Một ngày của hoàng đế: Thức dậy lúc 4 giờ sáng, làm việc suốt 12 tiếng, liệu có ‘sướng như vua’?

Mai Thủy | 19-09-2021 - 11:15 AM

(Tổ Quốc) - Hậu thế thực sự phải đặt câu hỏi về lời ví von "sướng như vua" sau khi xem lịch trình 24h của các vị hoàng thượng.

Hỏi nhanh: Một ngày của ai cũng có 24 giờ, vậy một vị hoàng đế thường sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó?

Đáp gọn: Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng tham khảo lịch trình một ngày của một vị quân vương triều Thanh (1616-1912). Theo Thanh sử cảo, ngay từ thuở thiếu niên, trong khi công tử con quan vẫn đang say giấc, các hoàng tử đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng để luyện võ, học chữ, tập cưỡi ngựa và bắn cung trên trường đua.

Sau khi lên ngôi, hầu hết các vị vua đều giữ nề nếp chăm chỉ như vậy. Hoàng đế Càn Long (1711-1799) vẫn dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi thiết triều. Sau khi được các cung nữ chuẩn bị y phục, hoàng thượng sẽ di chuyển đến Thái Hòa Điện để bàn bạc công chuyện với các đại thần.

Một ngày của hoàng đế: Thức dậy lúc 4 giờ sáng, làm việc suốt 12 tiếng, liệu có ‘sướng như vua’? - Ảnh 1.

Điện Thái Hòa nơi họp triều sớm (Ảnh: Wikipedia)

Kết thúc buổi triều sớm, vua Càn Long sẽ di chuyển sang phòng kế tiếp để xử lý một số công việc đã bàn hoặc những việc gấp cần xử lý ngay trong ngày. Trước khi dùng bữa sáng cố định vào khoảng 6 hoặc 7 giờ, Càn Long vẫn tranh thủ xử lý một phần tấu chương còn tồn đọng.

Khi dùng bữa, hoàng đế cũng phải tuân thủ nhiều quy tắc, chẳng hạn như không được gắp cùng một món quá nhiều lần để tránh gian thần có ý định hạ độc. Ngoài ra, các bậc thiên tử khi dùng bữa luôn một mình, vì vậy dù trước mắt có bày ra bao cao lương mỹ vị, ắt hẳn trong lòng vẫn không tránh khỏi sự cô đơn.

Một ngày của hoàng đế: Thức dậy lúc 4 giờ sáng, làm việc suốt 12 tiếng, liệu có ‘sướng như vua’? - Ảnh 3.

Phần lớn thời gian trong ngày của Hoàng đế dùng để xử lý tấu chương và bàn bạc chính sự (Ảnh minh họa: Baijiahao)

Công việc chính của một vị vua chủ yếu là xử lý tấu chương và các vấn đề liên quan đến chính sự. Tuy nhiên, tấu chương được gửi từ khắp nơi trên đất nước thông qua các quan đại thần, tất cả đều cần hoàng thượng xem xét và phê duyệt, vậy nên lượng công việc chỉ nhiều lên mỗi ngày, chứ không hề giảm bớt.

Hoàng đế Càn Long làm việc tới 12 tiếng một ngày, buổi sáng ông xem tấu chương tới 13 giờ, sau đó dùng bữa trưa và không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc tới 19 giờ tối. 

Để duy trì nếp ngủ cho hoàng đế, các cung tần mỹ nữ cũng được sắp xếp thị tẩm ngay khi vua ăn xong. Cung nữ được chọn sẽ được thông báo để chuẩn bị, sau đó được sửa soạn và đưa tới phục vụ hoàng thượng. Trong suốt một ngày, ngay cả trong những chuyện tế nhị nhất, vẫn luôn có một thái giám đi cùng, quan sát và ghi chép mọi thứ xoay quanh hoàng thượng.

Có thể thấy, cuộc sống của hầu hết các vị vua không hề sung sướng, nhàn nhã như hậu thế tưởng tượng. Là người đứng đầu của một quốc gia, hoàng đế được sống trong giàu sang nhưng phải tuân theo hàng trăm quy tắc khắt khe, đồng thời, hàng ngày vẫn phải lao động vất vả để duy trì sự ấm no cho vương triều.

#HỎI NHANH ĐÁP GỌN

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.