Tìm quả bóng rơi xuống cống, lũ trẻ phát hiện thi thể bé trai đầy giòi bọ, khám nghiệm tử thi tiết lộ nhiều điều đau lòng về nạn nhân

Gia An | 25-02-2021 - 20:49 PM

(Tổ Quốc) - Thi thể đầy giòi bọ của một đứa trẻ mới biết đi đã được đám trẻ con tìm thấy trong cống thoát nước mưa.

Sự việc xảy ra từ giữa năm 2019 nhưng tới gần đây, phiên tòa xét xử kẻ hành hạ và giết chết cậu bé mới diễn ra. Những tình tiết rùng rợn về vụ án lại một lần nữa khiến người ta phải "nổi da gà" vì quá tàn bạo.

Ngày 2 tháng 4 năm 2019, những đứa trẻ sống ở khu phố Tecoma, thuộc thành phố Melton Rose, Cape Town, Nam Phi, đang chơi đá bóng cùng nhau thì bất ngờ quả bóng bị rơi xuống cống thoát nước mưa. Bọn trẻ đang loay loay tìm cách lấy bóng lên thì vô tình phát hiện cảnh tượng khủng khiếp. Thứ mà chúng nhìn thấy là thi thể của một em bé nhỏ xíu đang trong quá trình phân hủy, giòi bọ bám đầy thân mình đứa trẻ. 

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đó là thi thể của cậu bé Orderick Lucas mất tích vào ngày 24 tháng 3 năm 2019 từ nhà của cậu bé.

Khi được tìm thấy, thi thể của cậu bé 22 tháng tuổi đã phân hủy nghiêm trọng, vì vậy cảnh sát không thể xác định được nguyên nhân cái chết. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông địa phương, kết quả khám nghiệm cho thấy những ngày trước khi chết, cậu bé bị nhổ mất một chiếc răng bằng kìm.

Trong hai năm trước khi chết, Orderick đã bị suy dinh dưỡng, bị loét ở bộ phận sinh dục và miệng, gãy tay và lở loét nhiễm trùng nặng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Tìm quả bóng rơi xuống cống thoát nước, lũ trẻ phát hiện thi thể em bé đầy giòi bọ, khám nghiệm tử thi cho thấy sự thật đau đớn về đứa trẻ trước khi chết - Ảnh 2.

Mẹ của cậu bé, Davidene (trong ảnh) không có quyền giám hộ bất kỳ ai trong số 4 đứa con của cô ta vào thời điểm Orderick qua đời.

Mẹ của cậu bé, Davidene Lucas, không có quyền giám hộ bất kỳ đứa con nào trong số 4 đứa con của cô ta vào thời điểm bé Orderick qua đời. Orderick và một người em song sinh được bà nội giám hộ và chăm sóc. 

Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ người bạn của Davidene là Melvyn Volkwyn vì tội giết người. Davidene đã đứng ra làm chứng rằng Volkwyn đã bỏ Orderick một mình khi cô ta đi mua ma túy. Hiện tại, Volkwyn vẫn một mực phủ nhận việc giết đứa trẻ, phiên tòa xét xử vẫn chưa đi đến phán quyết cuối cùng.

Tìm quả bóng rơi xuống cống thoát nước, lũ trẻ phát hiện thi thể em bé đầy giòi bọ, khám nghiệm tử thi cho thấy sự thật đau đớn về đứa trẻ trước khi chết - Ảnh 3.

Melvyn Volkwyn (ảnh), một người bạn của Davidene, đang bị xét xử vì tội giết Orderick.

Trong khi đó, cô Anthea Swartland, một người hàng xóm sống cùng khu nhà ở của cậu bé Orderick cho biết mẹ của cậu bé không có lý do gì để giết hại con mình và cũng không làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho đứa con nhỏ của cô ta. Tuy nhiên, không ai giải thích được tại sao đứa trẻ lại bị suy dinh dưỡng trong thời gian trước khi chết nhưng chắc chắn là cuộc sống khi đó của nạn nhân không khác gì "địa ngục trần gian". 

Nguồn: The Sun

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM