"Tóm dính" được cô giáo hát trên bàn mổ đẻ "Thực ra lúc đó hát không đúng lời nhưng tự nhủ thôi cứ hát đi, cho con, cho bác sĩ và nỗi lo lắng của chính bản thân mình"

(Tổ Quốc) - Người mẹ vừa cất tiếng hát ngọt ngào, da diết vừa chờ đợi bác sĩ mổ bắt con trai chào đời khiến mọi người vừa bất ngờ vừa xúc động.

Câu chuyện sản phụ cất tiếng hát da diết và ngọt ngào trên bàn đẻ, ngay khi bác sĩ đang mổ bắt con đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên và xúc động. Khoảnh khắc đón con yêu chào đời thiêng liêng nhưng không ít mẹ bỉm phải thừa nhận rằng cảm xúc lúc nằm trên bàn mổ thật không dễ chịu chút nào. Thế nhưng chị Bùi Thị Cẩm Tú (38 tuổi, sống tại thành phố Cần Thơ và hiện đang là mẹ của 2 em bé) lại khác, chị không những không hề lo lắng mà còn hát rất hay, rất tình. 

Trong lúc bác sĩ tiến hành mổ thì mẹ bầu vẫn ngân nga bài hát "Mùa xuân đầu tiên". Không thể phủ nhận chất giọng truyền cảm, nhấn nhá chẳng sai lệch nốt nhạc nào dù bản thân đang trong quá trình vượt cạn của người mẹ này. Nhân ngày 20/10, hãy lắng nghe đôi dòng tâm sự của bà mẹ dũng cảm nhưng cũng rất đáng yêu này về hành trình sinh con trai thứ hai của mình nhé. 

Sản phụ vừa đẻ mổ vừa hát

- Chào chị Cẩm Tú, được biết clip quay lại cảnh lần sinh mổ thứ 2 của chị, cảm giác của lần mổ đầu tiên thế nào chị còn nhớ không? 

Bé là lần sinh mổ thứ 2 của mình vào ngày 24/3/2021. Ở lần đầu sinh, mình chuyển dạ từ 4h chiều tới 21h tối mới quyết định lên bàn mổ. Quả thực, lần mổ đầu tiên mình cảm thấy rất sợ nhưng sau đó mọi thứ cũng qua, cảm giác tập đi sau sinh thật sự đau đớn. Còn lần này do là sinh mổ chủ động nên mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trước. 

Đúng 39 tuần mình tiến hành mổ tại bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Vì đã chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng nên mình vô cùng thoải mái khi lên bàn mổ. Cảm giác không còn sợ hãi như lần đầu mà ngược lại cực kỳ an tâm vì các bác sĩ rất tận tâm, nhiệt tình, chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân. 

Phỏng vấn người mẹ hát trên bàn mổ đẻ:

Chị Cẩm Tú và ông xã trong ngày cưới của mình.

- Lý do chị quyết định hát trong lúc các bác sĩ đang mổ là gì? Họ có đồng ý không và có gây ra bất tiện gì không?

Sau khi tiêm mũi gây tê tủy sống, mình bắt đầu lên bàn mổ, cảm giác lúc đó là khá mệt và mắt chỉ muốn nhắm nghiền vào. Nhưng các bác sĩ dặn "Tú ơi em không được ngủ nhé. Hay bây giờ để cho tỉnh táo thì em hãy hát cho các bác sĩ cùng nghe đi". Mình là một ca sĩ, diễn viên của Đoàn văn công tỉnh An Giang. Năm 2017, sau khi kết hôn và về Cần Thơ sinh sống, mình chuyển qua giảng dạy ở trung tâm riêng nên rất đam mê ca hát vì đó là máu trong nghề mà.

Thật ra lúc đó mình hồi hộp nên không nhớ ra lời của bài nào. Trước đó khi nằm trong phòng chờ mình có du dương giai điệu của bài "Mùa xuân đầu tiên" nên trong đầu vẫn in nguyên lời của bài hát ấy, và thế là mình hát. Mọi người nghe thì biết mình hát không có đúng lời, nhưng mình nghĩ rằng thôi cứ hát đi, dù gì mình cũng sắp được chào đón thiên thần nhỏ sau 9 tháng 10 ngày đợi chờ rồi. Mình hát vui vẻ cho con cảm thụ được âm nhạc, đồng thời giúp bản thân vơi đi nỗi lo sợ và cho các bác sĩ được thoải mái trong quá trình mổ. May mắn là ca mổ đã rất thành công và mình rất vui vẻ, không sợ gì hết. 

Phỏng vấn người mẹ hát trên bàn mổ đẻ:

Cả gia đình chị Tú khi thành viên thứ 2 vẫn còn trong bụng mẹ.

- Cảm giác lúc mổ ra sao, vừa hát vừa chờ đợi con chị cảm thấy thế nào?

Khi hát, ban đầu mình cần phải lấy hơi bụng, lúc đó bản thân nghĩ rằng việc đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình mổ và em bé nên mình chuyển qua lấy hơi ngực và hơi mũi để hát, và hát cực kỳ thoải mái. 

Sau khi vệ sinh vùng bụng khoảng 3 phút là các bác sĩ sẽ tiến hành bắt con ra nên thực sự vừa hát vừa nhìn đồng hồ mong con chào đời. Tới câu kết mình hát rằng "tới đây thôi là được rồi chị ơi" vì khoảnh khắc đó mình cảm nhận bác sĩ đã đưa con ra ngoài nên mình mới ngưng và không hát nữa. 

- Hiện tại em bé đã được mấy tháng tuổi, việc chăm con có vất vả không?

Hiện tại bé đã được gần 7 tháng, trộm vía con rất ngoan từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về nhà. Con ăn ngủ rất giờ giấc theo phương pháp Easy. Hiện tại mình đã cho bé ăn dặm kết hợp theo kiểu Nhật, phương pháp ăn dặm chỉ huy và cả kiểu truyền thống, mình muốn con thử và xem con sẽ hợp với kiểu nào nhất để duy trì cho bé về sau. 

Hai bé nhà chị Tú trộm vía ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ.

- Nhiều người trêu rằng "giờ có thuốc tê nên không đau chứ sau sinh chắc là sẽ không hát được như vậy", chị cảm thấy như thế nào?

Vì đã có kinh nghiệm đứng sân khấu 17 năm và gần 5 năm theo học tại Khoa Thanh Nhạc tại Nhạc viện TP HCM cho nên dù trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể hát được. Sau khi đoạn clip được đăng tải, có một số bạn bảo rằng "lúc ra phòng hậu phẫu thì mới đau" nhưng thật sự là giờ công nghệ rất hiện đại, có thuốc giảm đau nên dù mổ xong cho đến hôm sau mình cũng không cảm thấy quá đau đớn, tự ngồi và đi một mình mà không cần nhờ ai trợ giúp. 

- Nhân ngày 20/10, chị có muốn gửi gắm điều gì đến những người mẹ không?

Mình xin chúc các mẹ, các chị em thật nhiều sức khỏe, trẻ đẹp, hạnh phúc và luôn nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên môi nhé! Dù sinh thường hay sinh mổ thì chỉ cần nghe tiếng khóc của con lúc chào đời là niềm hạnh phúc to lớn nhất. Có con là điều tuyệt vời nên hai vợ chồng mình dự định khoảng 2 năm nữa sẽ có thêm em bé thứ 3.

Con cái là điều tuyệt vời nhất với hai vợ chồng chị Cẩm Tú. 

- Xin cảm ơn chị Cẩm Tú về cuộc trò chuyện gần gũi và rất dễ thương này. Chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe và xin chúc tất cả những người mẹ, người vợ, người phụ nữ Việt Nam ngày 20/10 thật vui vẻ, hạnh phúc!

San San

Tin mới