Ngớ người trước những pha "vung tay quá trán" của các game thủ nhí, phụ huynh chắc chỉ biết than trời?

Gia Minh | 28-11-2021 - 00:25 AM

(Tổ Quốc) - Không ít các bậc phụ huynh đã ngã ngửa khi biết đến "khoản đầu tư" vào game của trẻ nhỏ.

Câu chuyện về việc trẻ chưa đủ 18 tuổi vung tiền vào game luôn khiến các bậc phụ huynh phải đau đầu. Dù vậy, chỉ khi sự việc đã vỡ lở thì cha mẹ mới tá hỏa khi biết số tiền khủng mà các con trót đầu tư vào game.

Cậu bé đốt 500 triệu đồng vào game mà không biết đó là tiền chữa bệnh của mình

Nhân vật chính trong câu chuyện là cậu bé Tao Tao, người Trung Quốc, mặc dù cậu mắc bệnh hiểm nghèo là ung thư máu, nhưng cậu lại không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của bệnh. Trong khi đó ngược lại, mẹ cậu, bà Lai Donghong, lại phải tích góp từng đồng để có tiền chi trả viện phí cho cậu bé.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 1.

Cho tới một lần thanh toán tiền viện phí, nhân viên từ chối thanh toán do số tiền trong tài khoản không đủ. Bà mới vội vàng tới ngân hàng để kiểm tra giao dịch. Cuối cùng, kết quả gần đây tài khoản của bà đã giao dịch tới 6, 7 lần vào tựa game King of Glory (Vương Giả Vinh Diệu) - tựa game đang rất thịnh hành tại Trung Quốc.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 2.

Sau khi biết sự thật, bà Lai đã rất tuyệt vọng khi số tiền mình tích lũy trong thời gian dài để chữa bệnh cho con lại bị chính con mình "đổ" vào game. Rất may, sau khi liên hệ với NPH King of Glory, bên NPH cũng thông cảm cho trường hợp của bà và đồng ý hoàn 2/3 số tiền mà Tao Tao đã bỏ ra.

Nghỉ dịch Covid-19, game thủ Ấn Độ "xào" nửa tỷ đồng vào game

Vào tháng 7/2020, tại Ấn Độ, một cặp vợ chồng đã vô cùng sốc khi phát hiện số tiền tiết kiệm 1,5 triệu Rupee đã "không cánh mà bay". Lý do là bởi cậu con trai 17 tuổi đã "nướng" sạch vào game online trong vòng một tháng nghỉ vì dịch.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 3.

Được biết, số tiền trên đã được cậu sử dụng để mua các vật phẩm trong trò chơi PUBG Mobile và ba mẹ cậu không hề hay biết cho đến khi chính cậu thừa nhận. Sự việc xảy ra trong thời gian nghỉ dịch, cậu thường xuyên mượn điện thoại của mẹ với lý do học trực tuyến, nhưng thực tế là để chơi game. Việc mua sắm cũng rất dễ dàng khi trong máy đã có sẵn những thông tin cần thiết.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 4.

Tinh vi hơn, cậu bé này thậm chí còn xóa các tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng gửi về điện thoại, cũng như tiêu tiền xen kẽ giữa 3 tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện. Cuối cùng khi cả 3 tài khoản đều trống rỗng, mọi chuyện mới bị phơi bày.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 5.

Người bố sau khi biết tới chuyện tày đình đã bắt cậu phải làm việc trong một tiệm sửa xe máy như hình phạt đối với những gì cậu đã gây ra. "Tôi không thể để con mình ở nhà và cũng chẳng thể đưa máy cho nó để học online được. Làm việc ở tiệm sửa xe máy sẽ cho thằng bé cơ hội nhận ra được giá trị của đồng tiền. Tôi thực sự thất vọng vì điều này, một phần cũng là vì số tiền tiết kiệm đã không cánh mà bay", người bố chia sẻ.

Game thủ nhí "nướng" nhẹ nhàng gần 360 triệu đồng trên App Store

Sự việc các cậu ấm cô chiêu lén lút dùng tài khoản App Store hay Google Play để mua đồ ảo trong game không phải hiếm, nhưng dùng tới 16.000USD (tức gần 360 triệu đồng) thì lại là chuyện khác. Đây chính là trường hợp của cậu nhóc George con trai út của cô Jessica Johnson sống ở Wilton, bang Connecticut, Mỹ.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 6.

Theo nguồn tin từ New York Time, số tiền tổng cộng mà cậu đã "đập" vào game lên tới hơn 16.000USD kể từ tháng 7/2020. Ban đầu, các giao dịch trên bị cô Jessica Johnson cho rằng đó là do gian lận hay nhầm lẫn. Sau khi gửi thư cho ngân hàng yêu cầu điều tra lừa đảo, cô bất ngờ khi ngân hàng Chase thông báo những thanh toán đó đều hợp pháp. Họ còn nhắc cô liên hệ với Apple để làm việc.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 7.

Khi cô liên hệ với Apple, Jessica Johnson đã nhận được một danh sách dài những lần thanh toán và biểu tượng Sonic trong danh sách. Cô đã nhận ra ngay đó là "thành quả" do cậu con trai George của mình gây ra. Apple từ chối hoàn lại tiền vì cô ấy đã không thông báo cho Apple trong vòng 60 ngày kể từ khi giao dịch được thực hiện.

Điểm lại những pha vung tay quá trán của các game thủ nhí, phụ huynh chỉ biết than trời - Ảnh 8.

Bực tức trước sự việc trên, thậm chí người mẹ còn lớn tiếng tố cáo trò chơi mang tính "hút máu" người chơi. "Người lớn nào sẽ bỏ ra 100USD cho rương tiền vàng ảo cơ chứ?", cô nói.

Đây rõ ràng là những bài học lớn cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý tài khoản ngân hàng của mình một cách cẩn trọng. Sẽ có rất ít trường hợp có khả năng hoàn lại số tiền đã mất, vậy nên các cha mẹ nên hết sức cẩn thận, tránh việc "mất bò mới lo làm chuồng".

Ảnh: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM