Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện

Quang Vũ | 21-09-2022 - 18:30 PM

Đó là những năm tháng sôi động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, được sống hết mình và làm những điều có ý nghĩa để màu áo xanh tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp và có ý nghĩa cho đời.

Mùa hè tình nguyện: "Tôi đi, bạn đi, tuổi trẻ đi; tôi làm, bạn làm, tuổi trẻ làm"

Nếu đời người là một cuốn phim, thì quãng đời sinh viên có lẽ là những thước phim sôi động nhất. Khi chúng ta trẻ, chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Còn riêng với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN), các bạn ấy đã chọn dành một phần thời gian tuổi trẻ của mình cho những hoạt động tình nguyện.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trong mọi thời đại luôn luôn khát khao học tập và cống hiến. Bên cạnh thời gian học tập, lực lượng sinh viên HVN được hướng đến với hoạt động công tác xã hội thông qua các chương trình hành động của tổ chức Đoàn, Hội. Mỗi khi hè về, sinh viên HVN háo hức tham gia "chiến dịch tình nguyện hè" do Trung ương Đoàn phát động, chung tay xây dựng quê hương. Mùa hè tình nguyện đã trở thành dấu ấn không thể quên của một thời tuổi trẻ trong lòng thầy và trò Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 1.

Vào mỗi dịp hè sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam không lựa chọn trở về nhà hay bắt đầu hành trình vui chơi mà hăng hái tham gia các chương trình tình nguyện

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - sống cho những năm tháng đẹp nhất tuổi thanh xuân

Song hành cùng cả nước, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của sinh viên HVN đã trở thành hoạt động truyền thống, có sức hấp dẫn và lan tỏa lớn nhiều năm qua. Phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút hàng đông đảo các bạn trẻ tham gia. Thông qua các hoạt động thiết thực, sinh viên HVN đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 2.

Sinh viên HVN tham gia"Hành trình tri ân"– Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2022

Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của sinh viên HVN được duy trì thường xuyên. Hoạt động "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Tiếp sức tới trường" hàng năm tìm kiếm trên chục ngàn chỗ trọ rẻ và miễn phí cho thí sinh và người nhà, hướng dẫn cho thí sinh địa điểm thi, cung cấp nước uống miễn phí... Hoạt động "Hè tình nguyện tập trung" tới các xã địa bàn khó khăn, cùng với các giảng viên trẻ tập huấn kỹ thuật sản xuất, giúp đỡ người dân thu dọn rác thải, làm đường, phun thuốc diệt muỗi, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy cho các con sông, mương rạch, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cộng đồng…

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 3.

Sinh viên HVN dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, công trình ghi công tại các địa phương trong chiến dịch Mùa hè xanh

"Giọt mồ hôi lôi tuổi trẻ đi cùng vì đất nước cần: Một trái tim"

Không chỉ dừng lại ở các chiến dịch Mùa hè xanh, sinh viên HVN còn mạnh dạn trong các hoạt động Hiến máu nhân đạo. Nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia đều khá sợ sệt nhưng khi hiểu rằng những giọt máu mà các bạn cho đi chính là mang đến cơ hội sống cho hàng trăm bệnh nhân khác, các bạn lại mạnh mẽ và kêu gọi người thân, bạn bè xung quanh cùng tham gia…

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 4.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tham gia hiến máu và chụp ảnh lưu niệm cùng Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu Học viện

Hoạt động tình nguyện giúp sinh viên gắn kết nhau hơn, chia sẻ trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, qua những ngày tình nguyện sinh viên HVN dường như đã trở nên chín chắn, trưởng thành từ nhận thức tới hành động, từ tư tưởng đến tình cảm. Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" cũng được toàn thể sinh viên HVN hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực như: Chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng...

Những chuyến thiện nguyện vì cộng đồng thu hút ngày càng đông Sinh viên HVN tham gia. Với họ đây không chỉ là hoạt động thể hiện trách nhiệm, tinh thần tuổi trẻ mà còn là những chuyến đi để trưởng thành.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 5.

Sinh viên HVN cấy lúa cho gia đình chính sách tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Với tinh thần sẵn sàng "đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì", màu áo xanh tình nguyện của Sinh viên HVN tỏa đi muôn nơi, xây dựng những công trình, phần việc ý nghĩa

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 6.

Sinh viên Khoa Nông học- HVN phát huy tinh thần"đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên trong chiến dịch "Mùa hè xanh" đang hỗ trợ làm đường đổ bê tông

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 7.

Tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện - sắc màu gắn với tuổi trẻ, lớp lớp các thế hệ Sinh viên HVN đã, đang và sẽ phấn đấu viết tiếp khúc anh hùng ca sức trẻ cho Đất nước

Với nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực, hiệu quả và không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức triển khai, phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo tại HVN đã và đang khẳng định tầm quan trọng, vai trò "xung kích" của sinh viên HVN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 8.

Sinh viên HVN trong chiến dịch Mùa hè xanh viếng thăm và dọn nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam viết tiếp "câu chuyện đẹp" mang tên tình nguyện - Ảnh 9.

Hạnh phúc chính là được trao gửi yêu thương và nhận lại nụ cười. Đối với sinh viên HVN, làm tình nguyện không chỉ là giúp đời mà còn là giúp mình

Viết nên thanh xuân bằng nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái

Tạm xa rời áp lực học tập, tạm xa rời nơi phố thị đông đúc xô bồ, khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, sinh viên HVN đều chân bước trên hành trình trao gửi yêu thương, làm điều có ích cho xã hội. Người ta nói: "Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình", thiết nghĩ sau mỗi hoạt động tình nguyện sẽ giúp sinh viên HVN học được cách sống tốt, làm việc tập thể hiệu quả và tự khẳng định mình hơn, luôn sống có trách nhiệm với gia đình, quê hương và đất nước, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức mạnh của tri thức.

Tuổi trẻ mà, tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM