Nên duyên nhờ mê du lịch, cặp đôi chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chụp bộ ảnh cưới độc đáo

Thiên Thanh | 10-01-2023 - 11:36 AM

(Tổ Quốc) - Chàng kỹ sư và cô nhân viên văn phòng quen biết và nên duyên vợ chồng nhờ có chung đam mê du lịch. Suốt hai năm, cặp đôi đã chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Vào mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh Pu Ta Leng, Lai Châu đợt tháng 3/2020, chị Đỗ Thúy Diễm (nhân viên văn phòng, SN 1993, quê ở Tây Ninh) tham gia vào một nhóm "săn" hoa. Trong nhóm có anh Phạm Tấn Lập (kỹ sư cơ khí, SN 1991, quê ở Phú Yên) cũng là người đam mê "xê dịch".

Khi nhóm của chị Diễm và anh Lập chuẩn bị cho kế hoạch thì dịch Covid-19 bùng phát. Cả nhóm "bể kèo". Thế nhưng, các thành viên vẫn giữ liên lạc, trò chuyện cùng nhau.

Nên duyên nhờ mê du lịch, cặp đôi chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chụp bộ ảnh cưới độc đáo - Ảnh 1.

Chị Diễm và anh Lập nên duyên nhờ có chung niềm đam mê du lịch, chinh phục những đỉnh núi cao

Từ nhóm chat chung, chị Diễm và anh Lập quen biết nhau và chia sẻ thêm về những cung đường. Có chung sở thích du lịch bụi, đam mê leo núi, trekking nên cả hai dần nảy sinh tình cảm và từ đó tình yêu đã bắt đầu.

Có điểm chung là mong muốn chinh phục những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Đúng một năm sau khi dịch bệnh đã được đẩy lùi, cặp đôi dắt tay nhau đi "săn" mùa hoa đỗ quyên đầu tiên trên đỉnh Pu Ta Leng. Đây được xem là bức hình cưới đầu tiên của đôi bạn trẻ và là tiền đề cho bộ ảnh cưới cực độc đáo.

"Chúng mình có chung niềm đam mê leo núi và mong muốn chinh phục top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam trước khi kết hôn. Trong vài phút bất chợt, tụi mình lóe lên ý tưởng hay là mang váy cưới và bộ vest để chụp hình khi đi qua những đỉnh núi. Nghĩ là làm, và tụi mình lên kế hoạch thực hiện hành trình", chị Diễm chia sẻ.

Sau khi chinh phục được đỉnh núi cao thứ 3 Việt Nam, cả hai càng thêm hứng khởi tiếp tục chinh phục các đỉnh núi khác như Lảo Thẩn, Tà Xùa, Tà Chì Nhù, Kỳ Quan San, Hoàng Ngưu Sơn, Chư Nâm... Đến nay sau 2 năm, cặp đôi đã đồng hành cùng nhau đặt chân lên 12/15 đỉnh núi theo kế hoạch.

Nên duyên nhờ mê du lịch, cặp đôi chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chụp bộ ảnh cưới độc đáo - Ảnh 2.

Những đỉnh núi đôi vợ chồng trẻ đã chinh phục thành công

Đầu tháng 12/2022 vừa qua, cả hai 'chốt sổ' bằng trọn bộ 3 đỉnh núi ở phía Tây Bắc là Pờ Ma Lung, Chung Nhía Vũ, Khang Su Văn và trở về quê tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.

Với chị Diễm đây là bộ ảnh cưới "đắt đỏ" nhất cuộc đời, bởi đó là những tấm hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của đôi vợ chồng trẻ. Mỗi khung hình là một câu chuyện thú vị, thấm đẫm tình yêu thương. 

Chia sẻ về hành trình vượt qua những cung đường, chinh phục những đỉnh núi chị Diễm nói: "Thật sự khó khăn và vất vả muôn vàn. Đỉnh lúc nào cũng gió rét buốt có khi mưa mù nữa. Khi vừa lên đến nơi, mình đã phải tức tốc thay váy áo, chỉ kịp tô chút son rồi khẩn trương dựng tripod (dụng cụ hỗ trợ máy ảnh) để chụp hình.

Nên duyên nhờ mê du lịch, cặp đôi chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chụp bộ ảnh cưới độc đáo - Ảnh 4.

Cuối năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới

Hầu như thời tiết quá lạnh mình phải mặc luôn cả quần leo núi, sình lầy bao quanh đến nỗi mình phải mang luôn cả ủng. Tụi mình phải bắt đầu leo từ rất sớm 3 - 4h sáng và xuống chân núi đã tận 21 - 22h đêm. Có hôm trời mưa nên đường trơn trợt rất nhiều, vắt cắn khắp người, mình đã suýt khóc vì độ vất vả và quá mệt, thế nhưng xuống núi thì tụi mình lại hí hửng cho trải nghiệm tiếp theo".

Ngoài ra, do tính chất công việc bận rộn của cả anh Lập và chị Diễm, thời gian di chuyển bị hạn chế các chuyến đi hầu như đều rút ngắn hơn so với bình thường.  Dẫu có những khó khăn là vậy, nhưng chị Diễm hạnh phúc vì luôn có chồng ủng hộ, đồng hành.

Chị Diễm ấn tượng nhất với đỉnh núi Tà Chì Nhù, ở Yên Bái. Tại đây, chị Diễm lần đầu tiên được chứng kiến biển mây tuyệt đẹp. Lần đầu tiên cô gái trẻ đã vượt qua khỏi giới hạn bản thân đi quãng đường gần 120 km cho chuỗi leo 5 đỉnh núi trong 8 ngày.

Kế hoạch tiếp theo của cặp đôi là sẽ tiếp tục chinh phục 3 đỉnh núi còn lại và kết hợp hưởng tuần trăng mật trong thời gian sớm nhất. Về 3 đỉnh núi tiếp theo, chị Diễm bật mí đó là: Lùng Cúng, (Yên Bái), Nam Kang Ho Tao, (Lai Châu), Pusilung (Lai Châu). 

Ảnh: NVCC