Minh Cúc và Ngọc Thanh chia tay: Lão ấy bảo việc gì đã hứa làm mà còn dang dở sẽ hoàn thành nốt

(Tổ Quốc) - Cuộc tình kéo dài 4 năm của Minh Cúc và Hiphoper Nguyễn Ngọc Thanh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Minh Cúc – cô Xinh của Về nhà đi con – với cuộc sống éo le, gần 10 năm nuôi con bại não. Mặc dù gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống nhưng nữ diễn viên vẫn kiên trì bám trụ với đam mê, theo đuổi nghệ thuật diễn xuất.

Bên cạnh nghị lực của Minh Cúc trong việc nuôi con và làm nghề, khán giả còn ngưỡng mộ chuyện tình yêu mộc mạc, chân thành giữa chị và Hihoper Nguyễn Ngọc Thanh.

Cặp đôi đã có 4 năm bên nhau. Từ rung động cho tới sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh, sẵn sàng chờ đợi nhau, Minh Cúc và Ngọc Thanh dệt nên câu chuyện tình yêu từ những đồng cảm, thiếu thốn.

Minh Cúc và Ngọc Thanh chia tay: Lão ấy bảo việc gì đã hứa làm mà còn dang dở sẽ hoàn thành nốt - Ảnh 1.

Minh Cúc và Ngọc Thanh dệt nên câu chuyện tình yêu từ những đồng cảm, thiếu thốn.

Họ từng chia nhau từng đồng 100 ngàn, từng dành dụm hàng tháng trời để có 1 chuyến du lịch cùng nhau, từng chung tay làm ra hàng trăm món đồ da thủ công… Nguyễn Ngọc Thanh cũng từng nhiều lần đề nghị kết hôn để anh được cùng Minh Cúc chăm sóc bé Tú Minh.

Rất nhiều người chúc phúc, ngưỡng mộ cho tình cảm của cặp đôi và động viên Minh Cúc nhận lời cầu hôn từ Ngọc Thanh. 

Thế nhưng cặp đôi đã quyết định chia tay vào tháng 10/2020.

Nhắc tới chuyện tình cảm, Minh Cúc cười buồn: "Gần 4 năm đồng hành, cùng trải qua khó khăn và thiếu thốn, chúng tôi hiểu và tôn trọng nhau.

Minh Cúc và Ngọc Thanh chia tay: Lão ấy bảo việc gì đã hứa làm mà còn dang dở sẽ hoàn thành nốt - Ảnh 3.

"Dừng lại là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho nhau, cho cuộc tình này".

Vậy nên việc không thể bước tiếp cùng nhau đơn giản là vì chúng tôi đã "hết duyên". Cả 2 chúng tôi đều từng trải qua đổ vỡ, mất mát nên chúng tôi biết nên dừng lại khi đã không còn chung hướng đi.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của nhau và tin rằng dừng lại là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho nhau, cho cuộc tình này".

Minh Cúc tiết lộ, dù không còn là người yêu nhưng Ngọc Thanh vẫn thăm hỏi gia đình cô, động viên và dành cho cô sự trân trọng:

"Chúng tôi chia tay nhau không có 1 câu nặng lời, cũng chẳng có những cuộc hờn giận, tranh cãi. Cả hai đều chấp nhận rằng chúng tôi không thể cùng nhau đi xa hơn được.

Minh Cúc và Ngọc Thanh chia tay: Lão ấy bảo việc gì đã hứa làm mà còn dang dở sẽ hoàn thành nốt - Ảnh 4.

"Chúng tôi chia tay nhau không có 1 câu nặng lời, cũng chẳng có những cuộc hờn giận, tranh cãi".

Hơn 2 tháng trở lại làm bạn bè, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng lão ấy vẫn gọi điện hỏi thăm người nhà tôi. Chúng tôi vẫn trao đổi những công việc chung.

Mới đây, lão ấy bảo còn việc gì lão hứa làm cho tôi mà còn dang dở thì cứ để lão hoàn thành nốt với tư cách bạn bè. Tính lão là như vậy, hứa gì là phải hoàn thành bằng được. Tôi trân trọng điều đó, và cũng trân trọng những gì đã có giữa chúng tôi".

Minh Cúc và Ngọc Thanh chia tay: Lão ấy bảo việc gì đã hứa làm mà còn dang dở sẽ hoàn thành nốt - Ảnh 5.

"Cuộc sống luôn có những ngã rẽ mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận.

Minh Cúc bảo, gia đình và bạn bè chị đều cảm thấy tiếc khi chị và Ngọc Thanh quyết định dừng lại: "Những người thân quen đều nhìn thấy chúng tôi đã yêu nhau, đã nỗ lực vì nhau như thế nào.

Tôi hiểu rằng ai cũng mong tôi tìm được bến đỗ bình yên. Nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận.

Tôi quan niệm rằng chúng ta đi cùng nhau bao xa không quan trọng bằng việc chúng ta đã đồng hành với nhau mỗi ngày ra sao. Không phải cứ nhất định kết hôn, sống với nhau đến cuối đời mới là tình yêu đẹp".

Minh Cúc và Ngọc Thanh chia tay: Lão ấy bảo việc gì đã hứa làm mà còn dang dở sẽ hoàn thành nốt - Ảnh 6.

"Bất cứ khi nào Cúc cần, tôi sẽ không bao giờ "nói không".

Về phía Hiphoper Nguyễn Ngọc Thanh, anh khẳng định dù thế nào, Minh Cúc vẫn là người phụ nữ đặc biệt đối với anh:

"Tôi và Cúc không còn là người yêu, nhưng với tôi Cúc vẫn là người phụ nữ tôi trân trọng, nể phục. Mặc dù không thể đồng hành với Cúc như trước đây, nhưng tôi vẫn mong cô ấy sẽ thành công và có được hạnh phúc.

Khoảng thời gian ở bên Cúc là kỷ niệm đẹp khiến tôi không bao giờ phải hối hận. Bất cứ khi nào Cúc cần, tôi sẽ không bao giờ "nói không".

Thảo Nguyên

Tin mới