Thầy giáo trẻ bật khóc khi đọc mảnh giấy ghi ước mơ của học trò dịp Tết

Minh | 14-01-2023 - 18:06 PM

(Tổ Quốc) - Có 1 túi gạo, 1 thùng mì, được tổ chức sinh nhật,... là ước mơ của những em học sinh nghèo làm nghề nhặt ve chai, bán vé số ở một lớp học tình thương tại TP.HCM.

Ước mơ Tết đơn giản là thùng mì, túi gạo

Một buổi tối giáp Tết trong lớp học tình thương Ngọc Việt ở phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM, thầy giáo Huỳnh Quang Khải (32 tuổi) ra đề bài "Ước mơ ngày Tết của em là gì?". Hơn 40 học sinh ở độ tuổi cấp 1 ngồi bên dưới bắt đầu nghĩ về mong muốn của riêng mình và đặt bút lên mảnh giấy nháp viết điều ước của mình.

Thầy giáo trẻ bật khóc khi đọc mảnh giấy ghi ước mơ của học trò dịp Tết - Ảnh 1.

Học trò trong lớp học tình thương Ngọc Việt của thầy Khải.

Suốt 15 năm mở lớp học tình thương, đây là lần đầu tiên anh Khải ra một đề bài đặc biệt như thế cho học sinh của mình. Trước khi ra đề, anh quy định điều ước phải thực sự thiết thực, nằm trong khả năng của thầy với tầm giá khoảng 300 - 400 nghìn đồng.

Anh cũng từng trải qua những ngày tháng vất vả mưu sinh khi vừa lên 6 tuổi. Vì thế hơn ai hết, anh Khải hiểu nếu những điều ước của các em thành sự thật, những đứa trẻ nghèo sẽ vui biết nhường nào.

Các em học sinh ở lớp học của thầy Khải không chỉ khó khăn về con chữ mà còn khó khăn cả trong cuộc sống mưu sinh.

Sau hơn 10 phút, anh Khải thu lại những tờ giấy của học sinh. Giờ giải lao, đọc ước mơ của các em, thầy giáo trẻ không cầm được lòng mà bật khóc.

"Em ước có 1 thùng mì vì nhà em hết tiền", "Em ước được 1 bao gạo. Nhà em sắp hết gạo", "Con ước được tổ chức sinh nhật một lần vì con chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật",… Những điều ước nhỏ nhoi ấy khiến Khải nhớ về tuổi thơ của mình.

"Hy vọng sau này các em biết mưu sinh bằng những phẩm chất tốt đẹp"

Anh Khải cho hay, anh lập ra lớp học này từ 15 năm trước. Hiện tại, khi trở thành một hướng dẫn viên du lịch và đã lập gia đình, anh vẫn giữ lửa lớp học để dạy chữ cho hàng trăm đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn giữa thành phố nhộn nhịp này.

Thầy giáo trẻ tâm sự: "Để duy trì lớp học, tôi có được sự hỗ trợ rất lớn từ mẹ và vợ. Các em nhỏ đến với lớp học tình thương này hầu hết có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ chúng không đủ khả năng trang trải cho các em đi học ở trường chính quy.

Đối với tôi các em không chỉ là học trò mà là các con, là gia đình. Tôi hy vọng sau này trưởng thành hơn, mỗi em sẽ có được những kiến thức nhất định và biết mưu sinh bằng những phẩm chất tốt đẹp".

Thầy giáo trẻ bật khóc khi đọc mảnh giấy ghi ước mơ của học trò dịp Tết - Ảnh 3.

Anh Khải cùng học trò trong một buổi đi dã ngoại.

Ngoài giờ học trên lớp, anh Khải cũng tổ chức cho các em đi dã ngoại, một phần nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Những ngày đặc biệt, Khải thường có những suất ăn ngon cho các em. Các món ăn là do mẹ của anh phụ trách. Thỉnh thoảng, anh nhận được đồ dùng học tập, sách vở, đồ ăn,… đến ủng hộ lớp của các tấm lòng hảo tâm.

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM