Ngày đầu Hà Nội được bán đồ ăn mang về: "Tôi đi mua 8 bát phở"

PV - Video: Nguyễn Việt Hùng | 16-09-2021 - 16:08 PM

(Tổ Quốc) - Khách hàng Đặng Anh Vũ bày tỏ, lâu lắm rồi không được ăn phở nên anh đã đi mua trong ngày đầu hàng quán được mở bán mang về.

Từ trưa nay 16/9, các tiệm bán đồ ăn tại một số quận, huyện của Hà Nội được mở cửa bán mang về, sau hơn 2 tháng nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều khách hàng vui mừng có mặt từ sớm để mua những bát bún, phở thưởng thức.

Trao đổi với chúng tôi, anh Đặng Anh Vũ (Văn Cao, quận Ba Đình) đang có mặt tại một quán phở trên phố Văn Cao bày tỏ, từ ngày giãn cách xã hội, anh chưa được ăn phở. Nhân ngày này anh đi mua phở ăn để thay đổi khẩu vị.

"Lâu lắm rồi chưa được ăn, nó như một nét quen của Hà Nội", anh cười nói.

Còn chị Đặng Thùy Dung (quận Ba Đình) chia sẻ: "Tôi ra đây mua 8 bát phở. Hàng quán được bán, mọi người trong tầng ai cũng thèm ăn nên cử một người đi mua. Cả tầng ai cũng rất nhớ phở, thèm vị phở thực sự. Ở nhà nếu tự nấu thì cũng không được như vị mình mua".

Hà Nội trong ngày đầu được bán đồ ăn mang về: Người dân bắt đầu xếp hàng chờ mua (Nguyễn Việt Hùng)

Theo Tuổi trẻ, trưa cùng ngày, tại cửa hàng phở trên phố Đội Cấn (Ba Đình), anh Phạm Văn Quân (30 tuổi, Hà Nội) có mặt để mua 2 bát phở. Anh còn chia sẻ, mình đã chuẩn bị tâm lý khoảng 1 tuần trở lại đây mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Cũng theo nguồn trên, chị Nguyễn Hồng Hoa (30 tuổi, phố Thụy Khuê, Tây Hồ) ra một quán bún chả quen thuộc trên phố Thụy Khuê để mua về. Chị hào hứng nói: "Nay được ra ngoài cũng cảm thấy mọi thứ đỡ ngột ngạt hơn".

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM