Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật Bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng

PHAN | 30-05-2022 - 20:42 PM

(Tổ Quốc) - Núi đá mọc lên với hình dáng Phật Bà Quán Âm đang chắp tay cầu nguyện.

Văn hóa Phật giáo của Trung Quốc có từ rất lâu đời. Khắp nơi trên đất nước tỷ dân này đều có vô số chùa chiền, đền miếu. Nói về những bức tượng Phật khổng lồ, không thể không nhắc đến Lạc Sơn Đại Phật ngồi dựa vào núi, thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm thú, chiêm bái và cầu an. 

Tuy nhiên, so với xây dựng nhân tạo, tượng Phật được hình thành tự nhiên còn trân quý hơn cả! 

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Thần Tiên Cư

Không lâu trước đây, Trung Quốc đã phát hiện ra pho tượng Phật tự nhiên lớn nhất và có thể nói là hiếm có trên thế giới. Đó là Quán Âm thạch (đá Quán Âm) ở khu thắng cảnh Thần Tiên Cư thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Thần Tiên Cư ở phía đông tỉnh Chiết Giang hiện là một danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch cấp 5A quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng cao tới 97% và hàm lượng ion oxy âm tối đa có thể đạt 88.000 trên một cm khối. Không khí trong lành quanh năm. 

Từ xa xưa, nơi đây là thánh địa tế thần bái lễ của người dân. Bây giờ nó đã trở thành một danh lam thắng cảnh đón nhận thế giới đến thăm thú.

Khu thắng cảnh Thần Tiên Cư tập hợp quần thể núi đá cao cheo leo có đỉnh nhọn và hệ sinh thái rừng rậm phát triển cực tốt, tạo nên cảnh quan vô cùng độc đáo, đậm chất nguyên sinh.

Năm 1007, Tống Trạch Tông (Hoàng đế thứ ba của triều đại Bắc Tống) cưỡi ngựa đến đây, đã cảm khái khung cảnh hùng vĩ này là hố trời được bao bọc bởi núi đá, tựa như nơi cư ngụ của thần tiên. Do vậy sau này mới có cái tên Thần Tiên Cư.

Quán Âm thạch

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Tượng Phật tự nhiên lớn nhất thế giới tọa lạc ở khu thắng cảnh Thần Tiên Cư thuộc trấn Bạch Tháp, huyện Tiên Cư, thành phố Đài Châu (Chiết Giang), với độ cao 919m so với mực nước biển. Khối đá này có hình thù như vị Phật Bà Quán Âm chắp hai tay, vô cùng hùng vĩ. Từ đó mới được gọi là đá Quán Âm (Quán Âm thạch).

Quán Âm thạch sừng sững ở độ cao 919m, là bức tượng Phật tự nhiên lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Trung Quốc. Núi đá mọc lên với hình dáng Phật Bà Quán Âm đang chắp tay cầu nguyện. Phần đỉnh chóp trông như búi tóc, đính khăn dài như hình tượng Quán Âm chúng ta thường thấy. 

Vì tọa lạc ở độ cao gần 1 nghìn mét, phần đỉnh Quán Âm thạch thường xuyên có mây mờ vần vũ như hào quang tỏa ra phía sau Phật Bà, càng tạo ra cảm giác linh thiêng thần thánh, đầy hơi thở tâm linh.

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 10.

Núi đá "thiêng liêng" nhất Trung Quốc: Cao gần 1.000m có hình dáng Phật bà chắp tay, cảnh tượng sau cơn mưa mới thật sự ngỡ ngàng - Ảnh 10.

Không phải thủ công tạc tượng, hoàn toàn là dáng vẻ của tự nhiên hình thành nên. Hình dáng núi đá giống Quán Âm trùng hợp đến kinh ngạc! 

Môi trường xung quanh tượng Phật Bà rất trong lành, núi rừng cây cối xanh ngắt một màu. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều đỉnh núi với hình dáng độc lạ, là nơi thích hợp để tham quan và ngắm cảnh.

Khi khí hậu ẩm ướt, Quán Âm thạch thấp thoáng ẩn hiện trong sương mù, trông vô cùng diệu kỳ. Khách du lịch đến đây sẽ không khỏi thốt lên ngỡ ngàng vì như thể bước vào vùng đất thần tiên có thật.

Theo nghiên cứu của chuyên gia, Quán Âm thạch là một khối đá hoàn chỉnh. Cực kỳ quý hiếm và đầy kinh ngạc khi nó lại mang dáng hình đặc biệt như vậy!

Đứng từ xa vọng đến Quán Âm thạch, bạn sẽ nhìn thấy Phật Bà Quán Âm khổng lồ đứng dựa vào núi đá xanh, chắp tay nguyện cầu, xung quanh mây mờ vây kín như chốn bồng lai tiên cảnh thực thụ.

(Nguồn: Sohu)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.