Đen Vâu từng rap câu này rất hay “người ta mơ nhà mơ cửa - còn ai mơ núi mơ sông”, trong tâm trí của những tâm hồn lang thang, họ thích đi khắp mọi nơi từ Bắc chí Nam. Họ mơ mộng đi Bangkok hay Hongkong chứ ít khi nào nghĩ sẽ “du lịch” Hà Nội hay TP.HCM. Thường thì chúng ta có xu hướng hời hợt với thành phố mình đang sống vì nhìn đâu cũng thấy quen thuộc, chẳng có gì để chơi, chẳng có gì để trải nghiệm. Nhưng quả thực, có đúng là như vậy?

Ngay khi màn đêm phủ xuống, cả Hà Nội lẫn TP.HCM đều lột xác. Nếu bạn dành thời gian tìm hiểu một chút, chịu khó cầm chiếc điện thoại dạo quanh các hội nhóm và không ngại mỏi chân mà đi một vòng để trải nghiệm, chắc chắn bạn sẽ nhận ra ở Hà Nội và TP.HCM đều có những niềm vui thú riêng.

Những hình ảnh về đêm rực rỡ nhất từ hai đầu cầu Hà Thành và Sài Thành được các “cú đêm” hào hứng ghi lại với “Mắt thần bóng đêm” từ Galaxy S22 sẽ làm bạn bất ngờ khi thấy giới trẻ ngày nay yêu màn đêm tại thành phố nhiều đến mức nào.

Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 1.

Khách du lịch ghé thăm Hà Nội đã không còn quá xa lạ với những lịch trình khám phá thủ đô đầy hấp dẫn vào ban ngày, từ những địa điểm “must-go” như danh lam thắng cảnh nổi tiếng tới những khu vui chơi của Gen Z “đặc sản” tại Hà Nội. Nhưng hôm nay, hãy thử khám phá Hà Nội với thời điểm xuất phát trong ngày là đêm muộn. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người về một thành phố lớn “vội vàng” vào ban đêm, Hà Nội có những bình yên rất riêng mà chỉ khi thực sự tận hưởng buổi đêm bạn mới có thể nhận ra.

Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 2.
Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 3.

Chẳng hạn như thi thoảng bạn sẽ thấy giới trẻ “enjoy cái moment này” khi đang thong thả ngồi quán cafe được setup một band nhạc đang chơi acoustic. Một đĩa hạt hướng dương, một cốc sinh tố dưa hấu thay vì cốc cà phê khiến đêm mất ngủ, một trải nghiệm đầy tuyệt vời tại Hà Nội chỉ đơn giản bắt đầu từ câu chuyện phiếm khi ngắm đường ngắm phố.

Một cây kem tràng tiền để đi dạo quanh hồ Gươm? Đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng hãy thử trải nghiệm thêm điều mà nhiều bạn trẻ tại Hà Nội cũng đang tận hưởng xem sao. Một ly nước mía của sạp góc phố đông khách, ghé cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ly đá bào hay chỉ đơn thuần là một lon nước ngọt. Bò bía, thịt xiên nướng, hồ lô, cầm trên tay vài chục lẻ để vừa có thể “an ủi” cái bụng đói khi trời dần về đêm, vừa có động lực để đi hết một vòng hồ mà ngắm đủ địa điểm nổi tiếng.

Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 5.

Nếu bạn “thèm” cả cảm giác nhộn nhịp, hãy ghé luôn cả chợ đầu mối Long Biên hay chợ hoa Quảng Bá để thấy người ta làm việc xuyên đêm là thế nào. Cuối cùng kết thúc lịch trình bằng một tô phở đêm ấm bụng ngay khu Tống Duy Tân, hay bát xôi Thợ Nhuộm đầy ụ những miếng thịt kho và pate chiên thơm béo. Mỳ tim chua cay gần cầu Long Biên và cả bánh mỳ dân tổ nổi tiếng, chỉ cần vài phút dạo quanh các hội nhóm trên MXH, bạn có thể tìm ra cả một “kho báu” địa chỉ hàng ăn đêm. Bạn còn có thể tìm thấy vài quán cafe mở xuyên đêm nữa đó, chốn riêng dành cho nhiều bạn trẻ chạy deadline và cần một không gian yên tĩnh, hay đơn thuần là nơi tâm sự vì không muốn gọi facetime.

Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 6.

Sự khác biệt rõ nhất của Hà Nội và TP.HCM đó chính là cách giới trẻ hoạt động về đêm. Ở ngay khu trung tâm phố cổ, khuya về náo nhiệt nhất thì cũng chỉ là con phố bia hơi Tạ Hiện. Tại TP.HCM, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ cho đến Bùi Viện, nhà hát lớn thành phố rồi Công viên ven sông Sài Gòn, càng muộn giới trẻ càng đổ về đông hơn. Thậm chí có những ngày cuối tuần, người ta ngồi đó tới 2:00 - 3:00 sáng vẫn chưa muốn về vì còn chuyện để nói với nhau. Cái không khí náo nhiệt “xuyên màn đêm” ấy khiến bạn chẳng thể nào xách xe mà bỏ về đi ngủ, muốn níu kéo chừng nào còn có thể để tận hưởng nốt những điều tuyệt vời của những năm tháng tuổi trẻ ngắn ngủi.

Cái diễn biến nhanh chóng của cuộc sống về đêm tại TP. HCM là sân chơi đầy cảm hứng của giới sáng tạo nội dung trẻ, chính vì thế sức mạnh của camera Galaxy S22 được các dân chơi Sài Thành tận dụng nhiều nhất để ghi lại tất tần tật các hình ảnh, video Tóp Tóp về lối sống đêm.

Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 7.
Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 8.

Nếu có dịp trải nghiệm đêm ở TP.HCM, nhất định bạn phải xách xe máy đi dạo, đó như một niềm vui thú của người Sài Gòn vậy. Chẳng cần biết có công chuyện hay không, tối về nếu rảnh rang thì cứ xách xe ra đường, lượn một vòng là tìm ngay được nơi ăn chơi ưng ý. Giới trẻ thì tụ tập, chụp ảnh, quay Tiktok, ngồi cà phê bệt ở Hồ Con Rùa mà làm vô số thứ mà cả một ngày dài vì bận rộn deadline mà chưa làm được. Hoặc đôi khi bạn chẳng cần tốn công đi đâu cả, chỉ cần tìm được chiếc view ưng ý - ngắm những tòa nhà chọc trời lên đèn, nhìn thành phố sôi động nhất Việt Nam vẫn đang “phình to” mỗi ngày thôi cũng đủ lắm rồi.

Đã đi chơi đêm thì nào đâu thể bỏ qua khoản ăn uống. Từ những quán bánh tráng nướng vỉa hè đặc sản, cho đến việc ghé thăm những khu chợ đêm “ruột” của người Sài Gòn như Chợ đêm Bà Chiểu, chợ đêm Bến Thành hay khu Làng Đại học nhộn nhịp, đi “du lịch” về đêm ở TP.HCM là chẳng lo thiếu đồ “nhậu”. Món gì cũng có, thỏa cái bụng đói ban đêm.

Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 9.
Nếu có một buổi tối để trải nghiệm, bạn sẽ thấy Hà Nội và TP.HCM khác biệt như thế nào! - Ảnh 10.

Và TP. HCM về đêm cũng sẽ chẳng “cho phép” bạn trở về nhà ngay với chiếc bụng căng đầy. Với sự sáng tạo và những kế hoạch hay ho “tùy cơ ứng biến”, TP.HCM không thiếu những địa điểm thú vị mà ít người đặt chân tới, có khi lại là một địa điểm mới bạn thấy được mọi người check in rầm rộ trên MXH - điển hình có thể nhắc tới công viên ven sông Sài Gòn được giới trẻ đặc biệt chú ý thời gian gần đây.

Mỗi địa điểm đều có sự đặc biệt và cái riêng của riêng chúng. Dù mong muốn một buổi du lịch sôi động ở một địa điểm vốn dĩ yên tĩnh, hay ngược lại, “săn lùng” một địa điểm yên tĩnh ở giữa chốn “không ngủ” bạn vẫn hoàn toàn có thể tự kiếm niềm vui cho mình cùng với nhóm bạn “lầy lội” của mình mà. Tóm lại, dù ở Hà Nội hay TP.HCM, nếu đang muốn tìm niềm vui thì hãy tự cho mình một buổi đêm làm khách du lịch để khám phá. Bạn sẽ có được những trải nghiệm bấy lâu nay đã “bỏ rơi” đấy!

Bộ ảnh đặc biệt về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội này đã đủ làm bạn phấn khích chưa? Đang có một cuộc thi rất ý nghĩa, diễn ra theo chủ đề "Galaxy S22 - Sống Đậm Chất Đêm" nữa đấy. Đừng ngại mà bấm tìm hiểu cuộc thi thú vị này nhé, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang đón chờ bạn. Bấm vào đây để tìm hiểu.

JC Ngo
Samsung Galaxy S22
Toran
Theo Trí Thức Trẻ24/03/2022