Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: "Đạp đổ" sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới "màu hường"!

Thành Vũ | 07-05-2021 - 16:48 PM

(Tổ Quốc) - Đây được xem là phim điện ảnh đầu tiên của Ấn Độ về đề tài đam mỹ, có nhân vật chính là người đồng tính nam.

Nếu bạn từng thắc mắc không biết nền phim ảnh Bollywood của Ấn Độ có làm phim đam mỹ hay LGBTQ nói chung hay không, thì đây chính là câu trả lời. Vào cuối tháng 2/2020, Ấn Độ đã cho ra mắt phim chiếu rạp đầu tiên có nam chính là người đồng tính, với nội dung kể về hành trình đi tìm tình yêu đích thực giữa sự kì thị và phân biệt đối xử. Bộ phim có nhan đề gốc là Shubh Mangal Zyada Saavdhan, tạm dịch là Phải Thật Cẩn Thận Khi Kết Hôn.

Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 1.

Poster phim đam mỹ Ấn Độ Phải Thật Cẩn Thận Khi Kết Hôn

Bộ phim đam mỹ được sản xuất bởi T-Series ("ông lớn" từng công khai cạnh tranh lượt theo dõi với "vua YouTuber" PewDiePie) kể về nam chính Aman (Jitendra Kumar) đang có bạn trai là Kartik (Ayushmann Khurrana), thế nhưng lại bị gia đình ép cưới một cô gái khác. Sau này, bố mẹ Aman phát hiện anh có bạn trai thì lại không tin vào "tính hướng" của con mình, vẫn đinh ninh muốn Aman lấy vợ. Mọi thứ trở nên gay gắt hơn khi em gái họ của Aman - Goggle bị hôn phu bỏ rơi do gia đình có người đồng tính, và lúc này Aman phải lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu.

Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 2.

Kartik và Aman là người yêu

Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 3.

Bố mẹ Aman muốn con trai lấy vợ

Nghe có vẻ "drama" thế thôi nhưng Phải Thật Cẩn Thận Khi Kết Hôn lại mang đậm màu sắc hài hước, nhẹ nhàng. Phim chạm đến những vấn đề nhạy cảm như tình yêu đồng giới hay đời sống của cộng đồng LGBTQ tại Ấn Độ theo một góc nhìn lạc quan, không quá bi kịch. Trong phim, Kartik sẵn sàng đứng lên vì tình yêu của mình, không ngại khoác cờ lục sắc để "ăn vạ" ngoài trời trước mặt gia đình, hay Aman cũng rất mạnh dạn trao cho Kartik nụ hôn sâu tại lễ cưới đủ màu sắc "hường thắm" của Goggle. Sau cùng, những vấn đề về cô dâu của Aman bắt đầu phát sinh, khiến cho lễ thành hôn do gia đình sắp đặt trở nên dở khóc dở cười và thú vị hơn bao giờ hết.

Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 4.

Kartik cởi trần, khoác cờ lục sắc để hô hào về tình yêu của mình và Aman

Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 5.

Aman và Kartik hôn nhau tại lễ cưới của em gái họ Goggle

Phải Thật Cẩn Thận Khi Kết Hôn cho thấy sức hút về chất lượng lẫn số lượng. Sau khi kết thúc công chiếu, phim thu về gần 864 triệu rupee (tương đương 270 tỷ đồng), được trang Rotten Tomatoes chấm đến 92% cà tươi (nhưng chưa được chứng nhận), còn khán giả cũng cho phim 73% tỉ lệ muốn xem. Đây là một số thành tích vô cùng nổi bật, chứng tỏ thể loại đam mỹ/ boylove hay phim về LGBTQ nói chung vẫn có chỗ đứng để phát triển mạnh ở Ấn Độ nếu được đầu tư bài bản, nghiêm túc.

Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 6.

Phải Thật Cẩn Thận Khi Kết Hôn được chấm "đỏ chót" trên Rotten Tomatoes bởi cả giới chuyên môn lẫn khán giả

Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 7.
Phim đam mỹ đầu tiên của Ấn Độ được ra rạp: Đạp đổ sự kỳ thị bằng nụ hôn giữa đám cưới màu hường! - Ảnh 8.

Phim là câu chuyện tình yêu đam mỹ hài hước, đáng yêu và ý nghĩa

Trailer phim đam mỹ Ấn Độ Shubh Mangal Zyada Saavdhan

Nguồn ảnh: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM