Thủ lĩnh đối lập Nga bình phục, được xuất viện: Ông Putin tuyên bố bất ngờ về kẻ hạ độc Navalny

Hồng Anh | 23-09-2020 - 19:50 PM

(Tổ Quốc) - Báo Le Monde (Pháp) trích dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết ông Putin đã gọi chính trị gia đối lập là "một kẻ gây rắc rối trên mạng" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp.

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny có thể đã tự đầu độc chính mình bằng chất độc thần kinh Novichok - đây là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc điện đàm gần đây, The Moscow Times trích dẫn thông tin được đăng tải trên báo Le Monde (Pháp).

Ông Navalny, 44 tuổi, vừa hồi tỉnh sau cơn hôn mê vào 2 tuần trước, sau khi được đưa đến bệnh viện Charité ở Berlin, Đức điều trị tích cực.

Phía Đức đã khẳng định rằng nước này có bằng chứng chứng minh ông Navalny trúng chất độc thần kinh Novichok. Các nhà khoa học tại một số phòng thí nghiệm đặc biệt ở Pháp và Thụy Điển cũng đã xác nhận các bằng chứng này.

Báo Le Monde trích dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 14/9 vừa qua, ông Putin đã liên tục bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ nhà lãnh đạo đối lập bị đầu độc, và cho rằng ông Navalny có thể đã tự đầu độc chính mình vì một lí do chưa xác định.

Các nguồn tin của Le Monde cũng cho biết vị Tổng thống Nga đã gọi thủ lĩnh đối lập là "một kẻ gây rắc rối trên mạng, trước đây từng giả vờ ngã bệnh vài lần".

Trước những lời cáo buộc của phe đối lập và phương Tây, Kremlin luôn khẳng định rằng ông Navalny không bị đầu độc. Khi phía Đức thúc giục Nga điều tra vụ việc của Navalny, các quan chức Nga đã phản bác rằng Berlin không chia sẻ thông tin và các kết luận về vụ việc cho Moskva, đồng thời các trợ lý của Navalny cũng đã đưa bằng chứng tiềm năng ra khỏi lãnh thổ Nga.

Tại phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9 vừa qua, Tổng thống Macron đã đề cập đến vụ việc của thủ lĩnh đối lập Nga và yêu cầu Moskva đưa ra lời giải thích "nhanh chóng và chi tiết" về trường hợp của ông Navalny.

Thủ lĩnh đối lập Nga bình phục, được xuất viện: Ông Putin tuyên bố bất ngờ về kẻ hạ độc Navalny - Ảnh 1.

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: Instagram

Thủ lĩnh đối lập Nga đã được xuất viện

Truyền thông Nga cho biết, trong ngày hôm nay (23/9), ông Navalny đã được bệnh viện Charité cho phép xuất viện.

Theo thông cáo của bệnh viện Charité, "tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện, hiện có thể ngừng điều trị chăm sóc khẩn cấp. Alexei Navalny đã được điều trị tại bệnh viện Charité trong 32 ngày, trong đó có 24 ngày tại bộ phận chăm sóc đặc biệt".

Thông cáo này cũng cho biết các bác sĩ trị liệu cho rằng ông Navalny có thể bình phục hoàn toàn, nhưng tạm thời họ chưa thể nói về bất kỳ "hậu quả lâu dài" của vụ ngộ độc Novichok nặng.

Tuần trước, các trợ lý của ông Navalny cho biết họ đã gửi các đồ dùng tại phòng khách sạn của ông ở Tomsk đến Đức để phục vụ cho cuộc kiểm tra dấu vết của chất kịch độc Novichok, mà họ cho rằng có trên những chai nước ông này đã uống.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 21/9, chính trị gia đối lập người Nga lại cho rằng quần áo ông đã mặc trong ngày bị đầu độc có thể là bằng chứng rất quan trọng. Ông này đã yêu cầu phía Nga gửi các bằng chứng này đến Đức để điều tra.

Trong khi đó, phản ứng trước bài báo của Le Monde, ông Navalny đã đăng tải một bình luận đầy mỉa mai và nói rằng kết luận của Tổng thống Putin thiếu logic.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM