• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tâm thư của phóng viên Singapore: SEA Games đầy sức sống với sự góp sức từ người hâm mộ

Thể thao 23/05/2022 16:05

(Tổ Quốc) - Phóng viên Kimberly Kwek của tờ Straits Times đã chia sẻ cảm xúc sau 14 ngày có mặt ở Việt Nam tác nghiệp SEA Games 31.

Mở đầu bài viết, Kimberly Kwek đã chia sẻ về sự hoảng sợ khi bị lạc giữa dòng người đông đúc vào thời điểm cô đang tìm đường đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Vào thời điểm đó, Kwek muốn tìm gặp nhà vô địch Olympic cử tạ Hidilyn Diaz để phỏng vấn.

Khi Kwek đang đi loanh quanh thì một người đi xe máy tiến đến gần và cũng hỏi đường đến địa điểm tương tự. Đây chính là một người hâm mộ Diaz đến từ Philippines, người đã tới tận Hà Nội để cổ vũ cho vận động viên tuyển nhà. Người hâm mộ này đã đề nghị Kwek đi cùng khi biết cả hai đến cùng một địa điểm.

Và với sự giúp đỡ của người dân địa phương, cả hai đã tìm được đúng hướng. Và chính sự ấm áp, hiếu khách của người dân Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nhấn của 14 ngày Kwek tác nghiệp tại SEA Games.

Trước khi lên đường sang Việt Nam, một trong những điều Kwek háo hức nhất là bầu không khí tại Việt Nam và cô không hề thất vọng.

Tâm thư của phóng viên Singapore: SEA Games đầy sức sống với sự góp sức từ người hâm mộ - Ảnh 1.

Người hâm mộ Việt Nam đã mang lại nhiều cảm xúc cho các phóng viên nước ngoài. Ảnh: Straits Times.

Đại dịch Covid-19 đã khiến những người hâm mộ thể thao không được thỏa sức thể hiện tinh thần và họ đã rất mong chờ các sân vận động và địa điểm thi đấu trở nên sôi động. Và khi SEA Games diễn ra, người hâm mộ cuồng nhiệt đổ tới các khán đài. Kwek rất ấn tượng với bầu không khí náo nhiệt mỗi khi có vận động viên Việt Nam thi đấu, với những tiếng hô vang Việt Nam Cố lên của khán giả tại các địa điểm thi đấu.

Những màn ăn mừng của người hâm mộ thậm chí còn tiếp tục hàng giờ sau mỗi trận đấu. Vào rạng sáng thứ Sáu (20 tháng 5), người dân đổ ra đường với kèn và cờ để ăn mừng chiến thắng 1-0 của đội bóng đá quốc gia trước Malaysia trong trận bán kết.

Tại Cung thể thao dưới nước, nơi tổ chức các môn thi bơi lội, Kwek nhận thấy rằng rất nhiều người hâm mộ là các em nhỏ, có lẽ không quá sáu tuổi. Kwek không thể không mỉm cười khi nhìn thấy sự háo hức của các em khi được đến gần những người hùng thể thao của chúng.

Ngay cả khi người Việt Nam nhiệt thành ủng hộ các vận động viên nước nhà, họ cũng rất ân cần với các vận động viên đến từ các quốc gia khác. Tiếng kèn và tiếng trống vẫn vang dội nhà thi đấu Bắc Giang ngay cả khi ngày thi đấu cuối cùng không có sự góp mặt của bất kỳ tuyển thủ cầu lông Việt Nam nào.

Và trong suốt 14 ngày qua, Kwek đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc thể thao thú vị và nhận ra rằng không khí thể thao sẽ phong phú hơn rất nhiều khi trải nghiệm đó được chia sẻ với người hâm mộ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