Nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng chị chồng, tôi nhìn vào thì sững sờ thấy chị quỳ lạy chồng bên trong

(Tổ Quốc) - Nhìn cảnh tượng trong phòng chị chồng, tôi không dám tin vào mắt mình.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Gia đình chị chồng tôi mới chuyển đến nhà tôi ở. Bởi nhà chị ấy bị niêm phong do quá hạn trả nợ ngân hàng mà không có tiền trả. Tôi cũng không thích có người khác vào nhà mình ở nhưng dù sao cũng là chị chồng, không thể từ chối được. Tôi chỉ bực bội cảnh anh rể suốt ngày không làm gì, chỉ nằm dài trong phòng đợi ăn cơm. Hình như cuộc sống của gia đình 3 người nhà chị chồng đều do chị ấy lo toan.

Từ ngày chị chồng đến ở, nhà tôi đã có những thay đổi đáng kể và không còn tự do như trước nữa. Đặc biệt là đôi khi tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng chị ấy. Nhưng đến sáng thì chị chồng lại cư xử rất bình thường, tôi cũng không tiện hỏi.

Nửa đêm nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng chị chồng, tôi lén nhìn vào thì chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cho đến đêm qua, nửa đêm rồi mà tiếng khóc cứ văng vẳng từ trong phòng chị chồng vang ra. Chị ấy khóc thút thít nhưng cũng đủ để nghe thấy vì đêm quá khuya và yên tĩnh. Tò mò, tôi đến hé cửa nhìn vào phòng chị thì chết điếng khi thấy chị chồng quỳ lạy ở dưới giường còn anh rể mặt mày đầy giận dữ.

Sau khi thấy cảnh đó, lòng dạ tôi rối bời. Hướng Dương ơi, vợ chồng họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi có nên hỏi chị chồng không? Tôi cảm thấy giữa họ có chuyện gì đó rất ghê gớm mà không dám hỏi chị ạ. (Giấu tên)

Nửa đêm nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng chị chồng, tôi lén nhìn vào thì chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Bạn là một người em dâu tốt tính, biết thông cảm và chia sẻ với những khó khổ của người khác. Nhưng trong chuyện lần này, bạn nên im lặng và quan sát thay vì lên tiếng hỏi thẳng chị chồng. Càng không nên kể về những gì đã chứng kiến với bất cứ ai để giữ sự tự tôn cho chị chồng. 

Nếu bạn cảm thấy chị ấy có nhiều trầm uất, bạn có thể ngồi nói chuyện với chị ấy, nói về những chuyện cuộc sống, hôn nhân, gia đình, vợ chồng bình thường khéo léo nhằm gợi ý để xem chị chồng có cần đến sự giúp đỡ của bạn hoặc muốn tâm sự với bạn không?

Về việc anh rể không làm bất cứ chuyện gì, bạn nên nói với chồng và khuyên chồng tìm cơ hội thích hợp để khuyên anh rể, cũng cần bình tĩnh, khéo léo để tránh có những lời nóng giận, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình chị gái. 

Về việc ra ở riêng, bạn hãy cứ để anh chị chồng sống tạm một thời gian vì họ đang lâm vào cảnh khó khăn. Khi tình hình ổn định hơn, bạn nên bàn bạc với chồng về việc này. Chồng bạn sẽ là người đứng ra trao đổi với chị gái để đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

Chúc bạn an yên. Thân gửi.

Hướng Dương.

H.Dương

Tin mới