Quách Thành Danh: "Tôi chấp nhận gánh vác phần cực khổ ấy thay vợ"

Tùng Ninh | 02-07-2022 - 19:00 PM

(Tổ Quốc) - "Ngày trước ở Việt Nam, mình tôi có tới 5 người giúp việc nhưng tại trời Tây, tôi phải làm bằng 5 người gộp lại" – Quách Thành Danh nói.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Quách Thành Danh, từng nổi tiếng một thời. Tại chương trình, Quách Thành Danh đã trải lòng về cuộc đời, sự nghiệp và bước ngoặt đáng nhớ.

Nhiều bạn trẻ phải lén gia đình gọi điện cho tôi

Cách đây gần 20 năm, tôi bất ngờ trở thành tâm điểm của dư luận khi khắp tất cả các mặt báo đều tràn ngập hình ảnh lùm xùm về tôi.

Quách Thành Danh: Tôi chấp nhận gánh vác phần cực khổ ấy thay vợ - Ảnh 1.

Quách Thành Danh

Thời điểm đó, tôi thực sự khủng hoảng. Hơn 40-50 tờ báo giấy in hết hình tôi cùng vụ lùm xùm lên trang bìa. Tồi tệ nhất là những bài hát tôi vừa mới phát hành bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, hình ảnh của tôi rất đẹp trong mắt khán giả nhưng chỉ sau một đêm thức dậy thì mọi chuyện đã khác.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác buồn vì hình ảnh của tôi bỗng trở thành một điều xấu và tiêu cực, ảnh hưởng đến người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ khi ấy.

Nhiều bạn trẻ phải lén gia đình gọi điện cho tôi lúc nửa đêm để bày tỏ sự yêu mến. Họ bảo rằng gia đình không cho họ nói chuyện với tôi vì tôi là một hình tượng xấu.

Vụ lùm xùm ấy không chỉ tác động tới tôi mà còn ảnh hưởng tới cả gia đình. Tôi vốn không được gia đình ủng hộ khi theo đuổi con đường ca hát. Chính vì thế khi biến cố nổ ra, gia đình tôi lại càng buồn hơn.

Quách Thành Danh: Tôi chấp nhận gánh vác phần cực khổ ấy thay vợ - Ảnh 3.

Ba mẹ tôi trách rằng: Thấy chưa, đây là lý do ba mẹ không muốn con dấn thân vào cái nghề này".

Tuy vậy, ba mẹ vẫn động viên vì sợ tôi bị ảnh hưởng tâm lý. Thời điểm đó quá nhạy cảm, căng thẳng triền miên với tôi. Từ truyền thông tới hàng xóm đều dị nghị tôi.

Sau gần 20 năm nhìn lại biến cố, tôi nhận ra, câu chuyện không có gì to lớn, nhưng ở thời điểm ấy xã hội Việt Nam chưa cởi mở như bây giờ. Vì vậy, mọi thông tin được truyền thông dồn hết tâm điểm vào tôi, khiến tôi bị gán mác không đàng hoàng.

Tôi phải làm bằng 5 người gộp lại

Hiện tại, cuộc sống định cư ở nước ngoài đã thay đổi tôi khá nhiều. Ngày trước ở Việt Nam, mình tôi có tới 5 người giúp việc nhưng tại trời Tây, tôi phải làm bằng 5 người gộp lại.

Từ vườn tược cho tới điện nước, cửa nẻo đều tới tay tôi, mọi thứ phải tự làm hết. Ở nước ngoài rất khó thuê thợ. Một phần bởi giá cao, phần nữa là họ hư cái gì là bỏ luôn đồ vật ấy. Tiền sửa chữa đồ còn mắc hơn tiền mua mới không như ở Việt Nam, hư chỗ nào thay chỗ đó.

Quách Thành Danh: Tôi chấp nhận gánh vác phần cực khổ ấy thay vợ - Ảnh 4.

Vợ tôi ở Việt Nam đã quen với cuộc sống sung sướng nên khi sang nước ngoài định cư, chịu cực không nổi.

Là người trụ cột trong gia đình, tôi chấp nhận gánh vác phần cực khổ ấy thay vợ để cô ấy yên tâm chăm sóc con và không cảm thấy tủi thân nơi đất khách quê người.

Trong thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, tôi chưa bao giờ tưởng tượng cảnh sẽ lấy vợ và có một cuộc sống gia đình như hiện tại.

Tôi nghĩ tất cả đều là cơ duyên. Sự nghiệp đang phát triển tốt mà lấy vợ thì uổng quá trong khi khán giả còn yêu mến mình. Rồi tôi gặp vợ, tình yêu cứ thế dẫn lối.

Tôi cũng từng nghĩ lấy vợ về sẽ nghỉ hát nhưng rốt cuộc đi hát còn nhiều hơn trước, công việc còn thuận lợi hơn xưa.

Quách Thành Danh: Tôi chấp nhận gánh vác phần cực khổ ấy thay vợ - Ảnh 5.

Tôi quan niệm, cuộc sống được mất luôn song hành, quan trọng bản thân lựa chọn điều gì. Tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp tại Việt Nam để ra nước ngoài với gia đình, vợ con.

Ở tầm tuổi này tôi nghĩ mình nên lui về với gia đình để được trọn vẹn một mái ấm với những đứa con, hạnh phúc bên vợ. Các mối quan hệ ngoài xã hội, tôi xem như quá khứ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM