Theo chân vị giám đốc mê mò mẫm đáy biển nhặt lon bia, vớt rác ở Đà Nẵng
Thực hiện: Nam Nguyễn | 22/06/2021
(Tổ Quốc) - Hơn 10 năm nay, người dân dọc bãi biển và bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) quen với hình ảnh vị giám đốc cùng nhóm bạn đam mê lặn biển ngày ngày vớt rác, vỏ lon bia... với mong muốn làm sạch môi trường và đáy biển.
Đà Nẵng vốn nổi tiếng là thành phố "đáng sống" với tài nguyên biển phong phú, ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó việc giữ gìn môi trường được chính quyền địa phương cũng như người dân nơi đây thực hiện rất tốt.
Không chỉ nổi tiếng với những khu du lịch, danh lam thắng cảnh thuộc hàng top thế giới, Đà Nẵng còn sở hữu một hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng và phong phú.
Tuy nhiên, phát triển du lịch biển đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều rác thải sinh hoạt, các loại rác thải do khách du lịch sử dụng dịch vụ trên biển thả xuống đáy đại dương.
Những lon bia, nước ngọt, vỏ nhựa, túi nilong... là những chất thải khó phân hủy và ảnh hưởng nhiều đến môi trường biển.
Trước thực trạng rác thải dưới đáy biển ngày càng nhiều, suốt 10 năm qua, 1 người đàn ông ở Đà Nẵng đã tình nguyện dành 2 tiếng mỗi ngày để “vệ sinh” đáy biển. Hành động ý nghĩa của anh đã dần lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của những bạn trẻ có khả năng bơi lội.
“Giám đốc mê nhặt rác” là cái tên mà nhiều người thường dùng để nói về anh Đào Đặng Công Trung (40 tuổi, ở P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng). Mặc dù là giám đốc 1 công ty nhưng anh Trung vẫn không ngần ngại đi nhặt từng túi ni lông, chai nhựa, vỏ lon... với tâm niệm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Anh Trung cũng chính là người tình nguyện nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà suốt gần 10 năm nay. Không chỉ vậy, hàng tuần anh đều dành thời gian lặn sâu xuống đại dương, rảo quanh các rạn san hô để... "dọn vệ sinh” đáy biển.
Anh Trung cho biết, Sơn Trà có hệ sinh thái biển phong phú và khá nguyên sơ, nên du khách tìm đến ngày càng nhiều, khiến rác thải cũng tăng lên. Yêu thương từng con cá, rạn san hô và hàng ngày phải chứng kiến bán đảo này phải gánh chịu đủ loại rác thải, anh quyết định lặn xuống đáy biển để... nhặt rác.
Hàng ngày anh cùng nhóm bạn yêu thích lặn biển đều dành thời gian để "vệ sinh" đáy biển Đà Nẵng.
Theo anh Trung, nhiều du khách thiếu ý thức khi tham quan Sơn Trà đã vứt rác bừa bãi xuống biển. Rác nặng thì chìm, còn rác nhẹ thì trôi lơ lửng theo sóng gió tấp vào trong bờ.
Rác thải nhựa và các loại vỏ chai, vỏ lon chìm xuống đáy đại dương, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của những sinh vật biển và hủy hoại môi trường... Cùng với đó những loại rác như dây thừng, lưới đánh cá của ngư dân vứt đi ảnh hưởng rất nhiều đến rạng san hô vì khi bị mắc vào sóng sẽ cuống lưới vào san hồ sẽ làm chết các loại san hô cũng như các sinh vật sống trong rạng san hô.
Trái ngược với mặt nước trong xanh, đủ thứ loại rác như lon bia, chai nhựa, bao nilong, lưới... khó phân hủy, có thể thấy dưới đáy biển khiến nhiều người giật mình.
Theo anh Trung, nhặt rác dưới nước khó gấp nhiều lần trên cạn, đòi hỏi nhiều kỹ năng chứ không chỉ bơi lặn giỏi, đặc biệt phải biết thích nghi với việc thay đổi áp suất. Nhiều sinh vật dưới đáy biển có độc như cá mặt quỷ, nếu nhặt nhầm sẽ trúng độc, bị nặng sẽ bất tỉnh. Bản thân anh đã nhiều lần trầy xước do bị sóng dập chân va rạn đá ngầm.
Thành quả sau hơn 2 tiếng lặn xuống biển để nhặt rác của anh Trung là khoảng 10 kg rác. "Có những chai lọ thậm chí đã tồn tại hàng chục năm dưới đáy biển. Nếu chúng không được nhặt lên thì sẽ tàn phá môi trường sống của các loại sinh vật biển", anh Trung chia sẻ.
“Mưa dầm thấm lâu”, hành động ý nghĩa của anh Trung đã, đang dần lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của những bạn trẻ có khả năng bơi lội. Việc làm của anh Trung và các bạn trẻ ở Đà Nẵng không chỉ giúp biển sạch đẹp hơn, bảo vệ được hệ sinh thái tại Sơn Trà, mà còn giúp lan tỏa tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo