Trải qua hai cú sốc lớn, Hoài Linh: Tôi không thể dừng lại vào lúc này

(Tổ Quốc) - "Tôi muốn cho mọi người biết rằng mình vẫn ổn" – Hoài Linh nói.

Vừa qua, danh hài Hoài Linh đã trải qua hai cú sốc lớn, mất đi hai người thân là nghệ sĩ Chí Tài và dì ruột mình. Anh đã vắt kiệt sức để lo đám tang cho cả hai người, khiến khán giả khá lo lắng.

Chính vì thế, Hoài Linh đã có mặt tại lễ trao giải Mai Vàng tối qua (14/1) để cho mọi người thấy mình vẫn ổn. Anh nói:

Trải qua hai cú sốc lớn, Hoài Linh: Tôi không thể dừng lại vào lúc này - Ảnh 1.

"Thực ra tính đến giờ tôi đã cầm trên tay mười mấy cái Mai Vàng rồi, nhưng giải Mai Vàng năm nay tôi nhận được lại khá đặc biệt.

Tôi đã vắng bóng một thời gian và được nhiều người quan tâm, không biết sức khỏe của tôi như thế nào.

Nguyên một năm nay, rất nhiều chuyện buồn, chấn động đã xảy ra với tôi. Vì vậy, tôi rất vui khi được đến đây chung vui với tất cả cô chú, anh chị em nghệ sĩ. Tôi muốn đến để được gặp mọi người, gặp khán giả. Tôi muốn cho mọi người biết rằng mình vẫn ổn.

Tôi cám ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi. Chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, năm mới được bình an, vạn sự hanh thông.

Tuy tôi được đề cử và nhận một giải thưởng năm nay là giải Nghệ sĩ vì cộng đồng, nhưng ban đầu tôi không hi vọng cho mình mà hi vọng cho lớp trẻ nhiều hơn.

Trải qua hai cú sốc lớn, Hoài Linh: Tôi không thể dừng lại vào lúc này - Ảnh 3.

Trong bảng đề cử mà tôi nhận giải có tôi, Trường Giang, Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ, toàn đàn em, đàn cháu cả nên tôi không cạnh tranh mà cũng chẳng tị nạnh với ai được. Ai được giải thì tôi cũng vui hết, nhưng không ngờ mình lại được giải.

Ngoài giải Nghệ sĩ vì cộng đồng, năm nay tôi vẫn được đề cử vai hài, nhưng trong một vở cải lương là Áo cưới trước cổng chùa. Riêng vở diễn này đã được nhận một giải Mai Vàng rồi, nhưng còn giải cho các nhân diễn viên nữa thì có tôi, cô Thanh Hằng, cô Kim Ngân".

Tiếp đó, Hoài Linh chia sẻ thêm về những công việc, dự án sắp tới của mình. Anh nói:

"Thường thường, Tết năm nào tôi cũng đi diễn và năm nay vẫn vậy. Tôi sẽ đi diễn để gặp bà con khán giả cho vui. Tôi có tham gia một vở kịch trong dịp Tết, khán giả sẽ được xem.

Trải qua hai cú sốc lớn, Hoài Linh: Tôi không thể dừng lại vào lúc này - Ảnh 4.

Sau khi trải qua hai cú sốc mất mát, tôi giờ đã ổn rồi, mọi chuyện buộc phải ổn. Hôm nọ tôi có bốc một lá bài thi pháp ghi là: "Nếu chân bạn muốn dừng thì điều gì đã khiến bạn từng bước đi".

Tôi nghĩ, tôi không thể dừng mình lại được vào lúc này. Điều khiến tôi bước đi từ trước đến giờ vẫn là sự đam mê với nghề nên tôi vẫn sẽ vì nó mà bước đi. Chắc chắn tôi không bỏ được cái nghề này vì nó là nghiệp của mình.

Nhiều người nói tôi đã bỏ gameshow truyền hình nhưng không phải. Thực ra tôi vẫn muốn làm gameshow nhưng phải là gameshow mang tính bảo tồn, nhân văn, phải như thế tôi mới ngồi.

Còn gameshow chỉ để vui chơi này nọ thì tôi nhường lại cho giới trẻ, tôi đã qua cái tuổi đó rồi. Tôi muốn làm gì đó khác hơn một chút".

Tùng Ninh

Tin mới