Ngọc Ánh: Tôi không biết diva là gì, nhưng thời của tôi thì không có người thứ hai

(Tổ Quốc) - "Tôi không biết diva là gì, nhưng thời của tôi thì không có người thứ hai. Tôi nhớ có bài báo viết title: "Một mình, một ngựa, một chiến trường"", Ngọc Ánh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Lời tự sự lên sóng với khách mời là nữ ca sĩ Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sinh năm 1964, thập niên 90, Ngọc Ánh là cái tên bảo chứng mọi sân khấu ca nhạc từ Nam ra Bắc. Sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng giúp Ngọc Ánh từng nhận cát-xê một đêm 6 cây vàng, 300 giải thưởng trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, Ngọc Ánh gặp không ít thăng trầm. Chị trải qua 3 cuộc hôn nhân và hiện tại sống bên cha mẹ và con gái 18 tuổi ở Việt Nam. 

Thời của tôi thì không có người thứ hai!

Chia sẻ về sự nghiệp lẫy lừng một thời, Ngọc Ánh cho biết, chị may mắn vì nhận được sự ủng hộ hết mình từ khán giả và truyền thông. Hiện tại, dù mức độ phủ sóng giảm dần nhưng nữ ca sĩ vẫn vui vẻ chấp nhận:

"Tôi cảm thấy rất may mắn vì như được bước trên tấm thảm trong sự nghiệp trải đầy hoa hồng của mình, chưa bị ai ngáng lối và cũng chưa vấp phải điều gì trong bước đường nghệ thuật. 

Đến bây giờ, mức độ show giảm dần nhưng đó là điều đương nhiên, tôi chấp nhận vì tôi cảm thấy mình đã được nhiều quá rồi.

Đến giờ phút này, tôi đã được giải thưởng lớn nhất là Giọng ca vàng các nước Asean năm 1996. Cả tuổi trẻ dành cho ca hát, tôi thấy mình được nhiều lắm. Tôi được sự ủng hộ của cả nhà, nhưng hơi chậm hơn một chút là tôi lập gia đình trễ, có con trễ.

Quyết định trở về Việt Nam sau nhiều năm ở nước ngoài là quyết định đúng thời điểm vì cha mẹ tôi già rồi. Cả tuổi thanh xuân của tôi dành cho sân khấu, nghệ thuật, không có thời gian dành cho ba mẹ nên tôi nghĩ trở về là đúng lúc", Ngọc Ánh nói.

Ngọc Ánh: Tôi không biết diva là gì, nhưng thời của tôi thì không có người thứ hai - Ảnh 1.

Ngọc Ánh: Tôi không biết diva là gì, nhưng thời của tôi thì không có người thứ hai - Ảnh 2.

Ngọc Ánh được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock" thập niên 90.

Giải thích về quyết định sang nước ngoài hoạt động khi con đường nghệ thuật đang thăng hoa, Ngọc Ánh kể:

"Lúc đó tôi quyết định đi vì coi đây là một cơ hội để tiếp cận với nền âm nhạc bên ngoài Việt Nam. Rất may là tôi mới qua khoảng 3 tháng đã được ký hợp đồng với một trung tâm băng nhạc rất lớn ở hải ngoại. 

Sự nghiệp tiếp tục thăng hoa, cho tôi có thêm 3 album nhạc nữa, tổng hợp những bài hát vô cùng xuất sắc, được các nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ hòa âm cho tôi. Đó là cơ hội và một ngã rẽ rất tốt cho tôi.

Ở Việt Nam đi hát 1 đêm 10 show, lễ Tết 15 show, 1 đêm tôi hát 365 ngày không ngưng nghỉ. Nhưng ở nước ngoài thì khác, một tuần tôi hát 2-3 ngày cuối tuần thôi, vào tuần lễ thì chạy show 4 ngày/tuần. 

Tôi ngủ trên máy bay suốt, sân bay như là nhà của tôi. Tôi thành khách VIP của 4 hãng hàng không lớn ở Mỹ".

Ngọc Ánh: Tôi không biết diva là gì, nhưng thời của tôi thì không có người thứ hai - Ảnh 3.

Sự nghiệp âm nhạc rộng mở từ trong nước đến quốc tế khiến Ngọc Ánh trở thành cái tên "độc nhất" thời điểm đó. Khi được hỏi về nhận định nếu ở lại Việt Nam hoạt động thì đã trở thành diva, cô thẳng thắn bày tỏ: 

"Tôi không biết diva là gì, nhưng thời của tôi thì không có người thứ hai. Tôi nhớ có bài báo viết title: "Một mình, một ngựa, một chiến trường". Tôi không có ai là đối thủ cả vì tôi là nữ ca sĩ duy nhất chiến đấu ở tất cả các sân khấu từ Bắc chí Nam.

Nhưng sau khi đi nước ngoài, tôi cũng không tiếc gì cả vì mỗi chỗ tôi diễn đều có một lượng khán giả khác nhau. Tôi lại có một lượng fan khác".

Chuyện có người đón đưa hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi

Sau khi trở về Việt Nam, Ngọc Ánh từ "nữ hoàng nhạc rock" bắt đầu dấn thân vào dòng nhạc bolero. Cũng từ đây, khán giả bắt gặp cô và nam ca sĩ trẻ Ngọc Tùng đồng hành cùng nhau trong nhiều đêm diễn. Họ trở thành một cặp song ca ăn ý đến nỗi Ngọc Ánh bị đồn "cặp kè" phi công trẻ.

Đứng trước tin đồn tình cảm, nữ ca sĩ bày tỏ: "Ai nói gì đó là chuyện của họ, mình không thể ngăn được. Nhưng chuyện của riêng mình thì mình muốn giữ lại. Tại vì ca sĩ đứng trên sân khấu là đã cống hiến, dành hết tất cả tình cảm, bài hát, áo quần... cho khán giả rồi. Những gì thuộc về trái tim của người nghệ sĩ thì hãy để họ giữ cho riêng mình. 

Hiện tại, tôi rất hạnh phúc vì cuộc sống của tôi đơn giản lắm, không có gì phức tạp hết. Tôi hạnh phúc nhất là cha mẹ ở bên cạnh mình. Còn chuyện có người đón đưa hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi hết".

Ngọc Ánh: Tôi không biết diva là gì, nhưng thời của tôi thì không có người thứ hai - Ảnh 4.

Ngọc Ánh và Ngọc Tùng.

Chia sẻ về cuộc sống bên con gái, Ngọc Anh cho biết cô luôn ủng hộ, động viên con gái như những gì ba mẹ làm cho cô năm xưa: 

"Con gái muốn theo nghệ thuật thì cũng tùy con, tôi không cấm, giống như ngày xưa tôi đi hát cả gia đình cũng hỗ trợ. Con muốn theo ngành gì, nghề gì là tùy con, mẹ để cho con phát triển một cách tự nhiên, con làm bất cứ điều gì cũng được miễn là hạnh phúc, không áp lực, không động chạm đến ai. 

Con gái tôi ngoan và học giỏi lắm nên tôi cũng yên tâm, không phải lo lắng nhiều."

Mochi

Tin mới