Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành

H. Trang - Thiết kế: Anh Nhân | 23-01-2023 - 13:18 PM

(Tổ Quốc) - Với những người trẻ xa xứ như du học sinh, xa nhà trong dịp Tết Nguyên đán khiến họ thêm trân quý những khoảnh khắc ấm áp của gia đình.

Tết đến, xuân về là thời khắc của những xúc cảm đong đầy yêu thương, là dịp để sum vầy cùng người thân, gia đình sau một năm đầy vất vả. Bởi vậy chỉ cần nghe đến “Tết” là lòng người bỗng thổn thức đến lạ, ai ai cũng nô nức chuẩn bị hành trang trở về nhà. 

Tuy nhiên, trái với sự nô nức phấn khởi đó, có những cô cậu du học sinh chỉ biết bùi ngùi đón Tết với gia đình qua màn hình máy tính, điện thoại. Với những người trẻ xa xứ ấy, hương vị Tết tưởng chừng đã ở ngay trước mắt, nhưng thật ra lại đang cách xa cả ngàn cây số.

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 1.

Mỗi du học sinh xa quê trong dịp Tết này lại mang chung một thứ tâm trạng, cảm xúc đặc biệt. Một chút gì đó bồi hồi, chạnh lòng cùng nỗi nhớ nhà khắc khoải. 

Thu Phương (19 tuổi) đang theo học tại trường đại học kinh tế Nga Plekhanov (Liên bang Nga). Là một cô gái trẻ vừa mới chính thức xa gia đình được khoảng 4 tháng, cũng là lần đầu tiên đón Tết nơi xứ người, Phương chia sẻ: “Vì mình vừa mới xa gia đình để đi du học, nên Tết này mình muốn được trải nghiệm cảm giác ăn Tết xa nhà và giải đáp thắc mắc cho bản thân mình lâu nay rằng nó có thật sự buồn hay không. 

Quả thực là cảm xúc của mình có chút lẫn lộn, buồn có mà vui cũng có. Buồn vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ cùng hương vị Tết tình thân, nhưng bên cạnh đó mình lại có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm mới rất thú vị.” 

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 2.

Còn với cô nàng Anh Thư (20 tuổi) đang du học tại Sydney (Úc), đây là năm thứ 2 năm Anh Thư chưa thể về đón Tết cùng gia đình vì bận rộn với lịch trình công việc và học tập. Nhớ về lần đầu tiên trải nghiệm ăn Tết xa nhà, cô nàng bồi hồi chia sẻ: “Quãng thời gian mới xa nhà lần đầu tiên ấy chỉ cần lướt Facebook, xem phim hay làm gì cũng thấy Tết, tủi thân nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Còn lần thứ 2 đón Tết ở nơi xứ người này dù có buồn nhưng cũng không quá nhiều. Mình muốn tận dụng thêm cơ hội và thời gian để trau dồi kiến thức cho bản thân. Ngoài ra, mình cũng muốn dành thời gian để khám phá nước Úc nhiều hơn."

Cùng chung hoàn cảnh vướng bận công việc học tập nên phải ngậm ngùi ăn Tết xa nhà năm nay. Hữu Danh (25 tuổi), du học sinh tại Phần Lan cho biết: "Cuộc sống của du học sinh là chuỗi ngày đếm ngược. Khi mà sáng đi học, chiều đi làm, tối tranh thủ hoàn thành nốt những việc còn dang dở.

Càng lớn thì việc háo hức mong chờ đến Tết như ngày thơ bé cũng sẽ vơi đi thay vào đó là những lo toan về tương lai. Xa nhà dịp Tết tất nhiên mình sẽ thấy khá tủi thân cùng với đó là sự tiếc nuối bởi Tết là dịp để đoàn viên, sum họp đầy thân tình bên gia đình. Điều khiến mình buồn nhất khi vắng nhà đó là người thân yêu của mình không còn bên cạnh nữa."

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 3.

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 4.

Tết cổ truyền ở xứ xa thì không khí chẳng thể nào bằng chính tại quê nhà được, nhưng các bạn du học sinh ấy vẫn tìm được hương vị Tết thân tình tại "trời Tây". Tết vẫn là một dịp để kỷ niệm, tụ họp để thấy được trái tim vẫn hướng về quê nhà và tha thiết những điều bình dị nhất. 

Với Thu Phương, được học tập trong một môi trường có nhiều du học sinh người Việt nhất Liên Bang Nga, bởi vậy mà không khí Tết cổ truyền nơi đất khách trở nên gần gũi hơn.  

"Trường mình đông sinh viên Việt nên cũng có khá nhiều bạn xa nhà dịp Tết này, chúng mình sống cùng nhau trong khu ký túc xá bởi vậy rât dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi của không khí Tết Việt ở đây.  

Dịp Tết này mọi người đã  tổ chức thi gói bánh chưng để cùng đón Tết cùng nhau. Xa quê mới thấy, tình cảm người Việt dành cho nhau nơi xứ người hiện diện rõ ràng hơn. Mình cảm thấy may mắn khi cảm nhận được điều này ở nơi xứ người.

Không khí Tết rộn ràng tại trường học khiến Thu Phương vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ nhà. 

Không khí đón Tết ở đương nhiên là sẽ không náo nhiệt như chính ở Việt Nam nhưng mọi người vẫn xem Tết là 1 dịp quan trọng và đặc biệt mang đến cảm giác ấm cúng gia đình. "Ở Sydney vẫn có rất nhiều khu người Việt, đặc biệt vào dịp Tết học rất hay tổ chức các sự kiện chẳng hạn như có múa lân. Ngoài ra còn có những món ăn đặc trưng như bánh chưng bánh tét. Với bản thân mình, Tết ở đây mình không có ba mẹ nhưng lại được đón Tết cùng bạn bè cũng thấy đỡ chạnh lòng hơn."  - Anh Thư chia sẻ. 

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 6.

Còn tại Phần Lan, Hữu Danh cho biết không khí Tết Việt ở nơi không có gì quá cầu kỳ. "Những bạn du học sinh Việt Tết sẽ tụ họp lại tự tổ chức ăn uống một buổi trưa với nhau, nấu các món Việt Nam, mặc đồ đẹp  chụp hình, và gọi điện thoại về cho người thân yêu. "

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 7.

Đi xa mới thấy nhớ cái hương vị Tết quê hương, nhớ hương thơm của những chiếc bánh chưng hay món gà luộc. Nhớ những lúc tất bật chuẩn bị dọn nhà hay những phút giây quây quần bên mâm cơm ấm áp ngày Tết. Nhưng biết sao được, những cô cậu du học sinh ấy đang đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách quê người để đổi lấy những trải nghiệm, kiến thức cùng sự trưởng thành. 

"Năm nay mình vẫn tiếp tục đón tết xa nhà, mình vẫn luôn tự động viên phải cố gắng và không được buồn. Càng lớn càng có thêm nhiều lo toan về cuộc sống, sự nghiệp, tương lai nên phải tạm gác những cảm xúc vào những ngày Tết đoàn viên này sang một bên." - Hữu Danh chia sẻ. 

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 8.

Gác lại những nỗi buồn tủi trong ngày Tết, Anh Thư tự động viên bản thân và các bạn du học sinh khác cũng phải đón một cái Tết đoàn viên ở nơi phương xa giống như mình: "Học tập nơi xứ người là cơ hội, đó là những trải nghiệm giúp chúng ta trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống. Đón tết xa nhà không chỉ khiến người ta biết tự lập mà còn biết cách đối diện với cảm xúc với chính mình. Và dù có cô đơn đi chăng nữa hay nhớ rằng luôn có gia đình ủng hộ mình từ xa."

Nỗi niềm đón Tết xa nhà của du học sinh Việt: Đánh đổi sự lạc lõng nơi đất khách để thấy mình trưởng thành  - Ảnh 9.

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM