Nóng: Tuấn "Khỉ" đã bị cảnh sát tiêu diệt ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Nghi phạm Tuấn "Khỉ" - người nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM - đã bị lực lượng công an tiêu diệt vào tối 13/2.

Tối 13/2, Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đã tiêu diệt Tuấn "Khỉ" (tức đối tượng Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), nghi phạm trong vụ án nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM vào ngày 29 và 30/1.

Theo đó, nghi phạm Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt lúc 23h30 cùng ngày khi đã có hành vi chống trả lại lực lượng. Hiện công an đang tạm giữ 1 số người nghi có hành vi che giấu cho Tuấn.

Nóng: Tuấn Khỉ đã bị cảnh sát tiêu diệt ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Chân dung Lê Quốc Tuấn

Như đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang BKS 52T2-3024 mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, cả 2 liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy NouVo mang BKS 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Đến rạng sáng 30/1, Tuấn tiếp tục nổ súng bắn tử vong 1 tài xế xe ôm công nghệ, cướp chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 rồi chạy trốn.

Trong quá trình công an điều tra truy bắt Tuấn "Khỉ" thì chiều 1/2, có người gọi điện đến số máy của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, xưng danh là Tuấn "khỉ", bắn chết người ở Củ Chi. Anh Hải hỏi vì sao gọi thì đầu dây bên kia nói là biết anh qua vụ điều tra giết người ở Dầu Tiếng, nên gọi nhờ dẫn về gặp vợ con lần cuối rồi ra đầu thú.

Công an tỉnh Bình Dương điều tra xác định được người gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vào chiều 1/2 không phải là Tuấn "Khỉ".

Minh Tuệ

Tin mới