Mẹ đơn thân tần tảo bán rau nuôi con, bé lớn lên xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng

(Tổ Quốc) - Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng người mẹ này không nỡ dập tắt đam mê và tài năng của con.

Mẹ đơn thân cõng con ra chợ bán rau

Người ta bảo, khi mang thai, tâm trạng của người mẹ rất quan trọng. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của em bé. Nhưng với chị Cao Thanh Hiền (39 tuổi, hiện đang sống ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa), quãng thời gian bầu bí với chị như một cơn ác mộng.

Khi mang thai con gái thứ 2, cũng là lúc cuộc hôn nhân của chị Hiền đứng bên bờ vực đổ vỡ. Cả thai kỳ của người mẹ trẻ ngập trong nước mắt, khủng hoảng và lo sợ. Lấy chồng xa nên chị Hiền thân cô thế cô, chẳng có người thân bên cạnh, cũng chẳng giải tỏa nỗi lòng được với ai.

Có lần, khi bụng bầu 8 tháng đã to vượt mặt, chị Hiền cãi vã với chồng, uất ức bỏ ra công viên ngồi khóc một mình. Đến khi nguôi ngoai trở về nhà, chị ngỡ ngàng, tủi phận khi nhà chồng không ai mở cửa cho vào. Bà bầu phải sang hàng xóm vay tiền ra nhà nghỉ ngủ.

Chính vì thai kỳ nhiều biến cố nên trong thâm tâm, chị Hiền rất lo lắng em bé gặp vấn đề về sức khỏe. May mắn thay, con gái của chị chào đời khỏe mạnh, được mẹ đặt tên là Thùy Linh (nickname Cà Rốt).

Cô bé năm nay vừa tròn 7 tuổi. Khi Cà Rốt được 11 tháng tuổi, chị Hiền dù đã cố gắng cũng không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình nữa. Lúc ra đi, chị chỉ có đôi bàn tay trắng, không công ăn việc làm nhưng nhất định phải đem theo 2 cô con gái. Đó là tài sản quý giá nhất của cuộc đời cuộc đời chị.

Mẹ đơn thân tần tảo bán rau nuôi con, bé lớn lên xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng - Ảnh 1.

Bé Thùy Linh (nickname Cà Rốt, hiện 7 tuổi).

"Ly hôn xong, mình không dám nói với nhà ngoại vì sợ mọi người buồn, mẹ ruột lại mới bị tai biến. 3 mẹ con đùm đúm nhau ra chợ bán rau kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có một người quen cũng bán hàng ở chợ, thương hoàn cảnh của 3 mẹ con nên cho mượn một ngôi nhà nhỏ để ở.

Chiều chiều, mình gùi bé Cà Rốt trên lưng, chở theo cả bé lớn lúc đó mới 2,5 tuổi ra chợ bán hàng. Đến 18h mình chở bé lớn và giỏ hàng về trước, bé Cà Rốt nhờ người ta bế giúp rồi lát quay lại đón con.

3 mẹ con cứ ăn nhờ ở đậu như vậy được vài tháng thì tình cờ qua Facebook, nhà ngoại phát hiện ra. Anh trai mình đón 3 mẹ con về lại Nha Trang. Về quê mình bươn chải đủ nghề. Đầu tiên đi vay tiền mở quán bán ốc. Sau rồi có người bạn giới thiệu cho mình làm công việc lễ tân ở khách sạn.

Công việc cũng chia ca kíp, có hôm làm ca tối thì mình gửi bé Cà Rốt sang nhà hàng xóm, bé lớn ở nhà chơi với cậu. Được cái lúc đó khổ sở như vậy nhưng mình không bao giờ nghĩ quẩn, phải vô tư mà sống, cố gắng làm lụng để lo cho các con" - chị Hiền nhớ lại những năm tháng khó khăn.

Cà Rốt từng được tham gia trong nhiều MV, TVC quảng cáo với người nổi tiếng.

Con gái út xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng

Trời thương hoàn cảnh của chị Hiền nên bù lại cho chị 2 cô con gái rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh, hiếu thảo, xinh đẹp. Đặc biệt là bé út Cà Rốt, càng lớn, dung mạo của cô bé càng toát lên nét thanh tú, trong trẻo, gây ấn tượng với mọi người ngay cái nhìn đầu tiên.

Năm Cà Rốt 5 tuổi, chị Hiền phát hiện con có năng khiếu và đam mê catwalk. Nhà cũng chẳng có điều kiện nhưng vì thương con nên chị tìm lớp mẫu nhí để cho con đi học 1 tuần/buổi ở Sài Gòn.

Cà Rốt có năng khiếu diễn xuất, catwalk rất nổi trội.

Mới học được 2 buổi thì chị Hiền thấy có cuộc thi gương mặt đại diện một cho hãng Ba lô. Chị đăng ký cho con tham gia để cọ xát nhưng bé lại bất ngờ đoạt giải Quán quân. Cuộc thi nối tiếp cuộc thi, sau đó Cà Rốt ghi danh tại nhiều sân chơi khác và đều đạt nhiều giải cao. Từ đây mở ra cho cô bé cơ hội được mời chụp, quay quảng cáo, tham gia MV ca nhạc, đóng phim…

Cà Rốt từng xuất hiện trong MV “Trốn tìm” (Đen Vâu); “Em là châu báu” (Châu Bùi, Tlinh và MCK); “Mãi xuân cùng em” (Tóc Tiên); “Ơi ơi ơi” (Min)... Tham gia nhiều TVC quảng cáo cùng Hồ Ngọc Hà, Á hậu Thụy Vân,... Cà Rốt được được nhiều người biết đến và đặc biệt nổi tiếng khắp Nha Trang.

Chia sẻ về tính cách của con gái út, gương mặt chị Hiền ánh lên nét tự hào: “Cà Rốt lễ phép, nhân hậu, nhí nhảnh, dạn dĩ, lanh lợi. Bé luôn thốt ra những lời mà mình không nghĩ đến. Bé sợ nhất là việc mẹ đi lấy chồng, như vậy sẽ không được ôm mẹ ngủ nữa. Cà Rốt nhỏ tuổi nhưng chăm chỉ phụ mẹ việc nhà, luôn yêu thương, quan tâm và lúc nào cũng bảo: “Lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ”.

Dẫu biết bước vào con đường nghệ thuật là nhiều chông gai và tốn kém. Nhưng thấy con có đam mê, năng khiếu, chị Hiền không nỡ dập tắt tài năng, mơ ước của con. Chị bỏ công việc làm lễ tân khách sạn, chuyển sang bán hàng online để có nhiều thời gian đồng hành cùng con. Mỗi lần có việc, hai mẹ con dắt díu nhau từ Nha Trang vào Sài Gòn để thực hiện, xong xuôi lại vội vã quay về.

Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh, Cà Rốt tương đối đắt show nhưng chị Hiền cũng không cho con kham quá nhiều công việc. Chị thường sắp xếp cho bé nhận show vào 2 ngày cuối tuần để bé vẫn đảm bảo việc học văn hóa.

Mẹ đơn thân tần tảo bán rau nuôi con, bé lớn lên xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng - Ảnh 4.

Cà Rốt mong muốn tương lai sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Hiện tại, cát-xê của Cà Rốt rơi vào khoảng 2-3 triệu đồng/lần quay, chụp quảng cáo. Trừ đi các khoản tiền đi lại, ăn uống, đầu tư hình ảnh, số tiền dư ra cũng đỡ cho chị Hiền một phần chi phí nuôi con. Chị Hiền bộc bạch: “Nhìn chung cho con tham gia vì đam mê là chính thôi”. Hạnh phúc lớn nhất của chị là khi đưa con ra ngoài được mọi người nhận ra, hỏi thăm, mát lòng lúc được khen là mẹ đơn thân mà nuôi con khéo.

Cà Rốt còn nhỏ nên cũng chưa biết hết về các ngành nghề. Cô bé nói với mẹ rằng tương lai muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn nên chị Hiền chỉ biết đến đâu hay đến đó. Nhưng chị sẽ luôn cố gắng để có thể tạo điều kiện cho con hết khả năng của mình.

Lam Giang

Tin mới