Tết về nhà - Câu chuyện đoàn viên của sinh viên năm nhất

Quang Vũ | 16-01-2023 - 15:29 PM

Háo hức về nhà ăn Tết là tâm trạng không chỉ của riêng những người đi làm mà cả với các bạn sinh viên năm nhất lần đầu xa gia đình lên thành phố học tập. Tết về nhà là câu chuyện cảm xúc của những cô cậu sinh viên năm nhất đang theo học tại Melbourne Polytechnic Việt Nam mong chờ ngày đoàn viên hơn bao giờ hết.

Tết về nhà - Câu chuyện đoàn viên của sinh viên năm nhất - Ảnh 1.

Những sinh viên năm nhất háo hức trở về quê hương với gia đình

Tết đến xuân về, những sinh viên xa quê lại háo hức trở về nhà với gia đình. Nhìn lại một kì học vừa trôi qua, chắc hẳn ngoài thiếu vắng người thân ở bên cạnh, đối với những sinh viên lên thành phố học tập còn là sự bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường sống, những khó khăn trong việc sắp xếp cuộc sống, lịch sinh hoạt, học tập.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán chính là khoảng thời gian hiếm hoi mà các bạn sinh viên có thể vui vẻ ở bên gia đình trước khi quay trở lại với công việc học tập. Vì vậy nhiều tân sinh viên xa nhà đang đếm ngược từng ngày để trở về nhà trong tâm trạng cực kì háo hức.

Tết về nhà - Câu chuyện đoàn viên của sinh viên năm nhất - Ảnh 2.

Tết Nguyên Đán chính là dịp hiếm hoi được nghỉ lâu nhất trong năm của sinh viên

Phạm Đức Hiếu - Sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam chia sẻ cảm xúc háo hức trước thềm nghỉ tết: "Mình đã nhập học từ tháng 9 năm ngoái, cho tới thời điểm này, mình mới về thăm bố mẹ được 2 lần. Một phần do việc học tập trên môi trường mới cần đầu tư khá nhiều thời gian, một phần do đường xá xa xôi, tốn khoản chi phí đi lại. Chắc chắn là dịp nghỉ tết này mình sẽ dành nhiều thời gian để ở nhà giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa và đi thăm họ hàng".

Cùng cảm xúc và tâm trạng giống như Đức Hiếu, cô bạn Đỗ Phương Anh - sinh viên ngành Marketing - Truyền thông Melbourne Polytechnic Việt Nam chia sẻ thêm:"Trở về quê đón cái Tết đầu tiên của đời sinh viên, mình cảm thấy khá lạ lẫm và vui sướng. Mình đã có những bước trưởng thành hơn, tự lập hơn rất nhiều so với quãng thời gian ở nhà bên cạnh ba mẹ. Một cô gái xa quê hương, đi học và sinh sống giữa thành phố lớn xô bồ, ngột ngạt và bon chen, mới cảm thấy yêu nơi "chôn rau cắt rốn" nhiều hơn. Lần trở về này, chắc chắn em sẽ vô cùng trân trọng những giờ phút bên người thân, quây quần bên bạn bè".

Tết về nhà - Câu chuyện đoàn viên của sinh viên năm nhất - Ảnh 3.

Melbourne Polytechnic Việt Nam sản xuất sản phẩm âm nhạc "Tết Về Nhà"

Tết về nhà - Dự án âm nhạc do sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam thực hiện dựa trên câu chuyện đi học xa nhà và những lời tâm sự của các bạn sinh viên năm nhất đang háo hức trở về gia đình sau quãng thời gian học tập vất vả.

MV mashup Tết về nhà được thực hiện bởi sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam

Sản phẩm âm nhạc "Tết về nhà" được thể hiện qua 2 ca khúc Đi để trở về và Tết đong đầy được mashup trên nền guitar acoustic mang đến hơi thở giản dị, mộc mạc đồng thời lan tỏa những câu chuyện tình cảm gia đình ý nghĩa qua lời hát của các bạn sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam. Với thông điệp Tết chỉ đến khi những người thân yêu trở về bên nhau, bài hát là tiếng lòng những cô cậu sinh viên hào hứng sẽ trở về bên ba mẹ, bên nồi bánh chưng, đi tìm đâu xa vì nhà là nơi bình yên.

Giây phút sum vầy, hạnh phúc, bình yên bên cạnh người thân yêu trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng sẽ là nguồn động lực to lớn cho những bạn sinh viên trẻ vững bước trên chặng đường học tập tương lai và trưởng thành của chính mình.

Theo dõi thêm các hoạt động, sự kiện và thông tin tuyển sinh của Melbourne Polytechnic Việt Nam tại đây