Như Quỳnh bật khóc hạnh phúc bên chồng sau khi giành HCV xe đạp địa hình tại SEA Games 31

(Tổ Quốc) - Sáng 16/5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm một tấm HCV của Đặng Thị Như Quỳnh ở bộ môn xe đạp địa hình - nội dung băng đồng Olympic ở SEA Games 31.
Đặng Thị Như Quỳnh rơi nước mắt cùng chồng với HCV đua xe địa hình vượt đồng tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Đặng Thị Như Quỳnh giành HCV về nhất với thành tích 1 giờ 18 phút 6 giây ở nội dung đua xe đạp địa hình đồng bằng Olympic tại TP. Hòa Bình

Sau khi về đích, chồng Như Quỳnh đã nhanh chóng đến chúc mừng cô. Như Quỳnh đã rơi những giọt nước mắt trong hạnh phúc 

Như Quỳnh bật khóc, chạy đến ôm chồng sau khi giành HCV xe đạp địa hình tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Niềm vui vỡ òa của Như Quỳnh, cô cầm trên tay lá cờ Tổ quốc với niềm tự hào khi mang vinh quang về cho Việt Nam

Đặng Thị Như Quỳnh rơi nước mắt cùng chồng với HCV đua xe địa hình vượt đồng tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Sau Như Quỳnh là 2 VĐV Malaysia, đứng thứ 4 là tuyển thủ Cà Thị Thơm. Trước đó, Như Quỳnh và các đồng đội đều được kỳ vọng sẽ mang về HCV và HCB cho đoàn thể thao Việt Nam (ĐTT Việt Nam)

Đặng Thị Như Quỳnh rơi nước mắt cùng chồng với HCV đua xe địa hình vượt đồng tại SEA Games 31 - Ảnh 4.

Ở nội dung ngày hôm nay, ĐTT Việt Nam còn một VĐV Vũ Thị Kim Lộc về đích trong top 10. Ngoài ra, một VĐV Campuchia bỏ cuộc đua khi không hoàn thành 3 vòng đấu

Ở ngày thi đấu thứ hai ở môn đua xe đạp, người dân Hòa Bình tiếp tục có mặt rát đông tạo nên sự cuồng nhiệt, tiếp lửa cho các VĐV tham gia cuộc đua

Đặng Thị Như Quỳnh rơi nước mắt cùng chồng với HCV đua xe địa hình vượt đồng tại SEA Games 31 - Ảnh 6.

Đinh Thị Như Quỳnh và hai VĐV Malaysia trên bục trao giải. Kết thúc cuộc đua, Như Quỳnh đã chia sẻ: "Tấm HCV này giành tặng cho con trai Tùng Anh. Cô cho biết rất đam mê với nghề sẽ tiếp tục đến khi không thể thi đấu và chuyển sang sự nghiệp huấn luyện"

An Tô

Tin mới