Người nước ngoài yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên: Chụp ảnh Hà Nội khó như câu cá, săn bắn

An An | 15-07-2022 - 19:00 PM

(Tổ Quốc) - Từ những hành trình ẩm thực đến những góc nhỏ yên tĩnh, Hà Nội là điểm đến mơ ước của nhiều nhiếp ảnh gia.

CÚ ĐÊM

Theo CNN, với hàng chục nghìn người theo dõi trên Instagram, phóng viên ảnh Linh Phạm (Phạm Hà Duy Linh) là một trong những nhiếp ảnh gia tài năng nhất Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khoa thiết kế đồ họa ở trường đại học, Linh đã dành hai năm để đi khắp thế giới với vai trò một nhiếp ảnh gia tự do. Nhưng anh cảm thấy thiếu kết nối với những nơi này và sớm trở lại Hà Nội để tìm về nguồn cội.

Năm 2015, anh bắt đầu chụp ảnh phố phường Hà Nội, nắm bắt nguồn năng lượng, con người và các vấn đề xã hội của thành phố - khám phá lại quê hương của mình thông qua những chi tiết bị bỏ qua.

Tôi muốn giới thiệu với thế giới về Việt Nam đương đại thông qua những bức ảnh của mình. Đây không chỉ là phong cảnh trên những bưu thiếp mà bạn mong đợi từ một cuốn sách hướng dẫn. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam có rất nhiều câu chuyện để kể.

Linh Phạm

Người nước ngoài yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên: Chụp ảnh Hà Nội khó như câu cá, săn bắn - Ảnh 2.

Ảnh Linh Phạm chụp một cặp đôi ở Hà Nội. Nguồn: CNN

Là người Hà Nội, Linh cho biết anh biết nhiều góc ảnh "hậu trường" và những góc ống kính khác để thể hiện Hà Nội từ một góc nhìn mới mẻ.

"Tôi thích những bức ảnh có nhiều tầng lớp - loại ảnh khiến bạn dừng lại và nhìn kỹ hơn để tìm ra những gì đang diễn ra trong ảnh", anh nói với CNN.

Linh thường đến chợ Long Biên lúc nửa đêm để chụp cuộc sống của những người lao động hoặc đi tản bộ lúc 5 giờ sáng trước bình minh để tận hưởng những con phố yên tĩnh và leo lên các căn hộ trên tầng thượng để ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Nhưng ngay cả khi bạn không muốn lang thang trên đường phố từ hoàng hôn đến bình minh, Linh gợi ý một vài cơ hội chụp ảnh khác.

"Ở Việt Nam, cuộc sống diễn ra trên đường phố - cứ ra đường là bạn có thể thấy được cuộc sống của mọi người như thế nào", anh nói. "Đó là thiên đường của nhiếp ảnh đường phố vì nó có nhiều hoạt động sôi động bên ngoài".

Linh cũng gợi ý nên dừng lại để thử một cốc chè ở Hà Nội khi ngắm nhìn thành phố trở nên dần sống động.

"Đối với một số người, đó là một thành phố ồn ào và đông đúc, nhưng có những góc khuất yên tĩnh trong lòng Hà Nội", anh nói. "Nhìn bề ngoài có vẻ cũ kỹ, lộn xộn hoặc nhếch nhác, nhưng với sự kiên nhẫn và đồng cảm, người ta chắc chắn có thể tìm thấy vẻ đẹp và trật tự trong mọi khung hình".

ĐI TÌM THANH BÌNH

Trần Lan Chi, 30 tuổi, người Hà Nội, gắn liền tình cảm với quê hương.

Hà Nội là một thành phố thơ mộng. Một số người nói rằng bức ảnh của tôi đơn giản và lay động. Nó khiến họ nhớ Hà Nội, hoặc khiến họ thực sự muốn đến Hà Nội.

Trần Lan Chi

Người nước ngoài yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên: Chụp ảnh Hà Nội khó như câu cá, săn bắn - Ảnh 4.

Quán nước vỉa hè. Nguồn: CNN

Nhà thiết kế đồ họa đóng vai trò là một nhiếp ảnh gia đường phố, ghi lại các quán trà, đường phố và khoảnh khắc yêu thích của cô ở Hà Nội. Chi theo đuổi nhiếp ảnh như một cách để thư giãn - ngay cả khi ở Hà Nội ồn ã, cô vẫn tìm thấy sự bình yên trong nó.

"Tôi thường đi lang thang một mình, khi tôi quan sát và cảm nhận Hà Nội bằng tất cả các giác quan của mình, tôi nhìn thấy vẻ đẹp ở khắp mọi nơi".

Chi cho biết mọi ngóc ngách của Hà Nội đều đầy cảm hứng - từ quán cà phê đến cây cối, con người, kiến trúc và nét quyến rũ của thế giới xưa cũ.

Muốn có một khung cảnh yên bình nhưng đầy màu săc, cô gợi ý đến đường Phan Đình Phùng, con đường rợp bóng cây và rải rác những biệt thự kiểu Pháp... Cô cũng gợi ý đến phố Lý Đạo Thành, trong khu phố cổ và tất nhiên là Hồ Tây, hồ nước ngọt lớn nhất của thành phố.

"Tôi luôn cảm thấy thật bình yên khi ở những nơi này", cô nói. "Đường phố luôn đông đúc nhưng khi bạn ở đó, bằng cách nào đó nó rất yên tĩnh và thanh bình".

Khi dẫn bạn bè đi dạo quanh Hà Nội, Chi bỏ qua những nhà hàng tên tuổi và thay vào đó đi đến các quán và cửa hàng cà phê địa phương yêu thích của cô. Cô thích ăn trưa ở quán bún riêu cua ngõ Nhà Thờ hay nhâm nhi chè ở phố Hàng Bồ.

"Khi tôi chụp ảnh, tôi muốn một cái gì đó đầy màu sắc. Tôi thích chơi với màu sắc - và tôi muốn có những bức ảnh vui vẻ".

YÊU HÀ NỘI TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Đến từ Tây Ban Nha, Javier Puig Saura đặt chân tới Hà Nội vào năm 2014, khi anh làm việc tại Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội.

Javier, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nói rằng anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi năng lượng và màu sắc ở Hà Nội - đến nỗi, nó đã thôi thúc anh tiếp tục sở thích chụp ảnh đã bị bỏ quên từ lâu.

Javier nói với CNN: "Tôi rất ngạc nhiên trước mọi thứ tôi thấy - giao thông, các tòa nhà, con người, ẩm thực - đến nỗi tôi muốn chia sẻ nó với gia đình và bạn bè ở Tây Ban Nha".

Cuộc sống [ở Hà Nội], từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, đều diễn ra trên đường phố. Nó có sự pha trộn tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại, ảnh hưởng của châu Âu và đặc trưng châu Á.

Javier Puig Saura

Người nước ngoài yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên: Chụp ảnh Hà Nội khó như câu cá, săn bắn - Ảnh 6.

Người phụ nữ chở hoa đi bán bằng xe đạp. Nguồn: CNN

Khi Javier bắt đầu chụp, anh thường tránh phong cảnh và ẩm thực, thay vào đó lại tập trung vào con người. Nhưng chụp đường phố rất khó. Anh nói rằng nó giống như đi câu cá hoặc săn bắn - may mắn phải đứng về phía bạn. Do đó, thay vì rời đi, Javier thường bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

"Về cơ bản, chụp ảnh là một cái cớ để gặp gỡ mọi người, vì vậy tôi sử dụng máy ảnh như một cái cớ", Javier thường xuyên ngồi uống bia với mọi người, thậm chí còn gửi ảnh in sau đó làm quà. "Đối với tôi, kích hoạt camera là hành động cuối cùng trong một chuỗi dài các hành động. Tôi muốn tìm một câu chuyện nhỏ có thật, một thứ không quan trọng nhưng có thật như cuộc sống".

Một vài chuyến "thám hiểm câu cá" thú vị nhất của anh đã diễn ra ở khu phố cổ, nơi Javier nói là vô cùng ăn ảnh với mặt tiền màu vàng, kiến trúc kiểu Pháp và giao thông nhộn nhịp.

Anh thường đến Hồ Hoàn Kiếm, nơi anh tìm thấy người Hà Nội ở mọi lứa tuổi tập thể dục, tập võ hoặc đơn giản là đi dạo và cầm que kem trên tay. Vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng, Javier đến thăm các chùa, đền lớn - như chùa Trấn Quốc hay Phủ Tây Hồ - để chụp chân dung những ông đồ.

"Công việc của họ là viết những điều ước và lời cầu nguyện của những người đến khấn bằng chữ Nho vào những tờ giấy mà sau đó họ sẽ đốt đi. Làn khói được cho là để truyền đạt những điều ước đến các vị thần trên trời. Họ để râu dài và mặc áo sặc sỡ - đó là một cảnh đẹp".

NGƯỜI SÀNH CÀ PHÊ

Mặc dù lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, ngay ngoại thành Hà Nội, nhưng Bien Thuy Nguyen không cảm thấy có sự liên kết nào với thành phố cho đến mãi sau này khi anh chuyển đến đó sống.

