Tội phạm máu lạnh nhất nước Mỹ: Sát hại gần 100 người, sau 50 năm cảnh sát vẫn phải tìm kiếm nạn nhân mới qua bức tranh nguệch ngoạc

Chi Chi | 03-01-2021 - 11:07 AM

(Tổ Quốc) - Samuel Little là người nắm giữ "kỷ lục" đáng sợ không ai muốn phá vỡ, đó là giết nhiều người nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ.

Samuel Little - tên tội phạm giết người hàng loạt khét tiếng nước Mỹ vừa qua đời vào ngày 30/12/2020 ở tuổi 80. Theo cảnh sát, tên tội phạm này mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và chết tại một bệnh viện ở California. Phát ngôn viên của trại giam tội phạm cho biết, cái chết của Little không có dấu hiệu mờ ám.

Samuel Little chết khi mới chỉ hoàn thành xong một phần rất nhỏ bản án của mình: 3 bản án chung thân đi kèm với điều kiện không được ân xá.

Tội phạm máu lạnh nhất nước Mỹ: từng sát hại gần 100 người, sau 50 năm cảnh sát vẫn phải tìm kiếm nạn nhân mới qua bức tranh nguệch ngoạc - Ảnh 1.

Samuel Little - kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất nước Mỹ (ảnh: AP)

Little đã thừa nhận giết tổng cộng 93 người trong suốt 30 năm trời, từ năm 1970 đến 2005. Trong đó, cảnh sát đã xác định được 60 nạn nhân. Hơn 30 nạn nhân còn lại vẫn được tích cực điều tra thông qua những bức tranh do chính tên tội phạm này vẽ. Cảnh sát và cơ quan điều tra còn lo sợ Little không nhớ hết được các nạn nhân của mình và vĩnh viễn không thể điều tra hết được về tội ác của hắn.

Dù đã có hành vi tội ác từ những năm 70 của thế kỷ trước, đáng tiếc là Little chỉ mới bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật vào năm 2014. Lúc này, hắn bị cáo buộc là hung thủ giết 3 người phụ nữ vào cuối thập niên 1980.

4 năm sau, tức năm 2018, cảnh sát James Holland của bang Texas tiến hành hỏi cung Little nhằm tìm kiếm thông tin về một vụ giết người khác nữa chưa được giải quyết mà hắn có thể liên quan. Mãi đến lúc này, Little khai báo thêm hàng chục vụ giết người khác mà mình từng thực hiện khiến cảnh sát vô cùng choáng váng. Vụ việc phải ngay lập tức được chuyển đến cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vì sự phức tạp của nó.

Các nhân viên điều tra đã phải dẫn Little di chuyển qua nhiều bang, thành phố khắp nước Mỹ để nhớ lại và điều tra về từng vụ việc. Điều tra viên Angela Williamson - một tư vấn chính sách cao cấp của Bộ tư pháp Mỹ cho biết trong lúc thẩm tra Little, có thể nhận thấy rõ ràng rằng dù đã hàng chục năm trôi qua, hắn ta vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong các vụ giết người. Không những vậy, sát thủ này còn có thể vẽ ra được hình ảnh của các nạn nhân.

Tội phạm máu lạnh nhất nước Mỹ: từng sát hại gần 100 người, sau 50 năm cảnh sát vẫn phải tìm kiếm nạn nhân mới qua bức tranh nguệch ngoạc - Ảnh 2.

Hình các nạn nhân xấu số do chính hung thủ vẽ lại - đầu mối sau cùng khi Little đã chết

Tất cả các nạn nhân của Samuel Little đều là phụ nữ, chủ yếu phải chịu cái chết giống nhau là bị bóp cổ đến ngạt thở. Đa số họ có liên quan đến mại dâm, ma túy vì tên tội phạm này cũng hoạt động trong thế giới "ngầm".

Little khẳng định rằng mình có một sự ám ảnh bệnh hoạn với phần cổ của phụ nữ, đến mức hắn luôn phải tránh nhìn vào cổ của vợ hoặc bạn gái mình để không làm tổn thương họ. Tuy nhiên, Little đã không "nương tay" với những người phụ nữ khác.

Nguồn: DailyMail

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM