Suýt mất mạng vì đuối nước, chàng trai lập nhóm dạy bơi miễn phí “Tình yêu sông Hồng”

Thái Hà | 02-07-2022 - 21:36 PM

(Tổ Quốc) - Hành trình "Tình yêu sông Hồng" được chàng trai lập ra với hoạt động chính là trực tiếp dạy bơi miễn phí tại tất cả các tỉnh thành ven sông Hồng.

Tâm niệm sau một lần chết hụt

Nhân vật chính trong hành trình "Tình yêu sông Hồng" - nhóm chuyên dạy bơi miễn phí cho trẻ em các tỉnh thành ven sông Hồng là anh Nguyễn Ngọc Khánh (Hà Nội).

Anh Khánh vốn là trưởng Câu lạc bộ "Bơi khám phá" còn "Tình yêu sông Hồng" là hành trình thiện nguyện mà anh cùng các thành viên CLB thực hiện từ năm 2021 đến nay.

Có lẽ anh Khánh chưa bao giờ có ý định dạy bơi miễn phí cho nhiều người đến vậy nếu anh không có ký ức về một lần chết hụt nhớ đời.

Anh Khánh cho Gia đình Việt Nam biết, cách đây 4 năm anh theo nhóm bơi đường dài đến một hồ ở tỉnh Thanh Hóa bơi và vì tự tin mình biết bơi nên không mang phao. Thế nhưng hôm đó có sự cố xảy ra khi bơi, anh đã suýt chết vì sự tự tin của mình. 

Sống sót sau lần đi bơi xa đó, anh Khánh quyết tâm luyện tập bơi bài bản lại từ đầu để phòng thân. Anh còn tham gia bơi đường dài với kỷ lục bản thân là bơi 200 km từ cầu Long Biên đến biển Thái Bình.

Sau nhiều lần tham gia các giải bơi nghiệp dư, năm 2020, anh Khánh quyết định tập hợp những người có chung sở thích bơi lội với mình vào CLB "Bơi khám phá". 

Đến năm 2021, sau nhiều trăn trở về những vụ tai nạn đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra nên anh cùng CLB quyết định thực hiện chương trình "Tình yêu sông Hồng" để mang những kiến thức, kinh nghiệm bơi lội của bản thân phổ biến cho cộng đồng càng rộng càng tốt.

May mắn là chương trình thiện nguyện của anh Khánh chỉ sau vài ngày kêu gọi trên MXH, đã có 50 tình nguyện viên muốn tham gia. Đặc biệt, có cả các nhà hảo tâm tài trợ cho anh lập "Quỹ phát triển bơi lội Việt Nam" để có chi phí cho các chuyến dạy bơi khắp miền Bắc.

"Hành trình được lan rộng đến mọi người và nhận được rất nhiều đóng góp về cả vật chất lẫn tinh thần nên tôi phần nào thấy được việc làm của mình tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho cuộc sống. Chính điều đó càng thúc đẩy tôi luôn tâm niệm rằng cố gắng thì sẽ làm được", anh Khánh nói với Tuổi Trẻ.

Hành trình ý nghĩa

Hành trình "Tình yêu sông Hồng" với hoạt động chính là trực tiếp dạy bơi miễn phí tại tất cả các tỉnh thành ven sông Hồng, khởi nguồn từ Lào Cai và kết thúc tại Thái Bình. Đến nay, chương trình đã dạy bơi miễn phí cho các em học sinh cấp 1,2 ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và đang tiếp tục hành trình sang các tỉnh khác. 

Nhìn nhận về thực trạng đuối nước diễn biến xấu ở Việt Nam hiện nay, anh Khánh cho rằng nhiều vụ xảy ra do các em đang ngộ nhận về khả năng bơi của mình. Nhiều em có thể bơi 2 vòng trong bể, nhưng thực chất khi ra môi trường sông, hồ, họ không thể bơi và sinh tồn được dưới nước.

"Thậm chí tôi đã từng hỏi những giáo viên dạy bơi và họ cung cấp thông tin là bạn chỉ cần di chuyển được 25m, 50m là có thể nổi trên nước, biết bơi. Những ngộ nhận như vậy sẽ làm họ sau này khi ra ngoài môi trường sông, hồ rất dễ rủi ro bị đuối nước", anh Khánh chia sẻ với Lao Động Thủ đô.

Dựa trên thực tế đó, CLB của anh đã mang những kiến thức căn bản, đúng nghĩa về bơi lội và các kỹ năng sơ cứu khi gặp người bị nạn cho các em nhỏ tại các tỉnh thành. Đồng thời, nhóm còn lan tỏa niềm đam mê bơi lội cho tất cả mọi người. 

Với cương vị điều hành chương trình dạy bơi "Tình yêu sông Hồng, anh tự hào về những gì mình và CLB đã làm được đến thời điểm hiện tại. Còn nói về tương lai sau này, anh Khánh mong muốn hành trình dạy bơi miễn phí của nhóm sẽ còn phát triển, mở rộng trên khắp cả nước để mong mọi người cùng chung tay đẩy lùi tình trạng đuối nước ở Việt Nam.

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sách "Diamond Manager - Nhà quản lý bền vững" có gì đặc biệt?

(Tổ Quốc) - Từ nền tảng quản lý khoa học và trải nghiệm thực tế được đúc rút trong hơn 20 năm làm công tác đào tạo và quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, hai chuyên gia của VMP Academy: Phan Hữu Lộc và Nhật Minh Quang đã chính thức xuất bản quyển sách thứ 2 mang tên "Diamond Manager - Nhà Quản Lý Bền Vững".