"Tôi không phải là trai phố, nhưng Hà Nội luôn là thành phố của tôi, và thành phố yêu thích của tôi", Nguyen nói. "Tôi có chiếc máy ảnh đầu tiên vào năm 2008. Tôi dành chụp lúc rảnh rỗi với bạn bè ... Tôi yêu Hà Nội và tất cả những nét quyến rũ của Hà Nội. Tất cả các khía cạnh lịch sử và văn hóa đã truyền cảm hứng cho tôi".

Nguyen cho biết nhiếp ảnh là một sở thích - không phải một nghề. Anh chụp những bức ảnh khi đi du lịch hoặc lang thang quanh Hà Nội, tập trung vào con người và cảnh đường phố.

"Người dân và cuộc sống hàng ngày của họ trong thành phố giống như một bộ phim - sống động và thú vị. Tôi chụp bất cứ điều gì xảy ra trên đường phố, hoặc ở những góc khuấtt, những con hẻm yên tĩnh, những công trình kiến trúc đẹp như chùa chiền, nhà thờ... tất nhiên là cả những quán cà phê.

Bien Thuy Nguyen

Người nước ngoài yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên: Chụp ảnh Hà Nội khó như câu cá, săn bắn - Ảnh 8.

Cuộc sống ở Hà Nội. Nguồn CNN

"Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều câu chuyện thú vị về thành phố và lịch sử của nó trong các quán cà phê", anh nói.

NGƯỜI KỂ CHUYỆN

Nhiếp ảnh gia tài liệu gốc Hà Nội, Hải Thanh lưu giữ một "nhật ký bằng hình ảnh" về cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam trên tài khoản Instagram nổi tiếng của mình. Anh bắt đầu chụp ảnh về Hà Nội từ năm 2004.

Thành phố là nguồn cảm hứng vô tận của tôi - nó giống như ngôi nhà lớn của tôi. Tôi có mọi thứ ở đây: gia đình, công việc, bạn bè, ẩm thực và tình yêu.

Hải Thanh

Người nước ngoài yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên: Chụp ảnh Hà Nội khó như câu cá, săn bắn - Ảnh 10.

Khoảnh khắc Hà Nội vào sáng sớm. Nguồn: CNN

"Tôi cố gắng ghi lại những cảm xúc bên trong những bức ảnh", anh nói. "Khi tôi dạo phố và chụp ảnh, điều đó giúp tôi có động lực. Tôi không bao giờ mong đợi một bức ảnh hoàn hảo - tôi chỉ thích chụp ảnh và đi tìm từng khoảnh khắc một".

Đối với anh Thanh, khía cạnh thú vị nhất khi chụp ảnh Hà Nội là con người - xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, trong khu phố cổ hoặc quanh các khu chợ để chứng kiến cuộc sống thường nhật của thành phố.

"Tôi thích chụp ảnh đám đông - điều đó rất thú vị. Đối với du khách, tôi sẽ chỉ họ đến những ngõ nhỏ, nơi người dân sống và chia sẻ một không gian công cộng với nhau. Hà Nội là vậy!".

Tất nhiên, một chuyến đi đến Hà Nội sẽ không trọn vẹn nếu không nếm thử các món ăn đường phố đa dạng của thành phố - đó là phở bò, bún chả và bánh mì pate.

"Bạn phải nếm thử các món ăn địa phương ở mọi ngóc ngách của khu phố cổ", anh nói. "Bạn không biết gì về Hà Nội nếu bạn không bao giờ thử các món ăn đường phố".

Kết hôn với Hải Thanh, Maika Elan là một nhiếp ảnh gia tài liệu yêu Hà Nội. Cô bắt đầu chụp ảnh vào năm 2006.

Vào thời điểm đó, cô tập trung vào các ngôi làng và người nông dân ở các vùng quê. Nhưng khi tiến bộ hơn, cô quan tâm đến cuộc sống ở Hà Nội.

"Đối với tôi, Hà Nội luôn tràn đầy năng lượng tích cực và hầu hết mọi thứ đều ở trên đường phố vì vậy bạn thực sự có thể nhìn thấy cuộc sống thực ở đây. Tôi thích chụp ảnh trong những con ngõ nhỏ. Nhìn từ bên ngoài chúng rất nhỏ và tối, nhưng khi bước vào, không gian được kéo dài ra và thường mở ra cầu thang hoặc căn bếp ngập nắng. Điều khiến tôi luôn ngạc nhiên".

Maika cho biết năng lượng tích cực của thành phố không bao giờ ngừng truyền cảm hứng cho cô.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM