Nụ cười của 200 bệnh nhân ung thư nhí trong buổi tiệc mừng ngày quốc tế thiếu nhi

Nhật Vũ | 31-05-2023 - 08:02 AM

(Tổ Quốc) - Để chuẩn bị cho các bệnh nhí có 1 ngày đáng nhớ, quán ăn 2K đã tổ chức "Đại tiệc thiếu nhi" dành riêng cho 200 bé của Bệnh viện K3 Tân Triều và Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Nụ cười của 200 bệnh nhân ung thư nhí trong buổi tiệc mừng ngày quốc tế thiếu nhi

Dưới cái nắng chiều muộn cuối tuần vẫn còn khá gay gắt, tại khoảng sân mượn tạm trước quán ăn 2K ở Tân Triều trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn ngày thường. Ở đây đang có gần 100 người đang tổ chức cho các bệnh nhân nhí đón Tết thiếu nhi, 1/6.

Nụ cười của bệnh nhân nhí

Không có tiếng khóc vì đau đớn mà là tiếng cười, tiếng hát; những đứa trẻ đầu trọc, tay vẫn còn những kim truyền đang hào hứng tham gia vào các hoạt động vui chơi, ca nhạc và ăn uống

Chương trình là sự kết hợp giữa quán thiện nguyện "Nụ cười Shinbi", phối hợp với Trường mầm non Quang Trung và Trường tiểu học Đồng Mai, tổ chức một chương trình "Đại tiệc thiếu nhi" dành riêng cho 100 bệnh nhân nhí của BV K3 Tân Triều và 100 bệnh nhân nhí của Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Chương trình mong muốn đây là sẽ một kỉ niệm đáng nhớ, đầy ắp tiếng cười của các con, ngập tràn hạnh phúc của bố mẹ, nhằm giảm bớt phần nào nỗi đau, sự buồn tẻ, cô đơn trong hành trình dài đằng đẵng này.

Náo nức được chờ đến giờ ra tham dự, cháu Lương Thúy Hạnh (9 tuổi) điều trị tại viện K3 đã giục bố từ lúc sáng. Anh Lương Xuân Để (bố Hạnh) chia sẻ "Cháu hôm nay rất là phấn khởi, chắc nghe được các bác bảo hôm nay chiều 17 giờ hơn là tổ chức, nên cháu hớn hở từ sáng nên thành ra là bỏ cả giấc ngủ trưa".

Phần lớn trẻ bị ung thư đang điều trị tại đây đều thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mang trong mình căn bệnh quái ác, những em bé này thường xuyên phải sống trong bệnh viện với án tử treo lơ lửng. Bệnh không chữa được, điều y học có thể làm là kéo dài sự sống cho những sinh linh bé nhỏ ấy.

Dù không khuất phục bệnh tật, nhưng nhiều trẻ đã phải gục ngã trong cuộc đua giành giật sự sống với tử thần vì căn bệnh quái ác khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt, không còn khả năng chạy chữa.

Những trẻ đang may mắn bấu víu được sự sống cũng chịu muôn vàn thua thiệt so với đám bạn cùng trang lứa, bởi thời gian nằm viện của các bé còn nhiều hơn thời gian được ở nhà, khiến cơ hội được cắp sách tới trường bị hạn chế.

Hiểu được phần nào về những đứa trẻ ấy, anh Võ Tiên Lâm, chủ quán "Nụ cười Shinbi" cho biết đã mất gần 2 tháng để tổ chức chương trình này. 

"Tuy nhiên là số lượng bệnh nhân nhí ra ăn ở quán mình khá ít, mà chủ yếu là bố mẹ, người nhà bệnh nhân đem về cho các con nằm trong khoa, thì bọn mình cảm giác là các con chịu sự thiệt thòi rất nhiều, nên ngay từ khi mở quán bọn mình đã nghĩ đến chương trình 1/6. 

Rất may là khi bọn mình kêu gọi thì nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Cho đến tận ngày hôm nay, vẫn còn rất nhiều người đem quà đến thêm vào giỏ quà cho các con, và mình may mắn nhận được sự đồng hành của các cô giáo ở trường mầm non Quang Trung".

Cũng theo anh Lâm, để đón được 200 bé đến tham gia chương trình, từ nhiều ngày trước anh và mọi người đã liên hệ với khoa Nhi của bệnh viện K3 và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Quán đã tổ chức 3 chuyến xe 45 chỗ đến đón các con từ Viện Huyết học qua đây và sau chương trình sẽ đưa các con trở về.

"Khi lựa chọn đưa các bé đến đây thì mình cũng đã tham vấn bác sĩ, làm sao để các con đủ sức khỏe, còn với các con nhỏ, bị bệnh nặng phải ở viện thì bọn mình vẫn có những phần quà cho các con thiệt thòi không được tham gia chương trình này". Anh Lâm chia sẻ.

Vơi đi nỗi lòng cha mẹ

Các chương trình được tổ chức gồm tiệc buffet cho các con, chương trình văn nghệ, phần quà cho các con gồm sách, bánh kẹo, yến, đồ chơi và 1 số phần quà của nhà tài trợ. Tại đây, còn có những đồ chơi đã qua sử dụng được chọn lọc và còn mới được người dân quyên góp, nếu bệnh nhi nào thích có thể lấy mang về.

Ngoài ra, các con còn được xem biểu diễn xiếc, ảo thuật, văn nghệ của cô và trò trường Mầm non Quang Trung và được tặng bóng nghệ thuật xuyên suốt chương trình.

Chị Nguyễn Thị Nhâm có con trai bị bệnh tan xương, hoá trị, truyền hóa chất 6 tháng cho biết, hôm nay là lần đầu tiên con trai được đi chơi, tại vì cháu trị bệnh bây giờ mới đỡ. Chị đã rất vất vả để đẩy xe lăn đưa con đi tham dự chương trình.

"Cháu rất là thích, bởi vì cháu đau như thế 6 tháng không được đi học, không được tiếp xúc bên ngoài. Nên là cháu rất thích ra để gặp gỡ các bạn thấy rất là vui. Cháu chẳng được đi đâu nên mẹ nhìn thấy cháu ngồi, biểu cảm của cháu là biết cháu vui và thích rồi" chị rơm rớm nước mắt.

Đây có thể là chương trình chưa có gì lớn lao, nhưng lại là những món quà ý nghĩa nhằm xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang đến cho các bé một ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, hạnh phúc. Góp phần chắp cánh cho những ước mơ của con trẻ.