Tiền đạo Trần Danh Trung (CLB Viettel): Từ cậu bé "mít ướt" đến cơ hội thi đấu tại Nhật Bản

(Tổ Quốc) - Nếu như mọi thỏa thuận được thông qua, Danh Trung sẽ chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên của CLB Viettel ra nước ngoài thi đấu.

Danh Trung trả lời phỏng vấn về việc sẽ sang Nhật thi đấu tại J.League 2 (Video: Xuân Trường)

"Cơ hội không phải cầu thủ nào cũng có được"

Gần đây, cái tên Trần Danh Trung được chú ý nhiều hơn sau thông tin ông Trần Hòa Bình - Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn tuyên bố sẽ đưa 2 cầu thủ Việt Nam là tiền vệ Cao Văn Triền (CLB Sài Gòn) và tiền đạo Trần Danh Trung (CLB Viettel) sang Nhật Bản thi đấu tại J.League 2 trong màu áo CLB Ryukyu.

Tuy chưa thông qua bất cứ một văn bản hay hợp đồng chính thức nào nhưng việc Danh Trung được có tên trong danh sách xuất ngoại cũng là một tin vui của chàng cầu thủ CLB Viettel khi đã được các ông lớn của làng bóng đá Việt Nam để mắt tới. 

Chia sẻ với Sport5, Danh Trung cho biết: "Tôi chưa có thông tin văn bản hay hợp đồng chính thức về việc sang Nhật Bản thi đấu. Nhưng nếu nằm trong dự kiến của Viettel thì tôi cũng thấy rất vui vì đó là cơ hội không phải cầu thủ nào cũng có được. Nếu sự việc này xảy ra tôi sẽ là người đầu tiên của Viettel xuất ngoại và tôi cảm thấy rất hãnh diện vì điều đó".

Nhiều người đặt dấu hỏi lớn "Danh Trung là ai?", "vì sao lại được lựa chọn sang Nhật thi đấu?".... Trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, chàng tiền đạo 20 tuổi Trần Danh Trung dần khẳng định được vị trí của bản thân trong môi trường bóng đá khắc nghiệt. Danh Trung là một trong 5 cầu thủ tài năng triển vọng của bóng đá Cố đô Huế được tuyển chọn vào Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. Nhưng đến hiện tại, chỉ còn anh và cầu thủ Hữu Thắng trụ lại và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số".

Tiền đạo Trần Danh Trung: Từ cậu bé

Trần Danh Trung được kì vọng sẽ là cầu thủ kế cận "đàn anh" Quang Hải, Công Phượng... khoác áo đội tuyển Quốc gia (Ảnh: Xuân Trường)

Tại giải U19 quốc gia diễn ra vào năm 2017, Danh Trung gây chú ý khi giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng được ghi. Giai đoạn 2018 - 2019, Danh Trung là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách thi đấu của đội tuyển U19, U22 Việt Nam tham dự các giải U19 Đông Nam Á, U19 châu Á, vô địch U22 Đông Nam Á,... và gặt hái nhiều thành công.

Anh cũng "lọt vào mắt xanh" của HLV Park Hang-seo liên tục xuất hiện trong đội hình của U22 và U23 Việt Nam. Nhiều người cho rằng Danh Trung sẽ là cầu thủ kế cận cho lứa "đàn anh" Quang Hải, Công Phượng,... để tiếp tục đưa Việt Nam chinh phục những mục tiêu trong tương lai. 

Nhưng không phải lúc nào Danh Trung cũng có cơ hội được tỏa sáng khi tuổi đời còn khá trẻ. Chàng cầu thủ chia sẻ về năm 2020 không mấy thuận lợi: "Nói về mùa giải 2020, đó không phải mùa giải quá thành công với tôi nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đội bóng chủ quản của mình là CLB Viettel đã dành chức vô địch V.League 2020. Sau đó tôi cùng các bạn đã vô địch lứa U21 toàn quốc. Tôi cũng buồn vì chưa đóng góp nhiều cho CLB nhưng tôi mong sang năm 2021 tới sẽ đóng góp cho CLB nhiều hơn".

Tiền đạo Trần Danh Trung (CLB Viettel): Từ cậu bé

Trần Danh Trung (số 13) được triệu tập lên U22 Việt Nam đấu các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam đợt cuối tháng 12/2020 (Ảnh: Sơn Tùng)

Tuyên bố của bầu Bình mở ra cơ hội giúp Danh Trung đến gần hơn với môi trường tập luyện và thi đấu hàng đầu châu lục. Đây là niềm tự hào cũng là thử thách rất lớn dành cho tiền đạo Danh Trung mà không phải cầu thủ nào ở lứa tuổi 20 cũng có được. Tiền đạo trẻ cho rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để được trao cơ hội thử sức tại Nhật Bản.

Chàng cầu thủ mau nước mắt

Nếu theo dõi Trần Danh Trung có thể thấy anh không ngại va chạm và thường xuyên khiến đối thủ "không kịp chở tay" bằng những pha đi bóng quyết đoán. Nhưng ít người biết được chàng tiền đạo CLB Viettel từng là một cậu bé mít ướt, thường xuyên khóc một mình.

Tâm sự về những ngày tháng đầu tiên làm quen với môi trường bóng đá, Danh Trung kể: "Những thời gian đầu xa nhà là khoảng thời gian kinh khủng về mặt tâm lý. Lúc đó tôi mới 11 tuổi, còn rất nhỏ mà đã phải xa gia đình nên tôi rất nhớ. Những ngày đầu tiên xa gia đình ra nhập học ở Viettel, tôi khóc mất gần 1 tháng, tối là lại khóc một mình.

Ngày đó, trung tâm chỉ cho về nhà 1 năm 2 lần là hè và Tết. Vì còn nhỏ nên chúng tôi cũng không được dùng điện thoại, chỉ thường vào cuối tuần thầy sẽ để điện thoại ra ngoài và bọn tôi gọi về nhà để nói chuyện với gia đình cho đỡ nhớ. Rất may mắn tôi có các bạn, các thầy ở trung tâm động viên và vượt qua được khoảng thời gian đó".

Cậu bé Danh Trung "mít ướt" năm nào giờ đã trở thành chàng cầu thủ điển trai đốn tim người hâm mộ (Ảnh: FBNV)

Còn nhớ, trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Timor Leste năm 2019, Danh Trung đã để lộ sự "mít ướt" của bản thân khi anh không kìm nén được cảm xúc mà òa khóc nức nở sau pha ghi bàn tại giải U22 Đông Nam Á. Đó là những ấn tượng không thể nào quên trong sự nghiệp của chàng cầu thủ xứ Huế.

Từ vùng đất Cố đô ra Hà Nội tập luyện năm 11 tuổi, cậu bé "mít ướt" ngày đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tập trung vào đá bóng, mong có thể thành công cho bố mẹ vui lòng. Và rồi tất cả những cố gắng đều được đền đáp thỏa đáng. Cậu bé năm nào giờ đã trở thành chàng trai khôi ngô cùng tài năng bóng đá được khẳng định qua hàng loạt giải đấu lớn nhỏ. Danh Trung vẫn còn nhiều thử thách phải vượt qua, chuyến đi Nhật Bản cũng là một "ngọn núi cao" mà Trung "hí" cần phải chinh phục nếu thỏa thuận giữa các bên được thông qua. 

Huyền Trang

Tin mới