NSND Trần Hạnh những ngày cuối đời: Sức khỏe yếu, nặng tai, mắt gần như không nhìn thấy

Mochi | 04-03-2021 - 13:04 PM

(Tổ Quốc) - Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh luôn sống lạc quan, giản dị, khiêm nhường.

Thông tin NSND Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92 khiến đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót xa. Gắn bó với màn ảnh suốt 60 năm qua, ông là gương mặt được khán giả ở nhiều lứa tuổi yêu mến, kính trọng.

Những năm tháng cuối đời, dù mắt mờ, chân chậm nhưng nam nghệ sĩ vẫn sống lạc quan, bình dị bên con cháu.

Sức khỏe yếu, nặng tai, mắt gần như không nhìn thấy

Năm 2019, nghệ sĩ Trần Hạnh nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi đã ở tuổi 90. Thời điểm này, nam nghệ sĩ cho biết ông bị nặng tai, đôi mắt gần như không nhìn thấy (một mắt mờ hoàn toàn, một mắt chỉ còn 5%); tay, chân run run.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe với báo Lao động, ông nói: "Chắc bây giờ đạo diễn chỉ giao cho tôi những vai ngắn thôi chứ vai dài hơi tôi không làm được nữa. Yếu lắm rồi".

NSND Trần Hạnh những ngày cuối đời: Sức khỏe yếu, nặng tai, mắt gần như không nhìn thấy - Ảnh 1.

Tuổi cao sức yếu, nghệ sĩ gạo cội cho biết, ông đã bỏ hút thuốc lá.

"Vài năm trở lại đây bác sĩ khuyên tôi đừng hút thuốc nữa nhưng thú thật là thỉnh thoảng vẫn hút lại. Rồi có một hôm tôi khó thở, con dâu phải đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chỉ lắc đầu cười thôi.

Ông ấy truyền nước cho tôi rồi bảo lần sau mà bị như thế này đến đây tôi không chữa cho nữa đâu. Từ đấy là bỏ, được gần 2 năm rồi. Tôi cũng sợ nên không dám hút nữa, tôi còn muốn sống", ông chia sẻ.

NSND Trần Hạnh những ngày cuối đời: Sức khỏe yếu, nặng tai, mắt gần như không nhìn thấy - Ảnh 2.

Hàng ngày, nghệ sĩ Trần Hạnh tìm niềm vui bằng cách ngâm thơ hay phụ con dâu trông hàng bán giày, mũ bảo hiểm.

Chị Hồng - con dâu ông cho biết, sáng tầm 7h đến 9h, chiều khoảng 5h30 ông ngồi xe con trai hoặc cháu ra đưa cơm cho con dâu, rồi ngồi chơi đến khoảng 10h đêm, lúc sắp dọn hàng. Ngày nào cũng vậy, chuẩn xác như một chiếc đồng hồ.

Nam nghệ sĩ từng thật thà cho biết, ông không nhớ được hết giá tiền các mặt hàng khi trông quán giúp con dâu, ông còn cười đùa, nhiều khi bán nhầm, phải bù lỗ.

Từ năm 2016, nghệ sĩ Trần Hạnh gần như không nhận phim. Tuy nhiên, ông vẫn vui vẻ nhận những buổi diễn nhỏ hay quảng cáo nếu có lời mời, không nề hà chuyện cát-xê cao hay thấp.

"Mắt ông kém nên tôi hay đọc kịch bản cho ông nghe. Trí nhớ của ông rất tốt, chỉ cần đọc lần một, lần hai là ông thuộc, diễn được ngay”, con dâu NSND Trần Hạnh chia sẻ.

Sống giản dị, khiêm nhường, không phụ thuộc vào ai

Gắn bó với nghiệp diễn cả đời, nghệ sĩ Trần Hạnh ghi dấu với các vai diễn hiền lành, chất phác. Con người trên màn ảnh cũng được nhận xét như chính ông ngoài đời, mà theo con gái cả của ông miêu tả, là "dù nghèo, vất vả nhưng rất... kiêu, không bao giờ phụ thuộc vào ai".

"Bố tôi vẫn dạy: Đói cho sạch, rách cho thơm. Bữa ăn có su hào muối, ông động viên chúng tôi: đấy là đang ăn thịt bò kho cho ngon miệng; nồi cơm vừa xới một lượt là hết, ông bảo nhà mình còn sướng hơn nhiều nhà khác.

Ông luôn động viên chúng tôi hãy cố gắng học hành tử tế, dạy chúng tôi nếp thưa gửi, cách gấp, phơi quần áo, để dép thế nào cho gọn... Ông ngâm thơ rất hay nên thường hát ru cho chúng tôi ngủ.

Bố tôi đã truyền cho chính tôi tình yêu, niềm lạc quan về cuộc sống - một cuộc sống luôn màu hồng ấm áp, vui tươi", chị Trần Thị Dung - con gái cả NSND Trần Hạnh nói.

NSND Trần Hạnh những ngày cuối đời: Sức khỏe yếu, nặng tai, mắt gần như không nhìn thấy - Ảnh 4.

Chia sẻ về bố chồng, chị Hồng cũng dành nhiều lời khen và bày tỏ lòng khâm phục trước sự giản dị và nguyên tắc của ông:

"Ông hiền lành, sạch sẽ và sống giản dị lắm. Quần áo có cả tủ nhưng ông chỉ mặc mấy bộ thường thôi, ngay cả đệm, chăn cũng dùng cái cũ, phải nói mãi ông mới cho thay cái mới.

Tính ông thương con thương cháu, hay bênh con dâu. Thi thoảng ông còn giấu cho tôi tiền những lúc khó khăn".

Trong nghề, NSND Trần Hạnh nhận được sự yêu quý, kính trọng trọng của đồng nghiệp và các con cháu đi sau.

Ông Trương Nhuận - nguyên giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ về nam nghệ sĩ gạo cội: "Ông thực sự là một nghệ sĩ chân chính, chỉ sống bằng những vai diễn trong kịch, phim và làm việc một cách say sưa, trọn vẹn với vai diễn của mình, kể cả chỉ là vai phụ cũng luôn để lại ấn tượng tốt đối với khán giả."