Tháng Tư mùa loa kèn khoe sắc gọi hè về
(Tổ Quốc) - Hoa loa kèn được ví như loài hoa của tháng tư, loài hoa của tiết trời giao mùa (giữa mùa Xuân và mùa Hạ). Những ngày đầu tháng tư, loài hoa này tất bật rời vườn về phố phục vụ những người yêu hoa.
Những ngày này, tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), người dân đang tất bật thu hoạch hoa loa kèn.
"Năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh cùng thời tiết nên hoa có giá không cao, chỉ từ 6000 đồng đến 9000 đồng cho một cành 3 bông." - Anh Bình một người trồng hoa ở Tây Tựu chia sẻ.
Nhiều người dân làng hoa Tây Tựu cho hay, thời tiết năm nay cũng thay đổi thất thường nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của loài hoa đặc trưng của tháng 4.
Những bó hoa được người dân gấp rút thu hoạch mang xuống phố.
Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch chính, người dân Tây Tựu tất bật cắt hoa mang đi bán. Mỗi ngày, một hộ dân cắt hàng ngàn bông, hoa cắt đến đâu được đưa đi tiêu thụ đến đó.
Nhưng bông hoa loa kèn theo chân người xuống phố.
Hoa loa kèn (hoa của tháng tư) tràn ngập phố phường Hà Nội.
Không khó để bắt gặp những chiếc xe chở theo loài hoa gọi hè này trên khắp các tuyến phố của thủ đô.
Chạy xe qua các tuyến đường như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên… khó ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của loa kèn. Người vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để ghi lại những hình ảnh với loa kèn thật đẹp.
Với người Hà Nội đây là loài hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Có lẽ cũng vì vậy mà từ lâu, loa kèn đã trở thành niềm cảm hứng của các nghệ sĩ .
Nam Nguyễn