Son Heung-min: Ba lần phải khóc tại World Cup nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc

Hoàng Nguyễn | 03-12-2022 - 14:05 PM

(Tổ Quốc) - Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của World Cup 2022 lại chứng kiến hình ảnh Son Heung-min khóc một lần nữa. Tuy nhiên, Hàn Quốc bây giờ đã khác.

8 năm, 3 kỳ World Cup, 3 lần khóc như mưa

Ngày 27/6/2014, trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Hàn Quốc khép lại với thất bại 0-1 cho đội bóng xứ Kim chi. Sau 3 trận đấu, đại diện hàng đầu của châu Á gây thất vọng khi chỉ dành được vỏn vẹn 1 điểm và ngậm ngùi bị loại ở vị trí cuối bảng H.

Trong lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup, tiền đạo trẻ Son Heung-min đã chơi không quá tệ. Anh là điểm sáng hiếm hoi của đoàn quân HLV Hong Myung-bo khi được ra sân đá chính cả 3 trận vòng bảng và đóng góp 1 bàn thắng vào lưới Algeria (Hàn Quốc thua chung cuộc 2-4). 

Thế nhưng, cầu thủ của Leverkusen không thể gánh vác Hàn Quốc và đành ngậm ngùi về nước sớm. Ngay sau trận gặp Bỉ kết thúc, Son Heung-min òa khóc trong vòng tay đồng đội. Đó là giọt nước mắt của sự thất vọng, trong lần đầu anh được hưởng không khí của ngày hội bóng đá thế giới.

Son Heung-min: Ba lần phải khóc tại World Cup nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc - Ảnh 1.

4 năm sau, Son Heung-min tham dự World Cup 2018 tại Nga với tâm thế là thủ lĩnh của tuyển Hàn Quốc. Với một Son đang có phong độ rất cao cùng Tottenham, nhưng số phận của Hàn Quốc vẫn không sáng sủa hơn.

Phút bù giờ thứ ba của hiệp hai trận Hàn Quốc - Mexico, Son Heung-min thực hiện cú đá chân trái đẹp mắt ghi bàn cho đại diện châu Á. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ khi Hàn Quốc thua chung cuộc 1-2, qua đó gần như hết cửa đi tiếp chỉ sau 2 trận đầu tiên (trước đó thua Thụy Điển). 

Trong phòng thay đồ, Son Heung-min bị bắt gặp đã khóc nức nở. Cầu thủ này cúi gập đầu xuống, với gương mặt đỏ bừng khi diện kiến thủ tướng Moon Jae-in. Từ đây, biệt danh “Crybaby” - tức “Cậu bé khóc nhè” cũng được đặt ra cho tiền đạo sinh năm 1992.

Son Heung-min: Ba lần phải khóc tại World Cup nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc - Ảnh 2.

Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi thắng Đức ở lượt đấu cuối, nhưng kết cục cho họ vẫn không thay đổi. Khi trở về nước, Son và các đồng đội thậm chí còn bị các CĐV… ném trứng vào người.

Hàn Quốc đã rất cố gắng chiến đấu trước Ghana (lượt trận thứ hai - World Cup 2022) nhưng vẫn chịu thua 2-3. Một viễn cảnh tồi tệ hoàn toàn có thể tái lập với đội bóng xứ Kim chi. Và người ta lại thấy Son Heung-min khóc.

Giọt nước mắt của hạnh phúc

Nhiều người Hàn Quốc cho rằng họ không cần thấy Son Heung-min khóc nữa mà tốt hơn hết anh và các đồng đội nên cố gắng hết sức để hướng về trận cuối cùng gặp Bồ Đào Nha. Mục tiêu đương nhiên là chiến thắng, nhưng còn phải phụ thuộc kết quả của trận Ghana - Uruguay.

Quả thực, Hàn Quốc đã chiến đấu như một chiến binh. “Hổ châu Á” bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng họ không hoang mang và đã tìm được bàn gỡ hòa. Kết thúc hiệp 1, tỉ số trận đấu đang là 1-1, còn Uruguay dẫn Ghana 2-0. Điều này đồng nghĩa là nếu Hàn Quốc ghi thêm một bàn nữa, họ sẽ đi tiếp.

Trong hiệp hai, người Hàn cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm hy vọng. Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra tương đối bế tắc và có lúc người ta nghĩ rằng cơ hội đã hết với đội bóng xứ Kim chi. Mãi đến phút 90+1, sau tình huống đá phạt góc không thành công của Bồ Đào Nha, bóng được đưa đến chân Son Heung-min.

Cầu thủ Tottenham dùng hết sức lực để bứt tốc và rồi giữa vòng vây của 7 cầu thủ đối phương, anh vẫn đưa được quả bóng vô cùng tinh tế đến vị trí tiền đạo vào sân thay người Hwang Hee-chan. Chỉ chờ có như vậy, chân sút của Wolves tung cú sút chính xác ấn định tỉ số 2-1 cho Hàn Quốc.

Son Heung-min: Ba lần phải khóc tại World Cup nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc - Ảnh 3.

Hàn Quốc đã hoàn thành trận đấu của mình, nhưng phía Uruguay vẫn đang chiến đấu trên sân. Hình ảnh toàn bộ đội bóng châu Á tụm lại theo dõi diễn biến thông qua chiếc điện thoại và rồi vỡ òa khi biết họ đã chính thức có mặt ở vòng 1/8 sau khi Uruguay không thể ghi thêm bàn thật sự gây xúc động. Như một thói quen, Son Heung-min tiếp tục… khóc.

Nhưng lần này không ai có thể trách anh là “Cậu bé khóc nhè”, là một gã mau nước mắt vì tất cả đều hiểu rằng, giọt nước mắt này là sự hạnh phúc đến tột cùng khi số phận rốt cuộc đã mỉm cười với số 7. Chúc mừng Hàn Quốc, chúc mừng Sonny!