"Tôi và Trường Giang ở chung nhà trọ, trầy trật lo cho cuộc sống mưu sinh"

Lan Phương | 29-05-2020 - 06:30 AM

(Tổ Quốc) - "Lúc đó anh Hoài Linh bảo với tôi: "Anh thấy cái nhà này giá cũng hợp lý, mày cứ mua đi anh cho mượn tiền" – Quách Ngọc Tuyên nói.

Quách Ngọc Tuyên là một trong những diễn viên thành công từ sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc, cùng thế hệ với Trường Giang, Trấn Thành… Anh còn được biết đến là tình cũ của Nam Thư.

Tại chương trình Nói đi ngại gì vừa qua, Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ đôi điều về những khó khăn mình từng trải qua và việc bị so sánh với Trường Giang.

Tôi bỏ ra hẳn 1 tỷ để làm ba tập phim nhưng số tiền Youtube trả về cho tôi không đạt được 1 tỷ đó

Thời gian qua, tôi thành công với dự án web drama Vi Cá tiền truyện trên Youtube và được nhiều người biết đến. Vì thế nên nhiều người nói tôi kiếm được khá nhiều tiền từ dự án phim này, rồi nhờ nó mà có tiền mua nhà, mua ô tô.

 Tôi và Trường Giang ở chung nhà trọ, trầy trật lo cho cuộc sống mưu sinh - Ảnh 1.

Nhưng thực ra không phải vậy, cho đến giờ tôi vẫn lỗ chứ chưa thu lại đồng lợi nhuận nào từ phim này.

Mọi người nên nhớ, tôi bỏ ra hẳn 1 tỷ để làm ba tập phim nhưng số tiền Youtube trả về cho tôi không đạt được 1 tỷ đó. Tức là tôi vẫn chưa lấy đủ số tiền mình bỏ ra.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, nhờ dự án Vi Cá tiền truyện này mà tôi có được khá nhiều thứ. Tuy chưa lấy lại được số vốn bỏ ra, nhưng tôi bù lại được những khoản khác.

Chẳng hạn, nhờ dự án đó mà tên tuổi của tôi lên được một chút, được nhiều khán giả yêu thích hơn. Từ đó, tôi nhận được nhiều show hơn, được trả cát xê cao hơn trước đây. Tôi thu lại tiền từ những nguồn đó.

Tổng số tiền anh Hoài Linh cho tôi vay là 150 triệu

Người ta còn nói nhờ phim này mà tôi có tiền mua nhà, mua xe. Việc mua nhà thì tôi mua từ trước khi làm dự án phim này chứ không phải làm xong mới có tiền mua. Tôi mua nhà liều lắm, nói ra thì không ai tin hết. Lúc mua nhà, cả tài sản của tôi còn có 20 triệu.

 Tôi và Trường Giang ở chung nhà trọ, trầy trật lo cho cuộc sống mưu sinh - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên và Nam Thư

Nhưng 20 triệu đấy, tôi còn không có sẵn trong túi, mà là tiền đoàn phim đang thiếu, chưa trả hết cho tôi.

Tôi vốn không định mua nhà, nhưng vô tình có một con bé sale nhà đất giới thiệu cho tôi một căn nhà giá cả hợp lý, hỏi tôi có mua không. Tôi chẳng có đồng nào trong người nhưng cũng liều đi xem dự án, rồi đòi đoàn phim 20 triệu để đặt cọc vào.

Thời điểm đó, tên tuổi của tôi chưa lên, ít người biết nên không chạy show được nhiều như bây giờ, vậy mà vẫn liều mạng đi mua nhà.

Mỗi tháng, tôi phải trả nợ cho nhà đầu tư 24 triệu 700 ngàn. Cộng với tiền tôi thuê trọ (vì chưa được nhận nhà), xăng xe, ăn uống các kiểu vào, mỗi tháng tôi phải mất tới hơn 30 triệu.

Tới năm 2017, tôi vừa lấy nhà xong thì cũng đủ tiền trả hết, đến giờ không còn nợ tiền nhà nữa.

Tiếp đó, tôi mua ô tô cho bà xã đi, nhưng khi mua xe trong người chỉ có 50 triệu. Trong khi đó, xe tôi mua là 799 triệu, thêm thuế là 804 triệu.

Tôi may mắn có những người anh em nghệ sĩ xung quanh giúp đỡ mình. Tôi nhớ lúc đó có nói với anh Trần Bùm (diễn viên) là muốn lấy chiếc xe đó nhưng chưa có tiền. Anh ấy nghe xong mới bảo: "Lấy đi, anh cho mày mượn 100 triệu mà đặt cọc".

Vừa mua xe xong thì tôi làm phim Vi Cá và trúng mánh, nên tiền trả về hàng tháng đủ để tôi trả tiền xe.

 Tôi và Trường Giang ở chung nhà trọ, trầy trật lo cho cuộc sống mưu sinh - Ảnh 4.

Quách Ngọc Tuyên trong phim Vi Cá tiền truyện

Sau những chuyện đó, tôi nhận thấy ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Khó khăn thì có đấy nhưng tôi cứ liều trước, rồi sau đó sẽ vạch ra được mọi thứ và giải quyết được.

Tôi cũng không ngờ mình may mắn đến như vậy. Cái nhà tôi đang ở cũng là được anh Hoài Linh giúp đỡ cho mượn tiền. Lúc đó anh Hoài Linh bảo với tôi: "Anh thấy cái nhà này giá cũng hợp lý, mày cứ mua đi anh cho mượn tiền".

Tổng số tiền anh Hoài Linh cho tôi vay là 150 triệu. Thế nên tôi mới dám liều mua chứ trong người có 20 triệu thì sao dám.

Hiện tại, tôi đã có nhà, có xe rồi nên đặt tiếp mục tiêu là lao động, kiếm tiền thật nhiều để có tiền lo cho ba mẹ dưới quê.

Tôi nghĩ, nếu không liều chưa chắc đã có được ngày hôm nay. Quan niệm của tôi là tất cả đều do mình và mình phải biết học hỏi. Tôi sợ nhất những con người không chịu học hỏi, cứ nghĩ mình giỏi, bác bỏ lời người khác.

Tôi là người mà ai góp ý cũng tiếp thu rồi chắt lọc để thay đổi bản thân, chứ không phải kiểu bỏ ngoài tai lời mọi người.

Tôi chỉ chạnh lòng khi xuất phát chung thời điểm với nhau nhưng Trường Giang thành công, nổi tiếng hơn tôi

Trước đây, tôi từng bị so sánh với bạn thân của mình là Trường Giang, nhưng tôi chẳng bao giờ chạnh lòng vì điều đó. Tôi chỉ chạnh lòng khi xuất phát chung thời điểm với nhau nhưng Trường Giang thành công, nổi tiếng hơn tôi.

Nhưng đây là chạnh lòng với bản thân mình, chứ tôi không có kiểu ganh đua, ganh tị với Trường Giang.

Đến bây giờ, tôi hoàn toàn thấy bình thường, không vấn đề gì hết. Chắc chắn tên tuổi Trường Giang lớn hơn tôi rất nhiều nhưng mỗi người một thế mạnh. Trường Giang thế mạnh về hài còn tôi thế mạnh về chính kịch. Tôi không đi theo hướng của Trường Giang nên không có gì phải chạnh lòng.

 Tôi và Trường Giang ở chung nhà trọ, trầy trật lo cho cuộc sống mưu sinh - Ảnh 5.

Quách Ngọc Tuyên và Trường Giang

Tôi nhớ, thời còn khó khăn, tôi khá thân thiết với Trường Giang. Tôi và Trường Giang từng ở chung nhà trọ, trầy trật lo cho cuộc sống mưu sinh. Sau này, chúng tôi đều làm nghề, có những thành công nhất định và lấy vợ sinh con.

Tôi khác Trường Giang ở chỗ muốn quay lại khoảnh khắc của con cái rồi đăng lên Facebook, Youtube để sau này con lớn vẫn coi được hình ảnh đó. Trường Giang thì ngược lại, muốn giấu con kỹ càng để bảo vệ đời sống riêng tư cho con.

Sau khi có gia đình, tôi và Trường Giang vẫn gọi điện cho nhau để hỏi thăm tình hình con cái, gia đình. Tuy nhiên, dạo gần đây Trường Giang không gọi cho tôi nhiều như trước.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM