Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công ông Táo về trời

Đặng Long | 14-01-2023 - 12:48 PM

(Tổ Quốc) - Ngày hôm nay (14/1- tức ngày 23 tháng Chạp), người dân Hà Nội lại đến các điểm thả cá như Hồ Tây, cầu Long Biên, Hồ Gươm để làm nghi thức tiễn ông Công ông Táo về trời.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 1.

Thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời từ lâu đã là tập tục của mỗi gia đình Việt Nam vào 23 Tháng Chạp hàng năm.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 2.

Từ xa xưa, người Việt quan niệm rằng Ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả mọi chuyện tốt xấu của mọi người. Vì vậy, để cho vua bếp phù hộ cho gia đình sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn, người Việt đã làm lễ tiễn đưa Ông Táo về chầu Ngọc Hoàng.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 3.

Để có thể đưa ông Táo về trời, người Việt sẽ chuẩn bị 3 con cá chép sống (hoặc cá vàng), thả trong chậu nước. Sau khi làm lễ cúng, cá sẽ được mang phóng sinh ở các ao, hồ hoặc sông.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày hôm nay, rất nhiều người dân đã tập trung về các khu vực sông, hồ ở Hà Nội như Hồ Tây, Hồ Gươm, cầu Long Biên…để thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 5.

Tại khu vực Hồ Tây, nhiều thùng xốp, túi giấy được chuẩn bị sẵn để người dân bỏ túi nilon sau khi thả cá.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 6.

Sau khi thả cá xong, người dân sẽ tập kết những chiếc túi nilon này lại điểm đã được bố trí từ trước.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 7.

Vài năm trở lại đây, người dân đã có ý thức hơn trong việc thả cá, hiện tượng thả cả túi nilon xuống sông, hồ đã giảm hẳn.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 8.

Một số người dân thay vì dùng túi nilon, đã sử dụng những hộp nhựa, chậu thủy tinh để đựng cá, nhằm hạn chế túi nilon thải ra môi trường.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 9.

Nhân dịp này, nhiều em nhỏ đã được người lớn cho đi thả cả. Nhiều em còn rất nhỏ, nhưng đều tỏ ra vô cùng hào hứng trước hoạt động này.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 10.

Anh Toàn (An Dương, Tây Hồ) cùng con gái có mặt từ rất sớm ở khu vực Hồ Tây để thả cá. “Mình năm nào cũng đưa con theo ra đây thả cá. Bên cạnh việc thả cá để mong gia đình được phù hộ sang năm mới gặp nhiều may mắn, mình muốn cháu được tiếp xúc và hiểu thêm về phong tục tập quán của người Việt Nam mỗi dịp Tết”, anh Toàn chia sẻ.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 11.

Nhiều người dân sau khi thả cá, dùng tay đẩy nhẹ để cá bơi ra xa, tránh bị mắc cạn.

Người dân Hà Nội nô nức đi thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 12.

Tuy nhiên, nhiều người dân không cẩn thận, dẫn đến cá chưa kịp đưa ông Công ông Táo về trời thì đã “bơi ngửa” ngay sau khi được thả xuống hồ.