơi tọc mạch một chút, nhưng cũng chỉ là tôi muốn hiểu rõ về người kia thôi. Bất ngờ thay, tôi nhìn thấy bức ảnh nắm tay được đăng tải từ 3 năm trước. Dòng trạng thái kiểu như thất tình. Tôi soi kỹ hơn thì có thể khẳng định người đàn ông đang nắm tay cô ta chính là chồng tôi. Đồng hồ, giày, quần, kiểu bàn tay... chắc chắn tôi không thể nhầm được. Trong tôi chợt cuộn lên biết bao suy nghĩ tức giận.

Tôi lập tức hỏi chồng mình, sau một hồi anh chối cãi thì đã phải khai thật. Con nuôi mà mẹ chồng tôi nhắc tới đích thị là tình cũ của chồng tôi. Anh ấy khẳng định giờ đây giữa họ không còn tình cảm, chỉ là mẹ anh quý cô bé kia nên mới nhận là con nuôi. Có thể chồng tôi không còn tình cảm với cô ta, vậy tại sao bức ảnh nắm tay, cô ta vẫn còn giữ? Phải chăng là lưu luyến gì đó hay sao?

Tôi thật sự bất bình vì những việc mẹ chồng làm sau lưng tôi. Tại sao bà ấy không để chừa cho tôi chút thể diện chứ? Nếu không phải vì tôi đi lật lại những bức ảnh kia, chắc giờ này vẫn bị mọi người lừa dối. Tôi phải làm gì để khiến cho người con nuôi kia tự biết thân biết phận đây, khó xử quá...

M.B

Tin mới