Một Việt Nam đẹp nao lòng trong phim 578

Quang Vũ | 21-05-2022 - 19:17 PM

(Tổ Quốc) - Phim hành động “khốc liệt và chịu chơi” nhất điện ảnh Việt 578: Phát đạn của kẻ điên chính thức công phá phòng vé tại các rạp chiếu từ 20/05. Xem phim, bên cạnh những ấn tượng về cảnh hành động gay gắt và gai góc, khán giả còn choáng ngợp về một Việt Nam đẹp quá đỗi.

Một bộ phim đúng chuẩn quảng bá cảnh đẹp Việt Nam

Lương Đình Dũng từng chia sẻ anh thích tranh và có thể dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu tranh. Đó là thói quen và từ lúc nào đã "ngấm" vào máu người đạo diễn. Trong 578: Phát đạn của kẻ điên, bên cạnh phần hành động cực "gắt" và mãn nhãn với 5 trận đại chiến triệu đô đầy khốc liệt và bạo lực, phần hình ảnh phim cũng khiến khán giả xuýt xoa vì quá đẹp, quá thơ.

Một Việt Nam đẹp nao lòng trong phim 578 - Ảnh 1.
Một Việt Nam đẹp nao lòng trong phim 578 - Ảnh 2.

Con đèo Thẩm Mã (Hà Giang) hiện lên đầy thơ mộng trong 578

Cảnh phim 578 ẩn chất thơ, chất hội hoạ trong phim, đó chính là ngôn ngữ điện ảnh riêng, một biệt tài hiếm thấy trong phim điện ảnh không chỉ ở điện ảnh Việt Nam, thậm chí báo chí nước ngoài cũng đã từng thể hiện sự khâm phục trong cách kể chuyện phim bằng hình ảnh đẹp của Lương Đình Dũng.

Có thể nói rằng, những cảnh flycam trong phim rất ấn tượng. Khung cảnh của đất nước Việt Nam bày ra trước mắt khán giả đẹp tới nao lòng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, để quay được những thước phim như vậy, phim đã mất tới hơn 1 năm 6 tháng bấm máy, dong ruổi quay suốt từ Nam ra Bắc. Trong 578: Phát đạn của kẻ điên khán giả có thể nhận ra những địa điểm nổi tiếng của đất nước ta như đèo Thẩm Mã (Hà Giang), con đèo cao hơn 1000 m quanh năm trắng xóa -Đèo Đá Trắng (Hòa Bình), cung đường chữ S nổi tiếng với dân phượt tại Mộc Châu. Gần cuối phim, khán giả lại tiếp tục "choáng ngợp" với khung cảnh núi non hùng vĩ của Tràng An (Ninh Bình).

Một Việt Nam đẹp nao lòng trong phim 578 - Ảnh 3.

Một cảnh trong 578 được quay tại khu di tích Tràng An (Ninh Bình)

Có nhiều phim rất thành công trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, sau bộ phim ấy, hàng ngàn người lũ lượt kéo tới những địa điểm trong phim để thực sự cảm nhận khung cảnh ấy ngoài đời, có thể kể tới như Hậu duệ Mặt Trời (Hàn Quốc), Chúa tể những chiếc nhẫn (sau khi phim khởi chiếu, hàng loạt khán giả kéo tới New Zealand),… Với mong ước được đưa Việt Nam ra thế giới, Lương Đình Dũng đã rất chăm chút hình ảnh của phim, anh mang lên màn ảnh rộng một Việt Nam với lòng tự hào về một quốc gia Đông Nam Á có rừng vàng biển bạc. Và có lẽ 578 đã thành công rất lớn ở mảng hình ảnh, xem phim xong nhiều khán giả bày tỏ muốn đi phượt tới những địa điểm được chọn làm bối cảnh trong phim, Việt Nam hiện lên đẹp và tự hào quá.

Một Việt Nam đẹp nao lòng trong phim 578 - Ảnh 4.

Cây cầu đậm chất "Hollywood" trong 578

Thiết nghĩ, sẽ thật tuyệt vời nếu 578: Phát đạn của kẻ điên được công chiếu ở nước ngoài, chắc chắn cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam cũng khiến cho khán giả quốc tế sững sờ vì sự nên thơ và hùng vĩ không thua kém bất cứ một quốc gia lớn nào.

Hành động khốc liệt trên nền thiên nhiên nên thơ

Trên nền thiên nhiên Việt Nam tuyệt mỹ, 578: Phát đạn của kẻ điên đưa tới cho khán giả hàng loạt các trận chiến vô cùng gay cấn và khốc liệt. 5 trận đại chiến triệu đô với dàn trận khủng nhất trong phim hành động Việt, các loại vũ khí quái gở như cà lê, mỏ lết, kìm mỏ quạ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, cách dàn trận hành động của 578 cũng độc lạ với những trận chiến mèo vờn chuột trêu người với bột màu và trứng, trận đánh dưới nước đẫm máu giữa người cha và kẻ thủ ác.

Một Việt Nam đẹp nao lòng trong phim 578 - Ảnh 5.

Thiên nhiên đẹp, những danh lam thắng cảnh động lòng người của Việt Nam kết hợp cùng những pha hành động thực chiến đẫm máu, 578 thực sự đã đem tới cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn sau một thời gian dài chờ đợi.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM