Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà

Hà Bích Ngọc | 04-12-2020 - 10:52 AM

(Tổ Quốc) - Ngôi nhà được xây từ năm 1792, vì là di tích lịch sử nên tốn tới 3 năm để cải tạo và bảo tồn.

Bên cạnh những toà nhà hiện đại thuộc về cuộc sống phồn hoa đô thị, những ngôi nhà cũ kỹ, nhuốm màu sương gió thời gian bỗng trở nên thật đặc biệt. Những ngôi nhà ấy đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nó đứng đó để kể về những con người, những dấu mốc đã thuộc về thời quá vãng.

Chị Quỳnh hiện đang định cư tại Đan Mạch, ngôi nhà của chị được xây vào cuối thế kỷ 18, chính xác là năm 1792. Hiện nay, nó được xem là một trong những ngôi nhà đặc trưng và nổi bật nhất của thành phố Hørsholm nằm cách trung tâm thủ đô Copenhagen 25km về phía Bắc. Khi mới xây dựng, ngôi nhà thuộc về một nhà máy may quân đội, chuyên may quân phục cho những người trong quân ngũ. Từ năm 1794 cho đến nay, ngôi nhà được biết đến với cái tên Doktorbolig - có nghĩa là "Biệt thự của bác sĩ’’. Lý do là bởi trong khoảng thời gian từ năm 1794 đến 1965, ngôi nhà được dùng làm nơi ở kiêm phòng khám của các bác sĩ.

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 1.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 2.

Hình ảnh ngôi nhà qua các giai đoạn lịch sử

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 3.

Chị Quỳnh kể lại rằng: "Năm 2014, mình đi xe qua ngôi nhà này và ngay lập tức bị thu hút. Thật không ngờ đó cũng là một trong những ngôi nhà đang rao bán mà mình từng được gửi hình giới thiệu trước đó. Mình xem nhiều hình nhà khác nhau, do vậy chỉ kịp xem lướt và vô tình bỏ qua ngôi nhà tuyệt đẹp này. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà, mình đã mong muốn sở hữu nó. Chỉ sau một tháng, mình đã được cầm trên tay chìa khóa nhà rồi."

Ngôi nhà này là di tích lịch sử của Đan Mạch nên chị Quỳnh bắt buộc phải gìn giữ nó ở mức nguyên bản nhất có thể. Chị được quyền sửa chữa bên trong nhà tùy thích, nhưng bên ngoài buộc phải giữ nguyên và chị đã tốn đến 3 năm mới có thể hoàn thiện căn nhà này. Ngoài nhà có những gờ tường đặc trưng kiểu Hamborgfuge vốn rất phổ biến vào nửa đầu thế kỷ thứ 18, nhiều chỗ đã bị mòn hoặc vỡ. Vì vậy, chị phải thuê nghệ nhân đến nặn lại từng gờ một, cực kỳ tỉ mỉ và tốn thời gian, chỉ riêng việc đó đã tốn cả năm liền.

Mái nhà cũng vô cùng đặc biệt, vì được làm bằng cỏ lau. Hiện tại cả Đan Mạch chỉ còn vài nghệ nhân có khả năng chăm sóc và sửa chữa loại mái nhà này. Mỗi năm, chị cần mời nghệ nhân về chăm sóc mái nhà ít nhất hai lần để giữ cho nó vẻ đẹp hoàn mỹ. Ban đầu khi chị mới đến, bên trong căn nhà có rất nhiều phòng nhỏ. Chị thích phòng rộng nên đã nối thông nhiều phòng vào nhau. Riêng phòng tắm thì rất rộng, được xây bằng cách mở thông ba căn phòng cũ với nhau.

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 4.

Mái nhà bằng cỏ lau vô cùng độc đáo, cần đến bàn tay chăm sóc của nghệ nhân

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 5.

Những gờ tường đặc trưng kiểu Hamborgfuge vốn rất phổ biến vào nửa đầu thế kỷ thứ 18

Ngôi nhà có 3 tầng: tầng hầm, tầng trệt, tầng một, ngoài ra còn có tầng áp mái. Dưới tầng hầm có phòng tắm sauna và cả cái máy xay bột cổ xưa nữa. Những viên đá lát nền nhà dưới hầm, tuy đã mấy trăm năm tuổi nhưng trông vẫn rất mới. Gia đình chị dùng tầng hầm để chứa đồ và các dụng cụ sửa chữa. Tầng trệt có phòng bếp lớn, phòng khách lớn, phòng ăn lớn và phòng tắm lớn.

Ngoài ra ngôi nhà còn có căn phòng trắng với 3 mặt kính bao quanh, bên trái hướng ra hồ, bên phải hướng ra vườn. Tầng một thì có hai phòng ngủ trẻ em, một phòng ngủ người lớn cho bố mẹ, một phòng tắm, một phòng đa năng (chung cả phòng bếp, phòng ăn, phòng giặt đồ). Phòng tắm và phòng đa năng có diện tích nhỏ hơn ở tầng trệt.

Khu vực chị thích nhất là phòng tắm với bồn tắm massage thủy lực. Bồn tắm được vận chuyển từ Hà Lan, toilet tự động từ Nhật, đèn chùm từ Ba Lan, gương lớn từ Mỹ và hệ thống vòi rửa từ Đức. Ngoài ra, chiếc lò sưởi của gia đình cũng rất ấn tượng. Chiếc lò sưởi khổng lồ này được gia đình chị sang Thụy Điển đấu giá mua về. Nó có tuổi đời trên 130 năm, được làm hoàn toàn bằng tay. Thời nay, nhiều gia đình bên Thuỵ Điển và một bộ phận bên Đức vẫn trang trí bằng lò sưởi này nhưng kiểu dáng đơn giản hơn. Ở Đan Mạch không ai có khả năng lắp chiếc lò sưởi này nên chị đã phải thuê nghệ nhân từ Thụy Điển sang và lắp trong 3 tuần mới hoàn thiện.

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 6.

Ngồi trong nhà có thể ngắm trọn vẹn quang cảnh rộng lớn bên ngoài

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 7.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 8.

Không gian sang trọng bên trong ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 18

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 9.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 10.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 11.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 12.

Phòng tắm rộng rãi được mở thông từ 3 căn phòng cũ

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 13.

Tiếp theo là khu vườn - nơi chị Quỳnh cực kỳ yêu thích. Trong vườn có những cái cây đã đứng đó cả trăm năm. Một điều khác mà chị Quỳnh siêu tâm đắc là vị trí của ngôi nhà. Bên phải là hồ, sau lưng là vườn, đi xuống chút xíu là rừng. Phía trước là đường phố, xung quanh là trường học, khu vui chơi, bể bơi… không thiếu gì cả.

Chị chia sẻ rằng: "Cái hồ ở bên hông nhà mình đã ở đó từ bao lâu không rõ, chỉ biết xem tấm hình nào, dù cũ nhất cũng vẫn thấy nó ở đó. Mùa hè, thiên nga và vịt trời đậu kín hồ. Vịt trời bay quang quác qua nhà mình suốt từ sáng đến đêm. Mình hay đứng từ trên ban công nhìn xuống hồ, ngắm nhìn sự thay đổi của nó qua từng mùa. Mùa đông, những con thiên nga bay đi di cư, chỉ còn lại cái hồ đóng băng, những hàng cây trụi lá. Thế mà, thoắt một cái, ngay khi mình không ngờ đến nhất, một sáng nào đó thức dậy đã thấy cả không gian bừng lên màu xanh và thiên nga lại bay về."

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 14.

Ngôi nhà luôn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên vì được bao quanh bởi cả vườn, rừng và hồ

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 15.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 16.

Khu vườn xanh mướt của ngôi nhà

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 17.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 18.

Vào mùa hè ấm áp, thiên nga, vịt trời bay đến đậu kín hồ

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 19.

Chị Quỳnh kể lại rằng: "Mình thỉnh thoảng có hay ghé bảo tàng, lên mạng để tìm hiểu về ngôi nhà cũng như những người từng sống ở đây. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, ngôi nhà lại đổi khác. Màu thời gian phủ lên những tấm ảnh cũ kỹ nhưng phía sau đó là cả ngàn câu chuyện. Mỗi khi nhìn hình ảnh người bác sĩ, những gia đình, những đứa trẻ cách đây hàng trăm năm, nhỏ nhắn, xinh xắn... đã từng sống trong ngôi nhà này, mình bất giác cảm thấy như đang miên man đi theo một khoảng lặng. Mình không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, có cả giật mình, tiếc nuối, cả bàng hoàng, cả rưng rưng..."

Thực ra trước khi mua ngôi nhà này, chị Quỳnh từng sở hữu một ngôi nhà khác cũng cực kỳ đẹp, thậm chí còn rộng gần gấp đôi ngôi nhà này. Ngôi nhà đó trong suốt, 4 mặt đều làm từ kính, tối đến sẽ kéo rèm toàn bộ các hướng để giữ sự riêng tư. Đó là một ngôi nhà mang phong cách tươi mới, hiện đại và sang trọng. Tuy nhiên, ở ngôi nhà này, chị tìm được điều không có ở ngôi nhà cũ, đó là cảm giác ấm áp.

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 20.

Ngôi nhà của chị luôn ngập tràn màu sắc của các loài hoa

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 21.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 22.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 23.

Ở ngôi nhà hiện tại, chị tìm được cảm giác ấm áp của một nơi để về

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 24.
Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 25.

Với chị, ngôi nhà này đúng là một chốn đi về, một tổ ấm đúng nghĩa. Chị thấy có sự gắn kết đặc biệt với ngôi nhà, sự gắn kết mà đi đâu, ở đâu, cuối cùng cũng lại muốn trở về đây: "Nhiều lần trở về nhà sau những chuyến du lịch dài ngày, nằm trên chiếc giường quen thuộc, mình bỗng thấy vui không thể nào tả nổi. Khi mình yêu ngôi nhà thì mình lại muốn chăm sóc nó, gìn giữ nó. Có lẽ mình thật may mắn khi đã tìm được ngôi nhà này và thấy gắn bó với nó ngay từ lần đầu nhìn thấy."

Ảnh: NVCC

Ngôi nhà từ thế kỷ 18 của cô gái Việt ở Đan Mạch: Là di tích lịch sử, bất ngờ lớn nhất nằm ở mái nhà - Ảnh 26.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM