Tết cô quạnh của chàng trai Nghệ An mồ côi mẹ, em gái ra đi vì bạo bệnh

Thủy Tiên | 19-01-2023 - 13:18 PM

(Tổ Quốc) - Mẹ mất, em gái ra đi vì ung thư, Hoàng Nam tự vượt lên nghịch cảnh bằng chính ý chí, lòng quyết tâm của mình.

Cách đây 2 năm, câu chuyện của chàng trai xứ Nghệ rớt nước mắt xin cứu em gái mắc bệnh hiểm nghèo nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cha mẹ ly hôn, Hoàng Viết Nam (SN 1999, xã Trung Phúc Cường huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) học cấp III thì nghỉ, xin đi làm phụ hồ, cơ khí nuôi em gái.

Sau khi mẹ mất vì ung thư não, cô bé Hoàng Thị Huyền Trang mới 7 tuổi được làng trẻ SOS đón về chăm sóc, nuôi dưỡng. Tháng 8/2020, bé Trang được chẩn đoán bị u máu. Nam bỏ hết công việc, vào viện chăm sóc em. Thế nhưng ước mơ đưa em gái đi du lịch của chàng trai trẻ mãi không thể thực hiện được. Đầu năm 2021, cô bé Huyền Trang qua đời sau thời gian chống chọi bệnh. 

Câu chuyện xúc động của Nam và em gái nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH 

Căn nhà hiu quạnh từ đó đến nay lại càng thêm trống vắng. Đã 2 mùa Tết trôi qua, nhìn gia đình nào cũng đông vui, sum vầy, Nam lại thêm chạnh lòng. 

“Điều tôi thấy nuối tiếc nhất là từ lúc đi làm thuê tới giờ, chưa kịp cho bé Út đi nhiều nơi, ăn ngon mặc đẹp. Ngày Út mất, nhiều lúc nghĩ quẩn, nghĩ vẩn vơ rồi lại khóc, cảm xúc tiêu cực khi nghĩ về bản thân”, Nam chia sẻ.  

Nhìn di ảnh trên bàn thờ, Nam kể, mẹ của anh là Hoàng Thị Hường, ngày còn sống đi làm thợ may ở gần nhà. Nhà Nam rất nghèo, anh nhớ những ngày tháng tuổi thơ khó khăn phải theo mẹ đi chở đất ngoài ruộng bán cho những người trong thôn. Mẹ con Nam được gia đình bên ngoại dựng giúp một túp lều trong vườn để có thể nương thân. Mãi đến năm 2009, túp lều mới được thay thế bằng nhà ngói tình thương do phía Hội phụ nữ hỗ trợ. 

Tết cô quạnh của chàng trai Nghệ An mồ côi mẹ, em gái ra đi vì bạo bệnh  - Ảnh 2.

Bức ảnh cuối cùng Nam chụp cùng em gái

Tự vực dậy tinh thần, anh cố gắng tìm một công việc ổn định để bản thân có thêm mục tiêu sống. Nhưng không bằng cấp, kinh nghiệm ít ỏi, Nam chỉ nhận được những cái lắc đầu. Chàng trai trẻ đành tiếp tục làm công việc phục vụ, khi thì xưởng cơ khí… lấy tiền trang trải cuộc sống. 

“Tôi buồn và mặc cảm gần một năm, phải học cách chấp nhận nỗi đau rằng chuyện sống chết luân hồi vô thường. Nhưng nghĩ ngoài kia còn bao người khó khăn hơn mình, họ thậm chí còn không lành lặn, tôi lại càng phải phấn đấu hơn, phải nghĩ làm sao để thoát được cảnh nghèo”, Nam nói.

Đam mê chụp ảnh, Nam tự tìm tòi cách chụp, cách chỉnh sửa ảnh trên mạng. Tháng 4/2022 vừa qua, Nam vay mượn tiền người thân, xuống Hà Nội học thêm khóa học chỉnh ảnh chuyên nghiệp. Công việc thú vị cũng giúp Nam nhận thấy được cuộc sống thật ý nghĩa. Anh tự nhận ra rằng, thay vì cứ ôm nỗi buồn và lòng trách cứ với số phận, hãy cứ sống thật vui vẻ, tìm cho mình một mục tiêu và theo đuổi vì nó.

“Nếu không thể lựa chọn hoàn cảnh, hãy cứ sống theo cách mà bạn tin và tin vào chính bản thân mình. Cứ kiên trì phấn đấu vì những điều tốt đẹp, một ngày nào đó mình sẽ nhận được phúc lành", Nam nói.

Nam vượt lên nghịch cảnh bằng ý chí quyết tâm

Ảnh: NVCC