Ông bố chui vào bụi cỏ lau "cứu" đàn mèo về nhà, câu nhắc nhở con gái sau đó đặc biệt nhất

Nhật Hạ | 25-02-2021 - 19:38 PM

(Tổ Quốc) - Từng ghét bỏ mèo chó nhưng khi con cái quyết tâm nuôi, ông bố lại có cách cư xử rất khác sau đó.

"Ngày xưa bố mình: "Tao lạy mày, đừng có mang đứa lắm lông nào về nhà nuôi hết nha. Tao bực tao đuổi ra đường hết".

Mấy tháng sau, mình nhặt em mèo hoang về nuôi lén, bố biết nhưng giả vờ không nói gì. Đợt này em mèo có bầu, gần đến ngày sinh thì biến đi đâu mất. Cả nhà lo sốt vó, đi tìm...

Bố cũng lo lắm, nhưng ngoài mặt chẳng hề quan tâm. Thế là hôm nay mình bắt gặp bố qua vườn ông hàng xóm ở cách nhà mình khá xa, vườn toàn cỏ lau, rau dại...

Bố tìm được bé mèo mẹ lẫn trong đám cỏ đó, đã sinh một đàn con, kháu lắm. Bố len lỏi bò vào bế ra từng đứa một, nhẹ nhàng và âu yếm.

Mình nhanh chân chạy về lấy giỏ cho vào. Lúc về định cầm lên thì bố nghiêm mặt dõng dạc :

"Người ta đến ngày sinh cũng không biết đường mà rải ổ. Nếu không thương chúng nó đến nơi đến chốn, không chăm sóc, không yêu thương được thì để thân già này nuôi nhé. Tránh ra".

Mình vừa buồn cười vừa thương. Bố mình là như vậy đấy, thương yêu ai, làm gì chẳng bao giờ nói ra cả".

Ông bố chui vào bụi cỏ lau cứu đàn mèo về nhà, câu nhắc nhở con gái sau đó đặc biệt nhất - Ảnh 1.

Ông bố chui vào bụi cỏ lau cứu đàn mèo về nhà, câu nhắc nhở con gái sau đó đặc biệt nhất - Ảnh 2.

Hình ảnh ông bố đi tìm mấy mẹ con mèo.

Đây là một câu chuyện vô cùng đáng yêu về ông bố do con gái kể lại. Cô tự ý nuôi mèo dù bố không ưng. Sau đó vài tháng, ông bố lại nảy sinh tình cảm với loài lắm lông này và đi tìm bằng được đàn mèo bị lạc. Thậm chí thấy con nuôi quá vụng về, ông còn quyết định tự tay chăm sóc mèo, không cần con phải quan tâm.

Ông bố khiến tất cả phải bật cười vì quan tâm nhưng lại không muốn nói thành lời, tất cả được biểu hiện bằng hành động.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều ngưỡng mộ cô gái đã có một ông bố thật sự dễ thương và dễ mến. Nếu như thật lòng không thích mèo thì có lẽ cô đã bị ngăn cản ngay từ giây phút mang mèo về nuôi mất rồi.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.