Nhập vai chị Hằng đêm Trung thu, bé nào cũng xinh yêu nhưng bé gái cuối cùng lại khiến mọi người "mém xỉu"

(Tổ Quốc) - Các bé gái đều xinh xắn, đáng yêu, nhập vai cực đỉnh, nhưng cô bé cuối cùng làm điều gì mà khiến ai cũng ôm bụng cười thế nhỉ?

Một mùa Trung thu nữa lại đến rồi, hẳn bố mẹ và các bé đều đang rất háo hức, chờ đợi. Mặc dù năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều hoạt động cho các bé không được diễn ra, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn cố gắng để giúp các con có một ngày lễ trọn vẹn nhất.  

Bên cạnh việc sắm sửa đèn lồng, mua bánh kẹo cùng mọi người phá cỗ, tổ chức các trò chơi, hoạt động cùng cô giáo ở lớp học online... thì các em bé dưới đây được bố mẹ lưu lại kỷ niệm với Tết Trung thu bằng cách chụp ảnh. Không cần bối cảnh, trang phục cầu kỳ hay chi phí tốn kém, chỉ cần một chút sáng tạo của phụ huynh là các con đã có những bức hình cực kỳ ấn tượng rồi. 

Các bé gái đều bắt trend nhập vai chị Hằng trong đêm Trung thu. Bé nào cũng xinh xắn, đáng yêu, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các bé tạo dáng rất siêu, không ngại ngần trước ống kính và dành được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Tuy vậy, mỗi em bé lại có một phong cách khác biệt, đặc biệt là cô bé cuối cùng. 

Bé Nhã Phương (biệt danh Chíp, 7 tuổi)

Sở hữu khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, chiếc mũi cao cùng đôi môi xinh chúm chím, bé Chíp khiến mọi người hết sức ngạc nhiên khi tự lên ý tưởng để vào vai chị Hằng trong đêm Trung thu. Trong chiếc áo yếm truyền thống cùng chiếc quạt giấy điệu đà, Chíp trông rất dịu dàng và đáng yêu. Đặc biệt nhất là bối cảnh chẳng có gì ngoài chiếc chăn đỏ từ thời xưa nhưng ai nấy đều khen bộ ảnh đậm sắc đỏ sặc sỡ phù hợp với dịp Tết này.

Cô bé còn biết làm duyên với chiếc quạt tròn. 

Bé Chịp chụp ảnh như một mẫu nhí chuyên nghiệp vậy. 

Bộ ảnh được nhận được rất nhiều lời khen của mọi người. 

Chị Ngọc Châu (30 tuổi, đến từ TP HCM), mẹ bé Chip chia sẻ mọi ý tưởng đều do con gái sáng tạo ra. Bộ ảnh chẳng tốn chút phí nào vì đạo cụ lẫn phông chụp đều có sẵn. Vì đã quen với việc chụp ảnh nên Chíp tạo dáng rất chuyên nghiệp mà không cần mẹ chỉ dẫn, thế nên chỉ 15 phút là đã có xong các bức hình trên rồi. Chị Châu cũng cảm thấy rất vui khi bộ ảnh của bé được mọi người đón nhận. Bà mẹ trẻ mong con gái sẽ có nhiều kỷ niệm và niềm vui trong dịp Tết Trung thu năm nay. 

Bé Lan Linh (biệt danh Oishi, 3 tuổi) 

Vốn trắng trẻo, bụ bẫm với đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ cùng chiếc má lúm đồng tiền, bé Oishi qua những thước ảnh của mẹ trông càng xinh xắn bội phần. Dù không có phông nền sẵn nhưng mẹ bé là chị Hân Hân (28 tuổi, sống tại Hà Nội) vẫn thiết kế cho con một bộ hình cực yêu. Chị Hân cho biết chị dùng tấm hắt sáng từ giấy bạc nhà bếp, váy mua sẵn từ trước, thêm 2 chiếc bờm và hoa giả làm phụ kiện vô cùng nhanh gọn. 

Vốn đã xinh xắn rồi nên Oishi cười lên trông càng đáng yêu hơn. 

Tất cả các bức hình chỉ cần chụp qua điện thoại là xong nhưng quan trọng nhất vẫn là thần thái và nét đáng yêu của bé Oishi. Hai mẹ con chị Hân ở nhà chống dịch nên tự biên tự diễn. Từ nhỏ, bé Oishi đã được tiếp xúc với việc chụp mẫu nên bé rất hợp tác với mẹ, chỉ cần mẹ giơ máy ảnh lên là cô bé lại tự tạo dáng.

Nhìn cô bé đáng yêu thế này chỉ muốn ngắm mãi mà thôi. 

Chị Hân rất vui vì bộ ảnh hóa thân thành chị Hằng của con gái được mọi người đón nhận. Mục đích chính của bà mẹ trẻ là muốn lưu lại cho con những khoảnh khắc xinh đẹp nhất để lớn lên con có thể xem lại, và để mẹ thấy lại quá trình con đã trưởng thành như thế nào. Quan trọng nhất là cô bé Oishi cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi được chụp hình với mẹ. 

Bé Phạm Đoàn Khánh Uyên (biệt danh Misa, 3 tuổi)

"Cô bé thánh hài" đã trở lại và vẫn khiến mọi người cười mệt với phong cách có 1-0-2 của mình. Nghỉ dịch khiến hoạt động Trung thu không diễn ra như thường niên nên mẹ bé là chị Đoàn Cẩm Duyên (sống ở TP.HCM) cùng chồng đã lên ý tưởng cho con gái nhập vai chị Hằng làm kỷ niệm. Cứ nghĩ chị Hằng thì phải nết na, thùy mị nhưng sau khi xem thành quả thì bố mẹ bé Misa cũng phải "xỉu lên xỉu xuống" với cách tạo dáng khó đỡ của con gái. 

Cô bé thánh hài mũm mĩm nhưng vô cùng dễ thương.

Hết thè lưỡi rồi lại lườm đểu khiến ai cũng phì cười. 

Với bối cảnh là những chiếc đèn lồng xanh đỏ màu sắc, Misa chọn cho riêng mình biểu cảm chẳng giống ai như: Bặm môi, liếc mắt, lườm đểu... rồi lại tạo những chiếc dáng không thể nhịn cười. Thế nhưng phong cách chụp ảnh khó đỡ của cô bé mái ngắn dễ thương này lại khiến mọi người cảm thấy thích thú và dành nhiều lời khen. Thôi thì, điểm cộng vẫn là biểu cảm hài "nhức nách" và thành quả thu lại là bộ ảnh hiếm có khó tìm.

Những chiếc dáng khó đỡ khiến nhiều người "mém xỉu".

Chị Duyên chia sẻ ý tưởng bộ ảnh là từ bố của Misa, may là cả nhà đã mua trước vài chiếc đèn trung thu lúc dịch chưa bùng mạnh để kịp lên hình cho bé. Chi phí không hết bao nhiêu mà trang trí cũng rất nhanh, chỉ treo lồng đèn và sắp xếp là xong. Misa rất thích và thoải mái tạo dáng nên nhìn ảnh nào cũng vô cùng hài hước. Bà mẹ trẻ cũng cảm thấy rất vui vì bộ ảnh được mọi người đón nhận và quan trọng nhất là con có kỷ niệm để sau này lớn lên nhìn lại và bố mẹ cũng có thể thấy được quá trình trưởng thành của bé.

San San

Tin mới