Người Hà Nội vui chơi, tụ tập ven sông Hồng dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Đặng Long | 01-05-2023 - 10:06 AM

(Tổ Quốc) - Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, nhiều gia đình, nhóm bạn đã chọn đến bãi bồi ven sông Hồng để vui chơi, cắm trại từ đầu buổi chiều đến tận tối muộn.


photo-1

Trong chiều ngày 30/4, thời tiết khá mát mẻ, đồng thời lại là dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều người đã chọn đến bãi bồi ven sông Hồng để vui chơi, cắm trại. Nơi đây từ lâu đã là địa điểm quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội

photo-1

Chỉ với 20.000 đồng/người là đã có thể vào bên trong khu vực bãi bồi ven sông Hồng. Người dân khi đến đây thường mang theo bạt có sẵn, có điều kiện hơn thì mang cả lều để có thể tránh mưa, côn trùng cắn

photo-2

Ngoài ra, ở khu vực này cũng có những dịch vụ cho thuê lều trại, bếp nướng, vỉ nướng,…sẵn sàng phục vụ những người không muốn lỉnh kỉnh mang đồ từ nhà đi.

photo-3

Khu vực này có diện tích lớn, phù hợp với nhiều hoạt động vui chơi. Chưa kể không khí cũng trong lành hơn khu vực nội thành Hà Nội nên hấp dẫn được rất nhiều người đến vào những dịp nghỉ lễ.

photo-4

Nhiều em nhỏ hào hứng khi được bố mẹ đưa đi chơi cùng

photo-5

Không chỉ vui chơi, nhiều đoàn còn mang cả đồ ăn, nước uống cùng với bếp, vỉ nướng,… để ăn uống. Chủ yếu là thịt nướng, xúc xích, bánh mì,…những món ăn được rất nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ yêu thích

photo-6

Đi cùng với những người bạn của mình, anh Sơn (Hoàng Mai) đã sớm dựng trại ở đây từ buổi chiều. Đến khi chập tối, mọi người bắt đầu nướng thịt và tổ chức ăn uống. "Mình cũng đoàn của mình chọn vị trí này để cho có không gian cho các cháu vui chơi, đồng thời tạo không gian cho mọi người thư giãn trong ngày nghỉ lễ".

photo-7

Thịt nướng là món anh được đoàn của anh Sơn rất yêu thích và chọn lựa cho một buổi tối mát mẻ

photo-8

Dù trời đã tối hẳn, nhưng nhiều gia đình vẫn ở lại vui chơi. Tận hưởng không khí trong lành và thưởng ngoạn khung cảnh thành phố về đêm là sở thích của rất nhiều người

photo-9

"Mình cũng gia đình mình đến đây tầm 5h chiều, để canh được cảnh đẹp trong lúc chập tối như thế này. Nhưng mà chắc đến tầm 9h thì sẽ thu dọn để đi về, vì mình không có đủ đồ, chưa kể ở đây có nhiều côn trùng lạ, mình sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé nhà mình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM