Quang Hà: Yêu nhiều không phải là bản thân tôi dễ dãi

Tùng Ninh | 05-07-2022 - 10:00 AM

(Tổ Quốc) - "Quá nhiều lần bị người mình yêu phụ bạc, phũ phàng nên tôi không thể xác định được đâu là chuyện tình đau đớn nhất" – ca sĩ Quang Hà nói.

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hà trong vai trò giám khảo. Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ đã chia sẻ về câu chuyện tình yêu của chính mình.

Yêu nhiều không phải bản thân tôi dễ dãi

Bản thân tôi từng trải qua rất nhiều cuộc tình lỡ dở, không tới đâu vào đâu, khiến tôi buồn phiền vô cùng.

Quang Hà: Yêu nhiều không phải bản thân tôi dễ dãi - Ảnh 1.

Nhiều khi, những cuộc tình tôi từng có chỉ như phút chốc thoáng qua nhưng tôi lại là người yêu sâu đậm, thầm thương trộm nhớ, tương tư đối phương một cách quá nặng lòng.

Tôi yêu người ta quá nhiều, để rồi khi bị người mình yêu phũ phàng thì trong tim lại nhói đau. Đó là những điều đã từng xảy ra trong cuộc đời tôi, khiến tôi mỗi khi nghĩ lại đều buồn và có chút tiếc nuối, hoài niệm, sầu muộn.

Cũng chính vì phải trải qua quá nhiều cuộc tình lỡ, quá nhiều lần bị người mình yêu phụ bạc, phũ phàng nên tôi không thể xác định được đâu là chuyện tình đau đớn nhất. Tình yêu nào cũng khiến tôi đau khổ.

Tuy vậy, tôi vẫn giữ cho mình quan điểm tích cực về tình yêu. Nhiều người sợ yêu, nhưng với tôi, càng đau lại càng muốn yêu nhiều bởi khi cảm xúc đến thì tôi không thể ngăn bản thân lại được.

Quang Hà: Yêu nhiều không phải bản thân tôi dễ dãi - Ảnh 2.

Nhiều người hay tính toán khi yêu sẽ thế này thế kia nhưng một khi rơi vào lưới tình thì tất cả những công thức hay định lý đều trở nên vô nghĩa. Tôi là người sống theo cảm xúc nên dù thế nào tôi vẫn yêu.

Tất nhiên, yêu nhiều ở đây không phải là bản thân tôi dễ dãi. Với cương vị là một nghệ sĩ, trong tôi luôn có sự rung động và nhạy cảm nên dễ bị say nắng.

Là một nghệ sĩ thì trái tim luôn luôn phải rung động. Đôi khi những rung động ấy lại trở thành chất xúc tác cho người nghệ sĩ thỏa sức thăng hoa trong âm nhạc.

Nhiều cuộc tình tôi quên rất nhanh

Nhiều người cho rằng, phải yêu nhiều và đau khổ nhiều mới hát hay được nhưng tôi không nghĩ thế.

Người nghệ sĩ đôi khi phải vay mượn cảm xúc từ câu chuyện của người khác trong đời thực hay trên phim ảnh, cùng với đó là những câu chuyện thực tế xảy ra với chính họ.

Có những thời điểm, tôi đang đau buồn mà vớ ngay được bài hát có lời ca đúng với tâm trạng, lúc đó, chỉ cần cất lên lời ca đó thôi cũng như kể chính câu chuyện của tôi. Cứ thế, cảm xúc tuôn ra.

Quang Hà: Yêu nhiều không phải bản thân tôi dễ dãi - Ảnh 3.

Có những cuộc tình lỡ mà tôi muốn quay trở lại nhưng cũng có nhiều cuộc tình tôi quên rất nhanh vì tôi biết nó không có tương lai.

Nhiều cuộc tình tôi nghĩ không có tương lai nhưng lại để trong tôi nhiều kỉ niệm. Chính vì thế nên đôi khi tôi mơ được quay trở lại với người yêu cũ. Tất nhiên, đó chỉ là giấc mơ thôi vì cái gì đã qua là qua, có muốn cũng không quay lại được.

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi lựa chọn im lặng khi bắt gặp những chuyện tình lỡ. Tôi không đòi hỏi, kêu gào đối phương quay lại mà tự  nhốt mình với âm nhạc và với phòng thu.

Sau mỗi cuộc tình lỡ như thế, tôi sẽ có những bản thu âm dù mới. Đó đều là những cảm xúc được tôi trút hết cả nỗi lòng vào đấy.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM